Giới chức Tòa Thánh trong chiều thứ sáu được lệnh của Ðức Thánh Cha là vẫn tiếp tục chuyến tông du, mặc dù trong ngày thứ năm sức khỏe của Ðức Thánh tỏ ra rất yếu kém khi đến Slovakia.

Phát ngôn viên Tòa Thánh ông Joaquin Navarro-Valls đã trả lời báo chí ở thủ đô Bratislava: “Sức khỏe của Ðức Giáo Hoàng rất trầm trọng nhưng ngài không hề dấu diếm điều đó, thật là phi thường và cảm động khi ngài còn kết hợp sự đau khổ bệnh tật vào công việc mục vụ và tông đồ.”

Ðức Hồng Y Jozef Tomko một vị thân cận ở Vatican đã quả quyết với giới truyền thông: "Ðức Thánh Cha luôn làm chúng tôi ngạc nhiên. Ngày hôm qua bệnh tình ngài thật trầm trọng hôm nay ngài lại có thể nói một cách rỏ ràng và minh bạch. Mọi sự đều trong tay Chúa và Ðức Giáo Hoàng cũng vậy. Nhiều lúc ngài phải chống lại những khó khăn về thể xác, nhưng nội tâm ngài rất an bình và thanh thản.”

Bị kiệt sức vì bệnh Parkinson, tuổi lại cao, 83 tuổi, ngài không còn đi bộ được nữa, nên ngài phải ngồi xe lăn. Ở phi trường Bratislava, Ðức Thánh đã suy yếu không thể đọc nổi diển văn, nhưng sau đó ngài đã ứng khẩu chào mừng mọi người bằng tiếng Slovakia rất rỏ ràng và trong ngày vẫn tiếp tục những sinh hoạt theo chương trình đã hoạch định.

Ông Joaquin Navarro-Valls đã phũ nhận lời đồn đại là Ðức Thánh Cha đã khẩn cấp chửa trị bệnh tim khi viếng thăm nhà thờ chính tòa Trnava. Mọi người trông thấy Ðức Thánh Cha được đưa vào cung thánh để nghỉ ngơi trong 10 phút. “ Mọi người đều lo ngại cho sức khỏe của Ðức Thánh Cha, nhưng chúng ta cũng nên nhớ rằng trong bốn ngày ngài đã saú lần lên xưống máy bay, viếng thăm bốn thành phố và chủ tế ba thánh lễ trọng thể.

Phát ngôn viên Tòa Thánh còn cho biết cuộc tông du ở Solavakia chưa phải là chuyến cuối cùng. Còn có bốn nước đang mời Ðức Thánh Cha đến viếng thăm và đang được dự trù cho năm tới, theo tôi biết thì ngài sẽ chấp nhận hết hay là một phần.” Trong khi đó thì Ðức Hồng Y Jozef Tomko cho biết: “Thật là khó nói ngài còn có thể đi tông du thêm được nữa hay không?.” (Tin APIC)