Biến cố của Ngày Chúa Nhật 18/08/2002.
Báo chí xuất bản sáng thứ hai 19/08/2002. đều chú ý đến đám đông biển người tham dự thánh lễ Phong Chân Phước sáng Chúa nhật 18/08/2002, tại Công viên Blonia của thành phố Krakovia.
Ba nhật báo lớn xuất bản tại Italia, là nhật báo Tin chiều in tại Milano, nhật báo Bản Tin in tại Torino và tờ Roma Thời Báo in tại Roma, đều quả quyết có tới ba triệu tín hữu tham dự. Các báo khác thì nói: Ít nhất trên hai triệu. Nhưng theo tin của sở cảnh sát Krakovia, thì con số là hai triệu 200 ngàn bên trong công viên và khoảng 1 triệu nữa ở bên ngoài. Tất cả đều công nhận: đây là đám đông biển người lớn nhất trong các chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Quê hương BaLan. Chưa bao giờ thấy một đám đông như vậy (La Stampa). Nhưng có báo luận lý thể khác: Trong các chuyến viếng thăm trước đây, Đức Thánh Cha viếng thăm nhiều địa điểm khác nhau, số người tham dự nếu tính tổng cộng lại có thể còn đông hơn số người tham dự Thánh lễ Chúa nhật 18/08/2002 tại Krakovia. Trong chuyến về quê hương lần này, Đức Thánh Cha chỉ viếng thăm Krakovia mà thôi; những ai muốn thấy ngài, đều phải tập trung tại đây. Hơn nữa, nhiều người dân Ba lan cho rằng: đây là chuyến viếng thăm sau cùng, nên không thể bỏ qua cơ hội hiếm có này.
Nhân cuộc tụ họp vĩ đại tại Krakovia, nhật báo Tin Chiều làm bản thống kê về các cuộc gặp gỡ được coi là những cuộc gặp gỡ đông đảo hơn cả trong 23 năm Triều Giáo Hoàng của Đức Thánh Cha, như sau:
- Trong chuyến viếng đầu tiên tại Ba lan năm 1979, lúc chế độ cộng sản còn cầm quyền, cũng tại Công viên Blonia của Krakovia có khoảng 2 triệu người đồng hương tham dự Thánh lễ do Vị Giáo Hoàng tiên khởi người Ba lan chủ tế. Đám đông này gây nhiều lo lắng cho Chính phủ Cộng sản Ba lan và Điện Cẩm Linh.
- Trong chuyến viếng thăm tại Manila tháng giêng năm 1995, nhân dịp cử hành Ngày QTGT tại Manila, thì có khoảng 5 triệu người. Có báo nói gần 6 triệu. Đây là con số chưa từng thấy từ trước tới giờ trong các chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha trên thế giới.
- Tại Roma-Tor Vergata, có hai triệu thanh niên tham dự Ngày QTGT dịp Lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời trong Năm Đại Toàn xá 2000. Đây cũng là một trong các biến cố nổi bật hơn cả của Năm Thánh 2000.
Nhật báo Tin Chiều không nhắc đến Ngày quốc tế Giới Trẻ năm 1987, được tổ chức vào Chúa nhật Lễ Lá tại Buenos Aires (thủ đô Argentia). Lần này - theo giới báo chí - có khoảng hai triệu thanh niên tham dự.
Một điểm khác được nhật báo Roma Thời Báo nhấn mạnh và dành một bài riêng: đó là cuộc đối thoại thân mật giữa Đức Thánh Cha và thanh niên và dân chúng vào cuối thánh lễ tại Công viên Blonia. Báo này viết: Tiếng hò la của người dân Ba lan: Xin ở lại với chúng con. Đây là một cuộc ôm hôn thân mật dành cho thanh niên. Từ trên lễ đài Đức Gioan Phaolô II nói với thanh niên: Cha muốn nói với các con: đây là một cuộc tạm biệt, nhưng còn tùy thuộc vào Thiên Chúa quyền năng. Báo này giải thích: Lời chào tạm biệt của Đức Thánh Cha gián tiếp cải chính những tin báo chí viết về việc từ chức và hồi hưu tại Krakovia sau chuyến viếng thăm này.
