Kết thúc chuyến viếng thăm.
Chuyến viếng thăm quốc tế lần thứ 98 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, kéo dài trong 4 ngày, tại Ba lan, kết thúc vào lúc 21.30 (giờ Roma) thứ hai 19/08/2002. Sau khi chào thăm và cám ơn các Vị ra Phi Trường quân sự Ciampino-Roma đón tiếp ngài trở về, Đức Thánh Cha lên xe đi thẳng về Trại hè Castelgandolfo.
Nhật báo Tương lai số ra ngày 20/08/2002, đã dành 4 trang 1, 4, 5, 6, với nhiều hình ảnh, để tường thuật về chuyến viếng thăm, cách riêng những biến cố của Ngày Chúa nhật 18/08/2002 tại Krakovia và ngày thứ hai tại Đền Thánh Kalwaria. Trên trang nhất, nhật báo Công giáo Ý để hình mầu về đám đông chào đón Đức Thánh Cha đến Công viên Blonie để cử hành thánh lễ: hình em bé được cha cồng kênh trên vai, đang phất cờ Vatican, bên cạnh hai cha con này là hình một nữ tu đang hớn hở phất cờ trắng xanh (cờ Đức Mẹ Maria) chào mừng Đức Thánh Cha.
Trong khuông hình này, nhật báo chạy tựa đề lớn: Đức Thánh Cha đã trở lại Roma sau chuyến viếng thăm bốn ngày --- Cùng hiệp thông với Ba lan trong tâm hồn. Phía bên trên bức hình, có giòng chữ nhỏ như sau: Đức Thánh Cha đã trở lại Castelgandolfo, sau một ngày dầy đặc, ngày sau cùng, ngày đã trải qua tại Ba lan, nơi Đền Thánh Kalwaria. Đức Gioan Phaolô II đã phú thác cho Đức Mẹ số phận của Giáo Hội và phó thách những thành công của đời con và của thừa tác vụ của con. Trước khi từ giã quê hương, ngài có bay lượn trên Wadowice (sinh quán của ngài) và giẫy núi Tatra (nơi ngài hay đến nghỉ hè khi còn ở Krakovia).
Cũng trên trang nhất, nhật báo Tương Lai cho đăng bài xã thuyết, với tựa đề: Những bất ngờ của Đức Gioan Phaolô II - Cái không thể tin được đã xẩy ra, nhưng đã xảy ra cách ngược lại với những cái người ta đã nói, đã viết.
Tựa đề trên đây gây tò mò tức khắc nơi độc giả. Tác giả bài báo đã giải thích những bất ngờ, cái không thể tin được đã xẩy ra và ngược lại đó, như sau: Đức Gioan Phaolô II sẽ không là lực sĩ của Thiên Chúa nữa, như người ta vẫn thường gọi ngài trong những năm đầu tiên của Triều Giáo Hoàng. Dù vậy, Đức Karol Wojtyla vẫn tiếp tục chiếm giải vô địch gây ngạc nhiên trên thế giới. Chúa nhật 18/08/2002 tại Krakovia, ngài đã có thể tụ họp chung quanh mình một đám đông lớn nhất chưa hề thấy trong các chuyến viếng thăm trước đây tại Ba lan. Đám đông này đến nghe ngài nói lên những lời chống chế độ cộng sản.
Tác giả viết với giọng châm biếm: những ai cứ khăng khăng diễn tả Đức Gioan Phaolô II trên con đường của xế chiều buồn thảm, thậm chí đang tiến đến ngưỡng cửa của việc hồi hưu nay mai và gây ồn ào trên thế giới, thì đây một lần nữa bị cải chính. Về chuyến viếng thăm thứ chín (kể cả Ngày QTGT vào năm 1991) tại Quê hương BaLan, điều duy nhất xem ra được quan tâm trước ngày lên đường, không phải diễn tiến của chuyến viếng thăm, nhưng là việc kết thúc của chuyến viếng thăm, cũng không phải những lời ngài nói lên hay những cử chỉ của ngài, nhưng là bệnh tật của ngài - đến độ nêu lên giả thuyết - nói đúng ra - không thể tin được.
