Đức Thánh Cha đã lau nước mắt trong khi cho biết ngài mong anh chị em Ba Lan cầu nguyện cho ngài để ngài có thể trở về thăm quê hương một lần nữa. Đức Thánh Cha nói với họ: "Tôi rất tiếc phải ra đi". Đám đông hơn 30,000 vào bên trong phi trường để tiễn Đức Thánh Cha đáp lại: "Xin hãy ở lại với chúng con". Balice chỉ là một phi trường quốc tế nhỏ nên đa số dân chúng không có vé vào trong phi trường đã đứng bên ngoài để vẫy chào Đức Thánh Cha.Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ tại Đền Thánh Đức Mẹ Sầu Bi Kalwaria để kỷ niệm 400 năm hiện diện của thánh đường này. Đây là nơi Đức Thánh Cha và thân phụ ngài thường đến cầu nguyện. Hơn 60,000 ngàn người đã đứng chật trong thánh đường và bên ngoài để tham dự thánh lễ. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã dùng bữa trưa với các tu sĩ tại đây.
Một chiếc trực thăng đã đưa ngài đi thăm Wadowice, thành phố quê hương của ngài. Hơn 12,000 cư dân của Wadowice đã chào đón Đức Thánh Cha. Từ trên máy bay có thể thấy được một thảm cỏ kết thành dòng chữ "Đức Thánh Cha, chúng con yêu mến ngài".
Đức Thánh Cha rất hài lòng với tình cảm quý mến mà đồng bào ngài dành cho ngàị Ngài nói: "Nhiều người đã mong chờ chuyến viếng thăm của tôi. Nhiều người đã gặp gỡ tôi, mặc dù không phải ai cũng gặp được. Nhưng có lẽ để lần khác". Câu hỏi là liệu Đức Thánh Cha có cơ hội để trở về thăm đất nước lần nữa không đã làm cho buỗi tiễn đưa trở nên nặng nề và rất nhiều người khóc. Ông Joaquin Navarro-Valls phát ngôn viên Tòa Thánh nhận định rằng Đức Thánh Cha nhất định sẽ trở lại thăm quê hương lần nữa: "Theo ý kiến cá nhân của tôi, Đức Thánh Cha nhất định sẽ trở lại thăm Ba Lan. Nơi này quá yêu dấu với ngài. Ngài có những mối liên hệ cá nhân với nơi đây và lời cầu nguyện của ngài rất riêng tư và nhiệt thành".
Trong diễn từ chia tay, Đức Thánh Cha đã thẳng thắn bác bỏ những đồn đoán cho rằng ngài sẽ thoái vị. Đức Thánh Cha đã xin anh chị em Ba Lan cầu nguyện cho ngài có đủ sức khoẻ và ý chí tiếp tục sứ vụ Mục Tử toàn Giáo Hội.
"Xin cầu nguyện cho tôi sức mạnh thể xác và tinh thần để tôi tiếp tục thi hành cho đến cuối cùng sứ vụ đã được Chúa Phục Sinh trao phó".Chiếc máy bay Boeing 737 đã lượn một vòng rất thấp trên bầu trời Krakovia và nghiêng cánh về phía Wadowice để chào dân chúng một lần nữa và bay đến sườn núi Tatra nơi Đức Thánh Cha thường trượt tuyết trước khi đưa Đức Thánh Cha về Rôma.
Ông Marcin Madej, một người thợ mộc có mặt trong phi trường Balice để tiễn Đức Thánh Cha nói với phóng viên thông tấn xã AP: "Tôi cảm thấy rất xúc động bởi sự hiện diện của Đức Thánh Cha nơi đây. Những lời của ngài đơn giản và được mọi người đón nhận".