Tờ báo in tại Roma cũng nhắc lại lời Đức Thánh Cha nói chiều chúa nhật 18/08/2002, với anh chị em tín hữu của giáo xứ Thánh Floriano, nơi ngài được bổ nhiệm làm cha phó, sau khi thụ phong Linh mục: Anh chị em hãy cầu nguyện cho Cha khi sống và cả sau khi chết nữa. Sáng thứ hai, trong thánh lễ tại Đền Thánh Kalwaria, đền thánh được người dân Ba lan kính viếng nhiều hơn cả, sau Đền Thánh Czestochowa, Đức Thánh Cha cầu xin Đức Mẹ ban sức đủ, để tiếp tục sứ mệnh. Như vậy, một lần nữa gián tiếp Đức Thánh Cha cải chính những tin từ chức và nghỉ hưu.
Nghe thanh niên hát bài Thuyền của Phêrô, cảm động nhiều, Đức Thánh Cha giải thích: Bài hát này Cha đã nghe, khi cha lên đường rời Ba lan cách đây 24 năm. Nó vang dội trong tai Cha, khi Cha thấy Mật viện quyết định về Cha. Và trong những năm này Cha đã nghe lại nhiều lần. Đối với Cha đây là tinh thần của quê hương được giấu ẩn nơi con người của Cha. Bài hát này đã trở nên như người hướng dẫn Cha trên các ngả đường của Giáo hội và đã đưa Cha đến đây, đến Công viên Blonia này. Dân chúng vỗ tay hoan hô , hò la: Cha hãy sống với chúng con trăm năm nữa. Đức Thánh Cha: Cha cảm ơn anh chị em, Cha cảm ơn công viên Blonia của Krakovia. Cha cảm ơn về sự tiếp đón nhiều lần và tính hiếu khách của anh chị em. Cha muốn nói với anh chị em: Đây là cuộc tạm biệt, nhưng tùy vào Chúa quyền năng. Dân chúng đáp lại: Chúng con chờ đợi Cha tại Wadowice ----(Wadowice là sinh quán của Đức Thánh Cha)-----. Đức Thánh Cha nói tiếp như sau: Cha xin phú thác lời cầu chúc này cho Lòng thương xót Thiên Chúa.
Những điểm quan trọng hơn cả của bài giảng được các báo chí nhắc lại, là mầu nhiệm sự dữ (mysterium iniquitatis). Lời này ám chỉ chế độ là chế độ vô nhân đạo Đức Quốc xã và Chế độ cộng sản vô thần trước đây - và nay ám chỉ chế độ Tư bản bóc lột, cũng vô nhân đạo, gây nên cảnh nghèo khổ nơi đại đa số nhân loại (Corriere della sera).
Mysterium iniquitatis - vẫn theo giải thích của các báo chí: Đây là việc con người chiếm đoạt quyền của Thiên Chúa - Chiếm đoạt cho mình quyền của Đấng Tạo hóa bằng việc xen lấn vào mầu nhiễm sự sống (Il Tempo di Roma). Con người không được đặt mình vào địa vị của Thiên Chúa (cũng Il Tempo di Roma) - Đức Gioan Phaolô II báo động cho nhân loại về mysterium iniquitatis: Nhiều lúc con người sống như không có Thiên Chúa và thậm chí chiếm địa vị của Người. Con người muốn định đoạt, với những thí nghiệm, với những thủ đoạm lèo lái về truyền sinh, đặt giới hạn cho sự sống và sự chết (La Stampa - Corriere della sera).