Tác giả viết tiếp: Cái không thể tin được này đã xẩy ra, nhưng ngược lại giả thuyết đã nêu lên. Trong những này tại Krakovia nguời ta đã thấy một Vị Giáo Hoàng, với những tiếp xúc với dân chúng và với những nơi thân mật nhất của đời ngài, xem ra hồi sinh, vui vẻ, hạnh phúc và cảm động, thích khôi hài và nhớ mọi dĩ vãng. Và cả người dân Ba lan xem ra cũng hồi sinh, vây chung quanh ngài, người đồng hương thời danh nhất, với biết bao tình mến thương, âu yếm trong bầu khí của một ngày lễ.
Tác giả viết thêm: Đức Gioan Phaolô II đã biết đánh động tâm hồn con người. Không phải chỉ với những kỷ niệm của thời xưa kia và mến tiếc của thời xuân xanh. Ngài đã nói lên những lời thẳng ngặt, đã đưa ra những lời mời gọi rất đòi hỏi khắt khe. Đã lên án việc truyền rùm beeng của một chế độ tự do không chân lý, không trách nhiệm ... Nền triết lý duy nhất và không thể sai lầm được của tự do là chân lý của Thánh giá Chúa Kitô. Sự tự do này gắn chặt với lịch sử của Quốc gia chúng ta. Ngỏ lời với các người đồng hương, ngài nói cách mạnh mẽ: Anh chị em thử thay thế danh từ chế độ tự do bằng chủ nghĩa cộng sản, anh chị em sẽ tìm thấy cũng một leit-motiv, như tôi đã nói lên trong năm 1979.Tác giả bài xã thuyết ngạc nhiên, bởi vì các báo chí Ba lan, cả các báo có khuynh hướng trần thế đều đăng lời trên đây như tít lớn ở trang nhất, trong lúc các báo chí Tây phương đề cao đám đông hiện diện trong thánh lễ tại Công viên Blonie. Tác giả kết luận: Cả hai bên xem ra cùng đi với nhau: sứ điệp và thính giả - chiều sâu của báo chí Ba lan và chiều rộng của báo chí Tây phương.
Bài xã thuyết kết thúc như sau: Đối với Đức Thánh Cha đây là chuyến viếng thăm Quê hương vắn hơn cả, nhưng có lẽ là chuyến viếng thăm nặng nhọc và đầy đặc hơn cả. Ngài đã đặt tất cả trong chương trình của Lòng thương xót Thiên Chúa, kể cả ước muốn trở lại một lần nữa Quê hương thân yêu. Đây là tình nhân đạo bộc phát, nhưng đồng thời được phú thác cho Thiên Chúa, mà Đức Gioan Phaolô II đã biết minh chứng không những cho Ba lan, nhưng cho cả thế giới nữa.
