BAGHDAD- Một vị Giám Mục Công Giáo thuộc nghi l ễ Chaldean đã chỉ trích quân lực Mỹ chiếm đóng Iraq và không tỏ ra tôn trọng văn hóa Iraq.
Ðó là lời chỉ trích của Ðức Giám Mục Shlemon Warduni, Giám mục phó tòa Thượng Phụ Chaldean ở Baghdad. Trong một cuộc phỏng vấn do tờ Famiglia Cristiana của Ý thực hiện, Ngài nói: Tình hình người dân ở Baghdad bây giờ là không thể sống được. Họ không có nước uống, không có gas và điện để đốt.
Ðức Giám Mục cũng chỉ trích quân đội Mỹ không quan tâm đến sự đau khổ của thường dân. Ngài phàn nàn:
Ở New York, mới chỉ có một ngày cúp điện mà chính phủ đã phải huy động hết người này đến người nọ, còn ở đây đã 5 tháng rồi, dân chúng không có điện, ga mà cũng chẳng có ai lưu tâm tới. Quân lực Mỹ đã bỏ mất cơ hội để biểu lộ sự quan tâm của họ đối với dân Iraq là cung cấp cho họ ít cái máy điện, thuốc men và thực phẩm.
Ðức Giám Mục giận dữ tuyên bố: Họ đã đóng cửa các cơ sở của chúng tôi, họ phá hủy luôn cả những nơi có di tích văn hóa và lịch sử của chúng tôi. Ðiều đó chỉ đưa tới bất ổn.
Ðức Giám Mục Warduni nổi tiếng vì thái độ chỉ trích Mỹ một cách mạnh bạo. Khi chiến tranh xảy ra, Ngài thường bình luận vấn đề thời sự cho đài phát thanh Vatican và trong cuộc phỏng vấn mới đây với tờ Famiglia Cristiana, Ngài lại tố cáo Mỹ chiếm Iraq vì muốn có dầu hỏa, có thiện cảm với Do Thái, mà không quan tâm gì tới nhân dân Iraq.
Trả lời cuộc phỏng vấn do thông tấn xã Fides thực hiện, ÐGM cũng đòi hỏi phải để cho Giáo Hội Chaldean cùng với Công Giáo có vai trò trong chính quyền thời hậu chiến ở Iraq. Ngài nói : Chúng tôi cảm thấy quyền của chúng tôi bị người ta không kính trọng, bị bỏ quên.
Ngài cũng thêm rằng, người Hồi Giáo và Kitô Giáo có thể cùng làm việc với nhau để xây dựng một đất nước Iraq dân chủ, trong đó mọi quyền lợi của người dân được bảo đảm.
Ðó là lời chỉ trích của Ðức Giám Mục Shlemon Warduni, Giám mục phó tòa Thượng Phụ Chaldean ở Baghdad. Trong một cuộc phỏng vấn do tờ Famiglia Cristiana của Ý thực hiện, Ngài nói: Tình hình người dân ở Baghdad bây giờ là không thể sống được. Họ không có nước uống, không có gas và điện để đốt.
Ðức Giám Mục cũng chỉ trích quân đội Mỹ không quan tâm đến sự đau khổ của thường dân. Ngài phàn nàn:
Ở New York, mới chỉ có một ngày cúp điện mà chính phủ đã phải huy động hết người này đến người nọ, còn ở đây đã 5 tháng rồi, dân chúng không có điện, ga mà cũng chẳng có ai lưu tâm tới. Quân lực Mỹ đã bỏ mất cơ hội để biểu lộ sự quan tâm của họ đối với dân Iraq là cung cấp cho họ ít cái máy điện, thuốc men và thực phẩm.
Ðức Giám Mục giận dữ tuyên bố: Họ đã đóng cửa các cơ sở của chúng tôi, họ phá hủy luôn cả những nơi có di tích văn hóa và lịch sử của chúng tôi. Ðiều đó chỉ đưa tới bất ổn.
Ðức Giám Mục Warduni nổi tiếng vì thái độ chỉ trích Mỹ một cách mạnh bạo. Khi chiến tranh xảy ra, Ngài thường bình luận vấn đề thời sự cho đài phát thanh Vatican và trong cuộc phỏng vấn mới đây với tờ Famiglia Cristiana, Ngài lại tố cáo Mỹ chiếm Iraq vì muốn có dầu hỏa, có thiện cảm với Do Thái, mà không quan tâm gì tới nhân dân Iraq.
Trả lời cuộc phỏng vấn do thông tấn xã Fides thực hiện, ÐGM cũng đòi hỏi phải để cho Giáo Hội Chaldean cùng với Công Giáo có vai trò trong chính quyền thời hậu chiến ở Iraq. Ngài nói : Chúng tôi cảm thấy quyền của chúng tôi bị người ta không kính trọng, bị bỏ quên.
Ngài cũng thêm rằng, người Hồi Giáo và Kitô Giáo có thể cùng làm việc với nhau để xây dựng một đất nước Iraq dân chủ, trong đó mọi quyền lợi của người dân được bảo đảm.