Đây là lời tố cáo thế giới hiện nay: tố cáo hành vi muốn xóa bỏ tôn giáo khỏi đời sống tư nhân và công cộng, bằng cách bác bỏ lề luật của Thiên Chúa và các nguyên tắc luân lý, vi phạm trắng trợn đến gia đình. Bằng nhiều cách họ muốn làm yên lặng tiếng của Thiên Chúa trong tâm hồn con người; muốn Thiên Chúa vắng bóng trong nền văn hóa và trong lương tâm người dân- Bình luận về những lời cứng rắn của Đức Thánh Cha, tờ Tin Chiều viết thêm như sau: Đây là một diễn văn nghiêm chỉnh, thẳng ngặt ít khi thấy.
Bản Tin Chiều La Stampa di Torino nhắc lại lời Đức Thánh Cha: Mysterium iniquitatis tiếp tục đánh dấu các thực tại của thế giới và hậu quả tai hại của nó đã rõ ràng và trầm trọng: Trong lúc kinh nghiệm về mầu nhiệm sự dữ này, con người sống trong sợ hãi về tương lai, về sự trống rỗng, về đau khổ, về hủy diệt. Rồi Đức Karol Wojtyla đưa ra giải pháp và giải pháp này chỉ có một mà thôi: Đây là giờ phút làm cho sứ điệp của Chúa Kitô đến với mọi người: cách riêng đến với những ai mà tình nhân đạo và phẩm giá con người xem ra bị mất đi trong Mysterium iniquitatis.
Tờ La Stampa nhắc đến sự hiện diện của ba Vị Tổng thống và một thủ tướng trong thánh lễ Chúa nhật 18/08/2002: Ông Aleksander Kwasniewski, của Ba lan - ông Valdas Adamkus, của Lituani, ông Rudolf Schuster, của Slovak và ông Viktor Orban, thủ tướng Hungari. Ngoài ra, còn có ông Lech Walesa, cựu Tổng Thống Ba lan, giải thưởng Nobel về hòa bình năm 1983 và lãnh tụ công đoàn Soldarnosc.
Cũng nhật báo La Stampa di Torino loan tin: 10 ngàn tín hữu Philippines cầu nguyện tại Manila để Đức Thánh Cha có thể trở lại đây. Chuyến viếng thăm được dự tính vào dịp Đại hội thế giới các gia đình lần thứ bốn được tổ chức tại Manila vào tháng giêng năm 2003. Buổi canh thức cầu nguyện tại Manila là một trong ba biến cố công cộng được phác họa trong chương trình của những tháng tới đây, để chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha được thực hiện. Theo nguồn tin Vatican, sau chuyến viếng thăm Manila 1995, Đức Thánh Cha tỏ ý muốn trở lại. Được giới báo chí hỏi trong những ngày này tại Krakovia, Đức Ông Renato Boccardo, phụ trách tổ chức các chuyến viếng thăm quốc tế của Đức Thánh Cha và Tiến sĩ Navarro Valls, phát ngôn viên và Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, trả lời: Có chương trình, cả chuyến viếng thăm tại Cộng hòa Croat nữa vào Mùa Xuân năm 2003, nhưng chưa có gì nhất định. Tòa Thánh chỉ thu xếp trước sáu tháng . Il Tempo di Roma dành một bài riêng về hai chuyến viếng thăm này với tít đề: Chuyến viếng thăm sẽ tiếp tục tại Croazia và Philippines. Báo này cũng loan tin về những công việc quan trọng đang chờ đợi Đức Thánh Cha sau kỳ hè: ngày 6 tháng 10 năm 2002, chủ tế Thánh lễ phong Hiển Thánh của Chân phước Josemaria Escriva de Balaguer, sáng lập Opus Dei và có thể chủ tế Thánh lễ Phong Chân phước của Mẹ Têrêsa nữa. Chính Đức Thánh Cha đích thân lo lắng xúc tiến công việc này, bởi vì ngài biết rõ Mẹ Têrêsa và công việc của Mẹ.