Cái không thể tin, đã xẩy ra - Nhật báo Thời Gian, (Il Tempo), sau chuyến viếng thăm đã nhắc lại lời tiên tri mà người ta gán ghép cho Đức Gioan XXIII đã nói lên lúc ngài còn làm sứ thần tại Thổ nhĩ kỳ. Vị Giáo Hoàng tốt lành này đã nói những gì? Theo sách vở và báo chí thuật lại, Đức Thánh Cha nói: Sẽ có một vị Giáo Hoàng đến từ miền Đông-Âu, một vị Giáo Hoàng lữ hành - và sau cùng Vị Giáo hoàng này trở về Quê hương nghỉ và qua đời tại đây. Lời tiên tri trên đây đã được áp dụng cho Đức Gioan Phaolô II, Vị Giáo Hoàng đến từ miền Đông Âu. Vị Giáo Hoàng du hành - và lần này, tuổi cao, bệnh tật, trở về Quê hương (cách riêng tại các nơi thân mật nhất của thời thơ ấu và tuổi xuân xanh), để từ giã và để từ chức, rồi hưu tại Krakovia. Tất cả những ai tin tưởng và phổ biến lời tiên tri này đều thất vọng. Ngài đã trở lại Roma chiều ngày 20/08/2002. Bài báo đăng trong nhật bào Thời Gian. Roma thời báo (Il Tempo di Roma) đề tít: Lời tiên tri đã bị đánh bại. Còn lại ước muốn được an táng tại Wawel trong nhà thờ chính tòa của Krakovia). Không từ chức, không hồi hưu tại Krakovia hay một Tu viện, trái lại, theo chương trình, còn có nhiều chuyến viếng thăm khác nữa đang chờ đợi Đức Thánh Cha: Manila, có lẽ sẽ là chuyến viếng thăm vất vả hơn cả, để chủ tọa Ngày Thế giới Gia đình, vào tháng Giêng năm 2003, và chuyến viếng thăm Cộng hòa Croat vào Mùa Xuân năm 2003.
Cũng tờ Roma Thời Bào (Il Tempo di Roma), nhắc đến lời tiên tri bị thất bại, còn viết một bài khác nữa với tít đề: Không có biến cố bất ngờ nào thay đổi số phận của Triều Giáo Hoàng. Bài báo viết: Những ai chờ đợi giải thích chuyến viếng thăm này của Đức Gioan Phaolô II tại Ba lan như in articulo mortis ---(đi vào cơn hấp hối),--- đều bị thất vọng và cả những ai nghĩ rằng mình sẽ tham dự vào một biến cố lịch sử bất ngờ về số phận của Triều Giáo Hoàng này cũng thất vọng như vậy nữa.
Nhật báo La Stampa di Torino viết tít lớn trên trang 5: Đức Thánh Cha chào Krakovia với lời hứa: Tôi sẽ ở lại chỗ của tôi cho tới cùng. Báo này viết thêm: Trong thánh lễ tại Kalwaria, ngài cầu xin cả cho ngài nữa để được sức mạnh thể xác và tinh thần để tiếp tục sứ mệnh.
Tờ Người Đưa Tin đăng hình lớn cả trang: Đức Wojtyla nói: Tôi sẽ là Giáo Hoàng cho tới cùng.
Ngoài bài xã thuyết trên đây về những ngạc nhiên của Đức Gioan Phaolô II, Avvenire còn dành ba trang 4, 5, 6 để tường thuật về chuyến viếng thăm vừa kết thúc, cách riêng về Thánh lễ tại Công viên Blonie và thánh lễ tại Đền Thánh Kalwaria, sáng thứ hai 19/08/2002.
Trên trang bốn, nhật báo Công giáo Ý để hình cỡ bự về thánh lễ Chúa nhật 18/08/2002 tại Công viên Blonie. Trên hình này, viết: Krakovia đình mọi công việc để đón tiếp Vị Giáo hoàng của mình.
Trên trang năm, cũng để hình Đức Thánh Cha trong lễ phục đang chào dân chúng, với tít bự chiếm cả trang: Ba lan hãy bảo tồn các giá trị của ngươi. Cũng trên trang này, tờ Tương Lai đăng lại nguyên văn bản kinh Đức Thánh Cha đọc tại Đền Thánh Kalwaria sáng thứ hai 19/08/2002 - Báo này cũng nhắc lại lời Đức Thánh Cha nói: Nếu Chúa muốn, Cha sẽ trở lại với anh chị em.
Trên trang sáu, nhật báo Tương Lai đăng hình bốn Chân phước mới được Đức Thánh Cha tôn phong Chúa nhật 18/08/2002, với ít hàng tiểu sử và sự nghiệp của mỗi vị. Rồi một bài phỏng vấn (chúng tôi sẽ có dịp tường thuật sau) của nhà đạo diễn thời danh Ba lan, ông Zanussi, người đã làm mấy cuốn phim về Đức Gioan Phaolô II, dành cho nhật báo Ý. Tít đề của bài phỏng vấn là: --Một sứ điệp đánh động chúng ta ---. Bên cạnh bài phỏng vấn này, Nhật báo Tương Lai đăng bức hình một linh mục trẻ, với bộ áo dài thâm, trèo lên hàng rào để chụp hình.
