Krakow- Ba Lan: Muốn trở thành nghệ sĩ trong kịch trường, nhưng sự ra đi cuối cùng của người Cha thân yêu trong gia đình trước khi cậu Karol Wojtyla mừng sinh nhật thứ 21, đã biến đổi hoàn toàn con người của Ðức Gioan Phaolô II.


Sau hơn một năm người Cha ra đi, cậu Karol Wojtyla đã bước vào tòa nhà số 3 đường Franciszkanska là Tòa Tổng Giám Mục Krakow để xin đi tu. Chuyến tông du thứ 98 của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2, ngoài việc cung hiến Vương Cung Thánh Ðường Lòng Thương Xót Chúa, phong Chân Phước cho 1 Giám Mục và 3 Tu Sĩ Ba Lan, những sinh hoạt còn lại là trở về chốn cũ Krakow nơi Ðức Thánh Cha đã lớn lên và viếng thăm như một lần cuối cùng trong triều Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ngài muốn trở về một lần nữa với người đồng hương Ba Lan nhưng Ðức Thánh Cha nói "Tôi xin phó thác vào tay Thiên Chúa.."

Ðức Giáo Hoàng đã viếng thăm 3 ngôi mộ tại nghĩa trang Rakowice ở Krakow và cầu nguyện trước mộ song thân ông Karol, bà Emilia và người anh là Edmund.


Sau những ngày cuối tuần với các lễ nghi phụng vụ, những buổi chào đón nồng nhiệt trên các đường phố Ba Lan, buổi dừng chân viếng mộ thật ngắn ngủi và đáng chú ý. Thay vì Ðức Thánh Cha ra khỏi chiếc xe Giáo Hoàng của Ngài có sẵn bàn quỳ để trước mộ, Ðức Thánh Cha đã quyết định ở lại trong xe cầu nguyện khoảng 3 phút và thắp nến. Mặc dầu được sự chào đón có mặt của các Nữ Tu Dòng Albertinô lo chăm sóc mộ và các ca viên ca đoàn, nhưng những giây phút im lặng thật ngắn ngủi nhấn mạnh đến sự thật chua cay của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2: Trong suốt cuộc đời của Ngài, tất cả những gì còn lại trong gia đình là ba nấm mồ tại nghĩa trang Rakowice.

Ba của Ðức Giáo Hoàng, ông Cố Karol Wojtyla, một người đạo đức thường dẫn cậu bé Wojtyla đi hành hương, đã đột nhiên qua đời vào ngày 18/2/1941, trước 3 tháng mừng sinh nhật thứ 21 của cậu Wojtyla. Cậu Wojtyla đã âu sầu hối tiếc vì khi trở về thì người cha đã ra đi, cậu ở bên cạnh giường quỳ cầu nguyện thâu đêm. Hai bố con đã sống bên nhau trong một gia đình còn lại chỉ còn hai người trong suốt 10 năm.

Từ khi Ðức Thánh Cha làm Tổng Giám Mục tại Krakow, Ngài đã dời ba ngôi mộ về một chỗ.

Trong cuốn sách viết lại những cuộc phỏng vấn với Ðức Giáo Hoàng được xuất bản vào năm 1982, ông Andre Frossard ký giả người Pháp đã tường thuật lại những lời của Ðức Thánh Cha: "Mẹ tôi qua đời đã gây một ấn tượng sâu xa trong ký ức tôi và có lẽ người anh của tôi còn là một ấn tượng sâu sắc hơn nữa ... Chẳng bao lâu tôi hoàn toàn trở nên một đứa trẻ mồ côi mẹ. Bố tôi thật đáng khâm phục, và hầu hết tất cả mọi ký ức thời ấu thơ và niên thiếu gắn liền với cha tôi".

Mẹ của Ðức Thánh Cha- Bà Emilia đã qua đời qua cơn bệnh thận khi Ðức Thánh Cha mới lên 8 tuổi và người anh- Ông Edmund là một Bác Sĩ đã qua đời vào ngày 5/12/1932 hưởng dương 26 tuổi lúc ấy Ðức Thánh Cha mới được 12 tuổi.


Từ khi mất Cha, Ðức Giáo Hoàng không còn nhiều thân nhân liên hệ trong gia đình. Ngài vẫn thường liên lạc với người em bà con bên đàng ngoại khi còn là giáo sĩ phục vụ tại Ba Lan và Roma, nhưng từ khi lên ngôi Giáo Hoàng vào năm 1978 với công việc mục vụ của Ðức Thánh Cha, nên Ngài ít liên lạc thường xuyên.

Ðức Thánh Cha đã viết thư cho người em bà con sau khi họp Cơ Mật Viện các Hồng Y: "Em là người duy nhất gần gũi nhất trong gia đình. Bây giờ Thiên Chúa ra chiếu chỉ để anh ở lại Roma".

Hai người cháu con của người em bà con đã cùng ra viếng mộ với Ðức Thánh Cha ở nghĩa trang Rakowice.