Báo chí xuất bản sáng thứ hai 19/08/2002. đều chú ý đến đám đông biển người tham dự thánh lễ Phong Chân Phước sáng Chúa nhật 18/08/2002, tại Công viên Blonia của thành phố Krakovia.
Ba nhật báo lớn xuất bản tại Italia, là nhật báo Tin chiều in tại Milano, nhật báo Bản Tin in tại Torino và tờ Roma Thời Báo in tại Roma, đều quả quyết có tới ba triệu tín hữu tham dự. Các báo khác thì nói: Ít nhất trên hai triệu. Nhưng theo tin của sở cảnh sát Krakovia, thì con số là hai triệu 200 ngàn bên trong công viên và khoảng 1 triệu nữa ở bên ngoài. Tất cả đều công nhận: đây là đám đông biển người lớn nhất trong các chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Quê hương BaLan. Chưa bao giờ thấy một đám đông như vậy (La Stampa). Nhưng có báo luận lý thể khác: Trong các chuyến viếng thăm trước đây, Đức Thánh Cha viếng thăm nhiều địa điểm khác nhau, số người tham dự nếu tính tổng cộng lại có thể còn đông hơn số người tham dự Thánh lễ Chúa nhật 18/08/2002 tại Krakovia. Trong chuyến về quê hương lần này, Đức Thánh Cha chỉ viếng thăm Krakovia mà thôi; những ai muốn thấy ngài, đều phải tập trung tại đây. Hơn nữa, nhiều người dân Ba lan cho rằng: đây là chuyến viếng thăm sau cùng, nên không thể bỏ qua cơ hội hiếm có này.
Nhân cuộc tụ họp vĩ đại tại Krakovia, nhật báo Tin Chiều làm bản thống kê về các cuộc gặp gỡ được coi là những cuộc gặp gỡ đông đảo hơn cả trong 23 năm Triều Giáo Hoàng của Đức Thánh Cha, như sau:
- Trong chuyến viếng đầu tiên tại Ba lan năm 1979, lúc chế độ cộng sản còn cầm quyền, cũng tại Công viên Blonia của Krakovia có khoảng 2 triệu người đồng hương tham dự Thánh lễ do Vị Giáo Hoàng tiên khởi người Ba lan chủ tế. Đám đông này gây nhiều lo lắng cho Chính phủ Cộng sản Ba lan và Điện Cẩm Linh.
- Trong chuyến viếng thăm tại Manila tháng giêng năm 1995, nhân dịp cử hành Ngày QTGT tại Manila, thì có khoảng 5 triệu người. Có báo nói gần 6 triệu. Đây là con số chưa từng thấy từ trước tới giờ trong các chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha trên thế giới.
- Tại Roma-Tor Vergata, có hai triệu thanh niên tham dự Ngày QTGT dịp Lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời trong Năm Đại Toàn xá 2000. Đây cũng là một trong các biến cố nổi bật hơn cả của Năm Thánh 2000.
Nhật báo Tin Chiều không nhắc đến Ngày quốc tế Giới Trẻ năm 1987, được tổ chức vào Chúa nhật Lễ Lá tại Buenos Aires (thủ đô Argentia). Lần này - theo giới báo chí - có khoảng hai triệu thanh niên tham dự.
Một điểm khác được nhật báo Roma Thời Báo nhấn mạnh và dành một bài riêng: đó là cuộc đối thoại thân mật giữa Đức Thánh Cha và thanh niên và dân chúng vào cuối thánh lễ tại Công viên Blonia. Báo này viết: Tiếng hò la của người dân Ba lan: Xin ở lại với chúng con. Đây là một cuộc ôm hôn thân mật dành cho thanh niên. Từ trên lễ đài Đức Gioan Phaolô II nói với thanh niên: Cha muốn nói với các con: đây là một cuộc tạm biệt, nhưng còn tùy thuộc vào Thiên Chúa quyền năng. Báo này giải thích: Lời chào tạm biệt của Đức Thánh Cha gián tiếp cải chính những tin báo chí viết về việc từ chức và hồi hưu tại Krakovia sau chuyến viếng thăm này.
