Vatican - Ông Vincent Otti, nhân vật số hai của LRA (đạo quân kháng chiến của Chúa) đã trình một yêu cầu có tính cách cá nhân đến Đức Tổng Giám Mục John Bapist Odama của Gulu, hiện đang ở Rôma trong chuyến “viếng thăm ad limina” cùng với Hội đồng Giám Mục Uganda, yêu cầu như sau: “Thưa Ngài, nếu ngài diện kiến Đức Thánh Cha, xin ngài yêu cầu ĐTC cho xin một ít cỗ tràng hạt Mân Côi cho chúng tôi những phiến quân”. Đức Tổng Giám Mục trả lời: “Nhưng làm sao tôi có thể yêu cầu xin tràng hạt Mân Côi cho các vị, nếu như các vị tiếp tục giết hại thường dân vô tội?”, ngài giải thích rằng kinh Mân côi trước khi trở thành đối tượng thánh, nó là một lời cầu nguyện của Đức Maria về hoà bình và hoà giải.
Đức Tổng Odama nhận điện thoại của Otti ở Uganda hai ngày trước khi khởi hành đi Rôma và ngài kêu mời thủ lĩnh quân phiến loạn hạ vũ khí và chấm dứt phạm vào tội ác, cướp bóc và bắt cóc trẻ em.
Đức Tổng Odama nói với Thông tấn xã Công Giáo MISNA rằng: “Tôi sẽ diện kiến Đức Thánh Cha và tôi sẽ yêu cầu ngài cho một lời an ủi những người dân chịu đau khổ trong những năm qua. Đã có hơn 100.000 người chết và ít nhất 20.000 người bị bắt cóc”.
Đức Tổng Giám mục nói thêm : “Người dân chúng tôi đã kêu gọi trong nhiều năm cho sự đoàn kết quốc tế và để được giúp đỡ cần thiết nhằm mục đích có được những sáng kiến chính trị để giải quyết cuộc chiến này: Tôi biết rằng hoà bình là có thể, với sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, như đã xuất hiện ở Sierra với các phiến quân của Mặt trận Cách mạng Thống Nhất ”.
Đức Tổng Giám Mục kết luận với một ẩn dụ: “Ở Châu Phi này, người ta nói rằng khi một túp lều bốc cháy thì sự giúp đỡ của những người thân để dập tắt ngọn lửa là cần thiết. Điều đó giải thích tại sao chúng tôi cần Cộng đồng quốc tế”. Đối với việc đọc kinh Mân Côi cầu cho các phiến quân, ngài nói rõ rằng ngài sẽ cầu kinh cho tất cả các phiến quân “trong điều kiện họ dừng việc giết chóc”
Đức Tổng Odama nhận điện thoại của Otti ở Uganda hai ngày trước khi khởi hành đi Rôma và ngài kêu mời thủ lĩnh quân phiến loạn hạ vũ khí và chấm dứt phạm vào tội ác, cướp bóc và bắt cóc trẻ em.
Đức Tổng Odama nói với Thông tấn xã Công Giáo MISNA rằng: “Tôi sẽ diện kiến Đức Thánh Cha và tôi sẽ yêu cầu ngài cho một lời an ủi những người dân chịu đau khổ trong những năm qua. Đã có hơn 100.000 người chết và ít nhất 20.000 người bị bắt cóc”.
Đức Tổng Giám mục nói thêm : “Người dân chúng tôi đã kêu gọi trong nhiều năm cho sự đoàn kết quốc tế và để được giúp đỡ cần thiết nhằm mục đích có được những sáng kiến chính trị để giải quyết cuộc chiến này: Tôi biết rằng hoà bình là có thể, với sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, như đã xuất hiện ở Sierra với các phiến quân của Mặt trận Cách mạng Thống Nhất ”.
Đức Tổng Giám Mục kết luận với một ẩn dụ: “Ở Châu Phi này, người ta nói rằng khi một túp lều bốc cháy thì sự giúp đỡ của những người thân để dập tắt ngọn lửa là cần thiết. Điều đó giải thích tại sao chúng tôi cần Cộng đồng quốc tế”. Đối với việc đọc kinh Mân Côi cầu cho các phiến quân, ngài nói rõ rằng ngài sẽ cầu kinh cho tất cả các phiến quân “trong điều kiện họ dừng việc giết chóc”