Nhật báo Tin Chiều (Corriere della sera (19/08/2002) dành hai bài về chuyến viếng thăm nơi trang 13. Bài nhất: Thánh lễ sau cùng tại Đền Thánh Kalwaria, nơi ngài đến kính viếng từ lúc còn nhỏ (10 tuổi) với thân phụ của ngài và lúc thanh niên (sinh viên, và làm việc tại nhà máy). Trên máy bay trực thăng, ngài bay luợn trên sinh quán của ngài (Wadowice). Dưới hàng chữ nhỏ này, nhật báo đề tít lớn: Đức Thánh Cha cảm động chào Ba lan: Có thể tôi sẽ trở lại.
Bài hai: Hãy đem vào Châu Âu nguồn gốc Kitô. Trong những ngày vừa qua, không lần nào Đức Thánh Cha nhắc đến việc Ba lan xin gia nhập Liên hiệp Châu Âu, dù trong diễn văn đón tiếp tại Phi cảng Krakovia-Balice, Tổng thống nhấn mạnh, như thể xin sự ủng hộ của ngài. Nhưng trong bài diễn văn từ giã tại sân bay truớc khi lên đường trở về Roma, Đức Thánh Cha mới đề cập đến vấn đề này. Ngài nói: Việc Ba lan gia nhập Liên hiệp Châu Âu sẽ không làm mất căn cước riêng của mình, trái lại sẽ có thể phong phú hóa, với truyền thống của mình, cựu Lục địa này. Báo này giải thích: Đức Thánh Cha nói lên để tránh những lạm dụng của phe quốc gia quá khích, chống đối việc gia nhập này và cũng để ủng hộ lập trường của Chính phủ.
Chuyến viếng thăm quốc tế lần thứ 98 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, kéo dài trong 4 ngày, tại Ba lan, kết thúc vào lúc 21.30 (giờ Roma) thứ hai 19/08/2002. Sau khi chào thăm và cám ơn các Vị ra Phi Trường quân sự Ciampino-Roma đón tiếp ngài trở về, Đức Thánh Cha lên xe đi thẳng về Trại hè Castelgandolfo.
Nhật báo Tương lai số ra ngày 20/08/2002, đã dành 4 trang 1, 4, 5, 6, với nhiều hình ảnh, để tường thuật về chuyến viếng thăm, cách riêng những biến cố của Ngày Chúa nhật 18/08/2002 tại Krakovia và ngày thứ hai tại Đền Thánh Kalwaria. Trên trang nhất, nhật báo Công giáo Ý để hình mầu về đám đông chào đón Đức Thánh Cha đến Công viên Blonie để cử hành thánh lễ: hình em bé được cha cồng kênh trên vai, đang phất cờ Vatican, bên cạnh hai cha con này là hình một nữ tu đang hớn hở phất cờ trắng xanh (cờ Đức Mẹ Maria) chào mừng Đức Thánh Cha.
Trong khuông hình này, nhật báo chạy tựa đề lớn: Đức Thánh Cha đã trở lại Roma sau chuyến viếng thăm bốn ngày --- Cùng hiệp thông với Ba lan trong tâm hồn. Phía bên trên bức hình, có giòng chữ nhỏ như sau: Đức Thánh Cha đã trở lại Castelgandolfo, sau một ngày dầy đặc, ngày sau cùng, ngày đã trải qua tại Ba lan, nơi Đền Thánh Kalwaria. Đức Gioan Phaolô II đã phú thác cho Đức Mẹ số phận của Giáo Hội và phó thách những thành công của đời con và của thừa tác vụ của con. Trước khi từ giã quê hương, ngài có bay lượn trên Wadowice (sinh quán của ngài) và giẫy núi Tatra (nơi ngài hay đến nghỉ hè khi còn ở Krakovia).