Tờ báo in tại Roma cũng nhắc lại lời Đức Thánh Cha nói chiều chúa nhật 18/08/2002, với anh chị em tín hữu của giáo xứ Thánh Floriano, nơi ngài được bổ nhiệm làm cha phó, sau khi thụ phong Linh mục: Anh chị em hãy cầu nguyện cho Cha khi sống và cả sau khi chết nữa. Sáng thứ hai, trong thánh lễ tại Đền Thánh Kalwaria, đền thánh được người dân Ba lan kính viếng nhiều hơn cả, sau Đền Thánh Czestochowa, Đức Thánh Cha cầu xin Đức Mẹ ban sức đủ, để tiếp tục sứ mệnh. Như vậy, một lần nữa gián tiếp Đức Thánh Cha cải chính những tin từ chức và nghỉ hưu.
Nghe thanh niên hát bài Thuyền của Phêrô, cảm động nhiều, Đức Thánh Cha giải thích: Bài hát này Cha đã nghe, khi cha lên đường rời Ba lan cách đây 24 năm. Nó vang dội trong tai Cha, khi Cha thấy Mật viện quyết định về Cha. Và trong những năm này Cha đã nghe lại nhiều lần. Đối với Cha đây là tinh thần của quê hương được giấu ẩn nơi con người của Cha. Bài hát này đã trở nên như người hướng dẫn Cha trên các ngả đường của Giáo hội và đã đưa Cha đến đây, đến Công viên Blonia này. Dân chúng vỗ tay hoan hô , hò la: Cha hãy sống với chúng con trăm năm nữa. Đức Thánh Cha: Cha cảm ơn anh chị em, Cha cảm ơn công viên Blonia của Krakovia. Cha cảm ơn về sự tiếp đón nhiều lần và tính hiếu khách của anh chị em. Cha muốn nói với anh chị em: Đây là cuộc tạm biệt, nhưng tùy vào Chúa quyền năng. Dân chúng đáp lại: Chúng con chờ đợi Cha tại Wadowice ----(Wadowice là sinh quán của Đức Thánh Cha)-----. Đức Thánh Cha nói tiếp như sau: Cha xin phú thác lời cầu chúc này cho Lòng thương xót Thiên Chúa.
Những điểm quan trọng hơn cả của bài giảng được các báo chí nhắc lại, là mầu nhiệm sự dữ (mysterium iniquitatis). Lời này ám chỉ chế độ là chế độ vô nhân đạo Đức Quốc xã và Chế độ cộng sản vô thần trước đây - và nay ám chỉ chế độ Tư bản bóc lột, cũng vô nhân đạo, gây nên cảnh nghèo khổ nơi đại đa số nhân loại (Corriere della sera).
Mysterium iniquitatis - vẫn theo giải thích của các báo chí: Đây là việc con người chiếm đoạt quyền của Thiên Chúa - Chiếm đoạt cho mình quyền của Đấng Tạo hóa bằng việc xen lấn vào mầu nhiễm sự sống (Il Tempo di Roma). Con người không được đặt mình vào địa vị của Thiên Chúa (cũng Il Tempo di Roma) - Đức Gioan Phaolô II báo động cho nhân loại về mysterium iniquitatis: Nhiều lúc con người sống như không có Thiên Chúa và thậm chí chiếm địa vị của Người. Con người muốn định đoạt, với những thí nghiệm, với những thủ đoạm lèo lái về truyền sinh, đặt giới hạn cho sự sống và sự chết (La Stampa - Corriere della sera).
