Vatican: Tòa Thánh đang xét lại theo lời yêu cầu để mở lại hồ sơ trong vụ giết người- tự tử của một vệ binh Thụy Sĩ trẻ.

Nhưng Tòa Thánh đã lên tiếng hoàn toàn không thể chấp nhận "Lời lẽ công kích vô căn cứ" của hai luật sư Thụy Sĩ biện hộ cho thân chủ là người mẹ của vệ binh tự tử yêu cầu mở lại cuộc điều tra.

Trong thông tư ra ngày 5/7, Tòa Thánh cho biết thỉnh nguyện yêu cầu mở lại hồ sơ "hiện đang được duyệt xét" bởi Tòa Thượng Thẩm Quốc Gia Thành Vatican.

Ðơn thỉnh cầu đã do hai luật sư Jacques Verges và Luc Brossolet đại diện cho thân chủ là bà Muguette Baudat, người mẹ của Vệ Binh Cedric Tornay, ký thay.

Tòa Án Vatican đã kết luận sau 9 tháng điều tra vào năm 1999 rằng: Vệ Binh Tornay 23, trong "lúc điên khùng", có lẽ vì dùng thuốc và u màng óc vì không được thưởng huy chương, nên đã giết chết Ðại Tá Alois Estermann- Chỉ huy trưởng Lực Lượng Vệ Binh và người vợ của Ðại Tá là Bà Gladys Meza Romero. Tornay đã quay súng vào người để tự tử.

Luật sư của thân chủ đã bác bỏ bản điều tra của Vatican và lên án Vatican là thi hành sự điều tra có tích cách thầm lặng và bí mật. Các luật sư này còn nói rằng họ có bằng chứng mới hoàn toàn khác ngược với bản điều tra của Vatican về vị trí của tử thi, sự hiện diện của người thứ ba trong lúc bắn, cũng như lá thư của Tornay để lại cho mẹ.

Luật sư Brosolet trong cuộc họp báo với báo chí nói rằng "Chúng tôi đòi hỏi hai điều: mở lại cuộc điều tra và giao cho chính quyền đáng tín cẩn không thuộc Vatican". Tuy nhiên các luật sư cũng từ chối đưa ra chi tiết khi ký giả cật vất về giả thuyết là cả ba người đã chết như thế nào. Luật Sư Brossolet trả lời :"Chúng tôi có giả thuyết nhưng hiện giờ chúng tôi giữ kín cho chúng tôi".

Vụ án mạng giết người- tự tử đã xảy ra vào năm 1998, gây sửng sốt cho nhiều người vì trong lịch sử 150 năm tại Vatican chưa hề gây xảy ra án mạng chết người nào. Sửng sốt hơn nữa chính nạn nhân là Ðại Tá Alois Estermann là người đã phục vụ làm cận vệ cho Ðức Thánh Cha trong suốt 18 năm. Vào ngày 13/5/1981, khi tên Thổ Ali Agea mưa sát Ðức Thánh Cha, Ðại Tá Estermann vội nhảy ngay lên chiếc xe jeep ôm choàng lấy Ðức Thánh Cha làm bia đỡ đạn.

Trong khi viếng 3 quan tài, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị xúc động đã nói: "Suốt 18 năm phục vụ trung thành và quí báu, riêng cá nhân tôi, tôi đặc biệt nhớ ơn ông".