Cũng trên trang nhất, nhật báo Tương Lai cho đăng bài xã thuyết, với tựa đề: Những bất ngờ của Đức Gioan Phaolô II - Cái không thể tin được đã xẩy ra, nhưng đã xảy ra cách ngược lại với những cái người ta đã nói, đã viết.
Tựa đề trên đây gây tò mò tức khắc nơi độc giả. Tác giả bài báo đã giải thích những bất ngờ, cái không thể tin được đã xẩy ra và ngược lại đó, như sau: Đức Gioan Phaolô II sẽ không là lực sĩ của Thiên Chúa nữa, như người ta vẫn thường gọi ngài trong những năm đầu tiên của Triều Giáo Hoàng. Dù vậy, Đức Karol Wojtyla vẫn tiếp tục chiếm giải vô địch gây ngạc nhiên trên thế giới. Chúa nhật 18/08/2002 tại Krakovia, ngài đã có thể tụ họp chung quanh mình một đám đông lớn nhất chưa hề thấy trong các chuyến viếng thăm trước đây tại Ba lan. Đám đông này đến nghe ngài nói lên những lời chống chế độ cộng sản.
Tác giả viết với giọng châm biếm: những ai cứ khăng khăng diễn tả Đức Gioan Phaolô II trên con đường của xế chiều buồn thảm, thậm chí đang tiến đến ngưỡng cửa của việc hồi hưu nay mai và gây ồn ào trên thế giới, thì đây một lần nữa bị cải chính. Về chuyến viếng thăm thứ chín (kể cả Ngày QTGT vào năm 1991) tại Quê hương BaLan, điều duy nhất xem ra được quan tâm trước ngày lên đường, không phải diễn tiến của chuyến viếng thăm, nhưng là việc kết thúc của chuyến viếng thăm, cũng không phải những lời ngài nói lên hay những cử chỉ của ngài, nhưng là bệnh tật của ngài - đến độ nêu lên giả thuyết - nói đúng ra - không thể tin được.
Tác giả viết tiếp: Cái không thể tin được này đã xẩy ra, nhưng ngược lại giả thuyết đã nêu lên. Trong những này tại Krakovia nguời ta đã thấy một Vị Giáo Hoàng, với những tiếp xúc với dân chúng và với những nơi thân mật nhất của đời ngài, xem ra hồi sinh, vui vẻ, hạnh phúc và cảm động, thích khôi hài và nhớ mọi dĩ vãng. Và cả người dân Ba lan xem ra cũng hồi sinh, vây chung quanh ngài, người đồng hương thời danh nhất, với biết bao tình mến thương, âu yếm trong bầu khí của một ngày lễ.
Tác giả viết thêm: Đức Gioan Phaolô II đã biết đánh động tâm hồn con người. Không phải chỉ với những kỷ niệm của thời xưa kia và mến tiếc của thời xuân xanh. Ngài đã nói lên những lời thẳng ngặt, đã đưa ra những lời mời gọi rất đòi hỏi khắt khe. Đã lên án việc truyền rùm beeng của một chế độ tự do không chân lý, không trách nhiệm ... Nền triết lý duy nhất và không thể sai lầm được của tự do là chân lý của Thánh giá Chúa Kitô. Sự tự do này gắn chặt với lịch sử của Quốc gia chúng ta. Ngỏ lời với các người đồng hương, ngài nói cách mạnh mẽ: Anh chị em thử thay thế danh từ chế độ tự do bằng chủ nghĩa cộng sản, anh chị em sẽ tìm thấy cũng một leit-motiv, như tôi đã nói lên trong năm 1979.Tác giả bài xã thuyết ngạc nhiên, bởi vì các báo chí Ba lan, cả các báo có khuynh hướng trần thế đều đăng lời trên đây như tít lớn ở trang nhất, trong lúc các báo chí Tây phương đề cao đám đông hiện diện trong thánh lễ tại Công viên Blonie. Tác giả kết luận: Cả hai bên xem ra cùng đi với nhau: sứ điệp và thính giả - chiều sâu của báo chí Ba lan và chiều rộng của báo chí Tây phương.