Đây là lời tố cáo thế giới hiện nay: tố cáo hành vi muốn xóa bỏ tôn giáo khỏi đời sống tư nhân và công cộng, bằng cách bác bỏ lề luật của Thiên Chúa và các nguyên tắc luân lý, vi phạm trắng trợn đến gia đình. Bằng nhiều cách họ muốn làm yên lặng tiếng của Thiên Chúa trong tâm hồn con người; muốn Thiên Chúa vắng bóng trong nền văn hóa và trong lương tâm người dân- Bình luận về những lời cứng rắn của Đức Thánh Cha, tờ Tin Chiều viết thêm như sau: Đây là một diễn văn nghiêm chỉnh, thẳng ngặt ít khi thấy.
Bản Tin Chiều La Stampa di Torino nhắc lại lời Đức Thánh Cha: Mysterium iniquitatis tiếp tục đánh dấu các thực tại của thế giới và hậu quả tai hại của nó đã rõ ràng và trầm trọng: Trong lúc kinh nghiệm về mầu nhiệm sự dữ này, con người sống trong sợ hãi về tương lai, về sự trống rỗng, về đau khổ, về hủy diệt. Rồi Đức Karol Wojtyla đưa ra giải pháp và giải pháp này chỉ có một mà thôi: Đây là giờ phút làm cho sứ điệp của Chúa Kitô đến với mọi người: cách riêng đến với những ai mà tình nhân đạo và phẩm giá con người xem ra bị mất đi trong Mysterium iniquitatis.
Tờ La Stampa nhắc đến sự hiện diện của ba Vị Tổng thống và một thủ tướng trong thánh lễ Chúa nhật 18/08/2002: Ông Aleksander Kwasniewski, của Ba lan - ông Valdas Adamkus, của Lituani, ông Rudolf Schuster, của Slovak và ông Viktor Orban, thủ tướng Hungari. Ngoài ra, còn có ông Lech Walesa, cựu Tổng Thống Ba lan, giải thưởng Nobel về hòa bình năm 1983 và lãnh tụ công đoàn Soldarnosc.
Cũng nhật báo La Stampa di Torino loan tin: 10 ngàn tín hữu Philippines cầu nguyện tại Manila để Đức Thánh Cha có thể trở lại đây. Chuyến viếng thăm được dự tính vào dịp Đại hội thế giới các gia đình lần thứ bốn được tổ chức tại Manila vào tháng giêng năm 2003. Buổi canh thức cầu nguyện tại Manila là một trong ba biến cố công cộng được phác họa trong chương trình của những tháng tới đây, để chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha được thực hiện. Theo nguồn tin Vatican, sau chuyến viếng thăm Manila 1995, Đức Thánh Cha tỏ ý muốn trở lại. Được giới báo chí hỏi trong những ngày này tại Krakovia, Đức Ông Renato Boccardo, phụ trách tổ chức các chuyến viếng thăm quốc tế của Đức Thánh Cha và Tiến sĩ Navarro Valls, phát ngôn viên và Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, trả lời: Có chương trình, cả chuyến viếng thăm tại Cộng hòa Croat nữa vào Mùa Xuân năm 2003, nhưng chưa có gì nhất định. Tòa Thánh chỉ thu xếp trước sáu tháng . Il Tempo di Roma dành một bài riêng về hai chuyến viếng thăm này với tít đề: Chuyến viếng thăm sẽ tiếp tục tại Croazia và Philippines. Báo này cũng loan tin về những công việc quan trọng đang chờ đợi Đức Thánh Cha sau kỳ hè: ngày 6 tháng 10 năm 2002, chủ tế Thánh lễ phong Hiển Thánh của Chân phước Josemaria Escriva de Balaguer, sáng lập Opus Dei và có thể chủ tế Thánh lễ Phong Chân phước của Mẹ Têrêsa nữa. Chính Đức Thánh Cha đích thân lo lắng xúc tiến công việc này, bởi vì ngài biết rõ Mẹ Têrêsa và công việc của Mẹ.