Ðiều đánh động đối với nhiều người là Ðức Giáo Hoàng đã viết và nói rất mạnh mẽ trong việc bảo vệ gia đình khi không còn lại người lớn trong nhà. Cha Andam Boniecki Dòng Maria, là người bạn thân lâu năm với Ðức Giáo Hoàng và cũng là người viết cuốn tiểu sử Ðức Thánh Cha, cho biết sự mất mát người thân yêu trong gia đình đã ảnh hưởng và tôi luyện đến đời sống ơn gọi của Ngài. Thật vậy, vào mùa Thu năm 1942, sau hơn một năm người cha qua đời, Ðức Giáo Hoàng đã đi bộ tới Tòa Tổng Giám Mục Krakow để xin đi tu. Cha Giám Ðốc Ðại Chủng Viện Jan Piwowanrczyk đã nhận Ngài.

Linh Mục Boniecki đã viết lại trong cuộc phỏng vấn: "Ðiều chắc chắn, những sự ra đi đã ảnh hưởng lớn lao tới Ðức Thánh cha. Sau khi người cha qua đời, gia đình của Ðức Thánh Cha thực sự là Giáo Hội".


Cha Boniecki nói Ðức Giáo Hoàng luôn tỏ ra một mẫu người "gia đình quảng đại" đối với người khác trong Giáo Hội, đặc biệt khi còn là Tổng Giám Mục Krakow, các linh mục đã đến với Ðức Thánh Cha trình bày nhiều khó khăn khác nhau. Ðức Giáo Hoàng coi đời sống giáo xứ như là một gia đình của Ngài.

Ðối với Ðức Thánh cha, một người phải tự lực cánh sinh và tự tìm hướng đi trong đời khi cha mất sớm, điều hiển nhiên ai cũng nhận thấy Ngài rất quý mến các bạn trẻ. Cũng chính Ngài, vị Giáo Hoàng đầu tiên trong 263 vị Giáo Hoàng đã thiết lập Ngày Quốc Tế Giới Trẻ vào năm 1985. Với cương vị Giáo Hoàng, người Cha chung trong Giáo Hội hoàn vũ, Ngài hướng dẫn và ban bài huấn dụ cho các bạn trẻ. Càng đọc tiểu sử của Ðức Giáo Hoàng, khi nhắc lại thời niên thiếu trong bài giảng cho các bạn trẻ trong Thánh Lễ bế mạc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 17 tại Toronto, cảng thấy thâm thúy biết chừng nào. Ngài xác tín "không khó khăn nào mà không thể vượt qua được ...".


Cha Boniecki cho biết khi Ðức Thánh Cha còn là Linh Mục tại Ba Lan, Ðức Thánh Cha coi các bạn trẻ như một gia đình, Ngài cùng đi bộ và cắm trại với các bạn trẻ trong Giáo Xứ; Ngài yêu cầu họ đừng gọi Ngài là Linh Mục nhưng hãy gọi "Cha bằng Chú" để đánh lạc hướng chính quyền cộng sản vì những cuộc tổ chức cắm trại ngoài trời như thế đối với các Linh Mục là bất hợp pháp.

Trong Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Toronto, Ðức Hồng Y Hoa Kỳ J. Francis Stafford đã nhận xét: "Tôi thiết nghĩ Ðức Thánh Cha đã sống trọn vẹn cương vị làm cha một cách thâm thúy theo đường lối cá nhân và mục vụ".

Trong chuyến tông du 98, biến cố cuối cùng của Ðức Thánh Cha là trở lại Ðền Thánh Kalwaria, nơi Ðức Thánh Cha từng được ông Cố Karol tay trong tay dẫn đi lên đền cầu nguyện và tham dự các hoạt cảnh Thương Khó.

Ðức Thánh Cha từng kể lại người Cha là một quân nhân đã sống khắc khổ trong việc cầu nguyện. "Sự thật khi nhìn thấy ông quỳ trên đầu gối quyết tâm cầu nguyện trong thời niên thiếu của tôi. Ông ấy quá khắc khổ cho mình mà không khó khăn với đứa con trai của mình".

Trong chuyến trở về Ba Lan lần này, Ðức Thánh Cha cũng dừng xe trước mái nhà xưa số 10 đường Tyniecka, nơi hai cha con sống với nhau trong một căn phòng nhỏ ở tầng trệt. Ðức Thánh Cha nhìn lại căn nhà bây giờ sửa sang lại khang trang hơn trước, một đứa bé 7 tuổi ở trong căn nhà đó chạy ra và dâng tặng lên Ðức Thánh Cha một bó bông.

Trở về Roma, Ðức Thánh Cha lại nhìn lại trong căn phòng ngủ tại Vatican và nhà nghỉ mát Gandolfo, trên chiếc bàn nhỏ Ðức Thánh Cha vẫn để tấm hình đen trắng chụp hai ông bà Cố sau khi đám cưới.