Bài xã thuyết kết thúc như sau: Đối với Đức Thánh Cha đây là chuyến viếng thăm Quê hương vắn hơn cả, nhưng có lẽ là chuyến viếng thăm nặng nhọc và đầy đặc hơn cả. Ngài đã đặt tất cả trong chương trình của Lòng thương xót Thiên Chúa, kể cả ước muốn trở lại một lần nữa Quê hương thân yêu. Đây là tình nhân đạo bộc phát, nhưng đồng thời được phú thác cho Thiên Chúa, mà Đức Gioan Phaolô II đã biết minh chứng không những cho Ba lan, nhưng cho cả thế giới nữa.
Cái không thể tin, đã xẩy ra - Nhật báo Thời Gian, (Il Tempo), sau chuyến viếng thăm đã nhắc lại lời tiên tri mà người ta gán ghép cho Đức Gioan XXIII đã nói lên lúc ngài còn làm sứ thần tại Thổ nhĩ kỳ. Vị Giáo Hoàng tốt lành này đã nói những gì? Theo sách vở và báo chí thuật lại, Đức Thánh Cha nói: Sẽ có một vị Giáo Hoàng đến từ miền Đông-Âu, một vị Giáo Hoàng lữ hành - và sau cùng Vị Giáo hoàng này trở về Quê hương nghỉ và qua đời tại đây. Lời tiên tri trên đây đã được áp dụng cho Đức Gioan Phaolô II, Vị Giáo Hoàng đến từ miền Đông Âu. Vị Giáo Hoàng du hành - và lần này, tuổi cao, bệnh tật, trở về Quê hương (cách riêng tại các nơi thân mật nhất của thời thơ ấu và tuổi xuân xanh), để từ giã và để từ chức, rồi hưu tại Krakovia. Tất cả những ai tin tưởng và phổ biến lời tiên tri này đều thất vọng. Ngài đã trở lại Roma chiều ngày 20/08/2002. Bài báo đăng trong nhật bào Thời Gian. Roma thời báo (Il Tempo di Roma) đề tít: Lời tiên tri đã bị đánh bại. Còn lại ước muốn được an táng tại Wawel trong nhà thờ chính tòa của Krakovia). Không từ chức, không hồi hưu tại Krakovia hay một Tu viện, trái lại, theo chương trình, còn có nhiều chuyến viếng thăm khác nữa đang chờ đợi Đức Thánh Cha: Manila, có lẽ sẽ là chuyến viếng thăm vất vả hơn cả, để chủ tọa Ngày Thế giới Gia đình, vào tháng Giêng năm 2003, và chuyến viếng thăm Cộng hòa Croat vào Mùa Xuân năm 2003.
Cũng tờ Roma Thời Bào (Il Tempo di Roma), nhắc đến lời tiên tri bị thất bại, còn viết một bài khác nữa với tít đề: Không có biến cố bất ngờ nào thay đổi số phận của Triều Giáo Hoàng. Bài báo viết: Những ai chờ đợi giải thích chuyến viếng thăm này của Đức Gioan Phaolô II tại Ba lan như in articulo mortis ---(đi vào cơn hấp hối),--- đều bị thất vọng và cả những ai nghĩ rằng mình sẽ tham dự vào một biến cố lịch sử bất ngờ về số phận của Triều Giáo Hoàng này cũng thất vọng như vậy nữa.
Nhật báo La Stampa di Torino viết tít lớn trên trang 5: Đức Thánh Cha chào Krakovia với lời hứa: Tôi sẽ ở lại chỗ của tôi cho tới cùng. Báo này viết thêm: Trong thánh lễ tại Kalwaria, ngài cầu xin cả cho ngài nữa để được sức mạnh thể xác và tinh thần để tiếp tục sứ mệnh.
