Thánh lễ Truyền Dầu tại GP. Ban Mê Thuột - 2014

Như đã thông báo, Thánh lễ Truyền Dầu năm 2014 được cử hành lúc 8g00 ngày 16. 4. 2014, tại giáo xứ Vinh Hòa, giáo Hạt Giang Sơn, giáo phận Ban Mê Thuột. Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám Mục giáo phận Ban Mê Thuột, chủ tế Thánh lễ Đại Triều với hơn 140 linh mục Triều và Dòng. Tham dự có 8 Phó tế, khoảng 8000 người gồm đại diện Tu sĩ nam nữ các dòng tu trong giáo phận, anh em Ứng sinh, bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ Vinh Hòa.

Đúng 8g00, đoàn rước tiến vào nhà thờ trong tiếng nhạc hoành tráng xen với tiếng cồng chiêng rộn rã âm vang… Mở đầu thánh lễ, ĐGM nói lên ý nghĩa của Thánh lễ làm phép Dầu. Thay vì tại nhà thờ Chánh tòa, hầu hết các linh mục đang phục vụ trong giáo phận và đại diện mọi thành phần Dân Chúa, qui tụ về giáo xứ Vinh Hòa, để cử hành Thánh lễ Dầu. Điều này nói lên tầm quan trọng của sự hiệp thông trong Giáo Hội địa phương: Giám mục giáo phận cùng với linh mục đoàn hiện diện giữa lòng cộng đoàn Dân Chúa. Việc thay đổi địa điểm dâng thánh lễ làm phép Dầu giúp cho mọi thành phần Dân Chúa dễ dàng tham dự để bày tỏ sự hiệp thông.

Chia sẻ bài Tin Mừng (Lc 4, 16 – 21), ĐGM nói về ý nghĩa của việc Chúa xức Dầu cho những người Chúa chọn, thánh hóa họ và sai họ đi để thi hành sứ mệnh Chúa trao phó: Chúa Giêsu đã đến để “ băng bó những tấm lòng tan nát”. Ngài kêu gọi những người tội lỗi, chữa lành những người đau yếu tật nguyền, cả về thể xác lẫn tinh thần, giúp người bước đi trong bóng tối tìm thấy ánh sáng, giúp người tưởng như không còn gì hy vọng tìm thấy niềm hy vọng ( người phụ nữ ngoại tình, Maria Madalena, người trộm lành…) Trong khi thi hành vai trò của người mục tử nhân hậu, Chúa Giêsu đã vượt lên tất cả các ranh giới của phe nhóm, dân tộc, đẳng cấp, để đặt con người vào trong mối tương quan của tình yêu: một bên là con người, dẫu cho tình trạng của người ấy là thế nào, vẫn luôn là một tạo vật cần đến lòng thương xót của Chúa để được sống hạnh phúc đích thực; và một bên là Thiên Chúa Tình yêu, mà Chúa Giêsu là hiện thân, luôn đi tìm kiếm con người để giúp họ hiểu được những giá trị cao cả mà họ cần phải hiểu và thể hiện ra trong cuộc sống của mình, vì họ là con Thiên Chúa...

Hướng về các linh mục ĐGM nhắn nhủ: Là những người được tuyển chọn, được xức dầu thánh hiến và được sai đi phục vụ đàn chiên, anh em được mời gọi sống theo mẫu gương của Người Mục Tử Nhân Hậu: đến trần gian để cho chiên được sống và sống dồi dào. Anh em không chỉ chăm sóc những con chiên khỏe mạnh, đẹp đẽ, nhưng còn phải đi tìm kiếm, chăm sóc những con chiên đau yếu, không đi theo kịp đàn chiên. Sứ mệnh của chúng ta không chỉ là “ băng bó những tấm lòng tan nát”, theo nghĩa chữa lành những tâm hồn đau khổ, nhưng còn phải tạo ra sự hiệp nhất trong cộng đoàn. Chính sự hiệp nhất trong cộng đoàn dòng tu, cũng như trong giáo xứ, mới tạo cho Giáo Hội khuôn mặt của người mục tử. Anh em là những tác nhân tích cực cho sự hiệp nhất. Đời sống linh mục chỉ có ý nghĩa khi chúng ta biết kết hợp với Chúa Giêsu, hiệp thông với Giám mục giáo phận, với anh em linh mục, và với cộng đoàn tín hữu. Chính trong sự hiệp thông này, anh em được mòi gọi trở nên người mục tử “băng bó những tấm lòng tan nát”.

Sau đó, trước sự chứng kiến của cộng đoàn Đân Chúa, ĐGM mời gọi các linh mục lặp lại lời tuyên hứa của mình trong ngày chịu chức linh mục. Với ước muốn thuộc về Chúa Giêsu, trung thành với lời cam kết và phục vụ cộng đoàn được trao phó theo gương vị Mục Tử Nhân Lành, luôn là điều mà các linh mục phải quyết tâm mỗi ngày…

ĐGM cũng kêu gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các chủ chăn của mình luôn là những tôi tớ trung thành của Đức Kitô Thượng Tế, để có thể dẫn đưa đoàn chiên đến với ĐẤNG là nguồn mạch duy nhất của ơn Cứu Độ.

Cùng với đoàn dâng lễ vật, ba vị Phó tế dâng tiến Dầu Thánh gồm: Dầu Bệnh nhân (OI), Dầu Dự tòng (OS) và Dầu thánh(SC) để trong thánh lễ ĐGM làm phép…

Lễ Dầu là dịp quan trọng để các thành phần Dân Chúa tái khám phá ý nghĩ của Dầu Thánh trong đời sống ơn gọi của mình. Người Kitô, nghĩa là người thuộc về Chúa Kitô, người được xức Dầu. Thời xưa, Dầu thường được xức cho 3 thành phần: thày Tư tế, vua, và các vị tiên tri. Từ đó, người Kitô hữu là chi thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, cũng được tham dự vào chức vụ tế lễ, làm vua và làm tiên tri của Ngài...

Trước phép lành, ông chủ tịch ĐHGX Vinh Hòa thay mặt giáo xứ cảm ơn ĐGM, Cha Tổng Đại diện, quý cha và quý khách.

Trong phần huấn từ, ĐGM giáo phận ca ngợi tinh thần hiệp nhất của mọi thành phần trong giáo xứ. Một giáo xứ có bề dày truyền thống sống đạo, nhờ sự cộng tác với cha quản xứ và Hội đồng Giáo xứ, mỗi người mỗi việc, đã thực hiện tốt các khâu chuẩn bị ngày đại lễ. Tuy là lần đầu tiên, giáo xứ Vinh Hòa được ĐGM giáo phận chọn là nơi cử hành Thánh lễ Truyền Dầu, ban Tổ Chức của giáo xứ đã thực hiện rất chu đáo và nhịp nhàng. Thánh lễ diễn ra rất long trọng, trang nghiêm và sốt sắng.

Thánh lễ được truyền hình trực tiếp với 6 màn hình bên ngoài, nên mọi người có thể dễ dàng theo dõi hiệp thông.

ANH THƯ