Tờ Người Đưa Tin đăng hình lớn cả trang: Đức Wojtyla nói: Tôi sẽ là Giáo Hoàng cho tới cùng.
Ngoài bài xã thuyết trên đây về những ngạc nhiên của Đức Gioan Phaolô II, Avvenire còn dành ba trang 4, 5, 6 để tường thuật về chuyến viếng thăm vừa kết thúc, cách riêng về Thánh lễ tại Công viên Blonie và thánh lễ tại Đền Thánh Kalwaria, sáng thứ hai 19/08/2002.
Trên trang bốn, nhật báo Công giáo Ý để hình cỡ bự về thánh lễ Chúa nhật 18/08/2002 tại Công viên Blonie. Trên hình này, viết: Krakovia đình mọi công việc để đón tiếp Vị Giáo hoàng của mình.
Trên trang năm, cũng để hình Đức Thánh Cha trong lễ phục đang chào dân chúng, với tít bự chiếm cả trang: Ba lan hãy bảo tồn các giá trị của ngươi. Cũng trên trang này, tờ Tương Lai đăng lại nguyên văn bản kinh Đức Thánh Cha đọc tại Đền Thánh Kalwaria sáng thứ hai 19/08/2002 - Báo này cũng nhắc lại lời Đức Thánh Cha nói: Nếu Chúa muốn, Cha sẽ trở lại với anh chị em.
Trên trang sáu, nhật báo Tương Lai đăng hình bốn Chân phước mới được Đức Thánh Cha tôn phong Chúa nhật 18/08/2002, với ít hàng tiểu sử và sự nghiệp của mỗi vị. Rồi một bài phỏng vấn (chúng tôi sẽ có dịp tường thuật sau) của nhà đạo diễn thời danh Ba lan, ông Zanussi, người đã làm mấy cuốn phim về Đức Gioan Phaolô II, dành cho nhật báo Ý. Tít đề của bài phỏng vấn là: --Một sứ điệp đánh động chúng ta ---. Bên cạnh bài phỏng vấn này, Nhật báo Tương Lai đăng bức hình một linh mục trẻ, với bộ áo dài thâm, trèo lên hàng rào để chụp hình.
Nhật báo Tin Chiều (Corriere della sera (19/08/2002) dành hai bài về chuyến viếng thăm nơi trang 13. Bài nhất: Thánh lễ sau cùng tại Đền Thánh Kalwaria, nơi ngài đến kính viếng từ lúc còn nhỏ (10 tuổi) với thân phụ của ngài và lúc thanh niên (sinh viên, và làm việc tại nhà máy). Trên máy bay trực thăng, ngài bay luợn trên sinh quán của ngài (Wadowice). Dưới hàng chữ nhỏ này, nhật báo đề tít lớn: Đức Thánh Cha cảm động chào Ba lan: Có thể tôi sẽ trở lại.
Bài hai: Hãy đem vào Châu Âu nguồn gốc Kitô. Trong những ngày vừa qua, không lần nào Đức Thánh Cha nhắc đến việc Ba lan xin gia nhập Liên hiệp Châu Âu, dù trong diễn văn đón tiếp tại Phi cảng Krakovia-Balice, Tổng thống nhấn mạnh, như thể xin sự ủng hộ của ngài. Nhưng trong bài diễn văn từ giã tại sân bay truớc khi lên đường trở về Roma, Đức Thánh Cha mới đề cập đến vấn đề này. Ngài nói: Việc Ba lan gia nhập Liên hiệp Châu Âu sẽ không làm mất căn cước riêng của mình, trái lại sẽ có thể phong phú hóa, với truyền thống của mình, cựu Lục địa này. Báo này giải thích: Đức Thánh Cha nói lên để tránh những lạm dụng của phe quốc gia quá khích, chống đối việc gia nhập này và cũng để ủng hộ lập trường của Chính phủ.