Trước khi kết thúc phụng vụ này bằng kinh Truyền tin, tôi muốn nói với giới trẻ. Thật không may là tôi không thể gặp riêng giới trẻ nhân cuộc viếng thăm này, nhưng tôi thấy giới trẻ ở khắp nơi hành hương của tôi. Tôi biết có một nhóm lớn thành viên phong trào Ánh sáng và Sự sống hiện diện ở đây; họ đã qua đêm cầu nguyện tại Nhà thờ Thánh Phêrô và Phaolô trong giáo xứ Các Thánh để gặp Giáo Hoàng trong Thánh lễ trọng thể này. Tôi nhớ đúng cách đây 30 năm, ngày 16/8, tại Blyszcz, gần Tylmanowa, tôi có thể tham dự trong những ngày gọi là Những ngày Hiệp lễ. Lúc đó tôi muốn nói rằng tôi cảm thấy mình rất gần với kiểu sống mà Tôi tớ Chúa Cha Franciszek Blachnicki đề nghị cho giới trẻ. Và những cảm giác của tôi không thay đổi.

Tôi cảm tạ Chúa vì phong trào này, trong những khó khăn những năm qua, phong trào này đã sinh rất nhiều hoa qủa thiêng liêng trong tâm hồn giới trẻ và ngày nay phong trào đó tạo nên một môi trường khích lệ cho họ lớn lên về đàng thiêng liêng của họ và của gia đình họ. Hỡi những thành viên yêu quí của Oasis, khi tôi còn làm Giám mục Krakow tôi đã cố gắng chứng tỏ cho anh em sự nâng đỡ của tôi bằng sự hiện diện của tôi; với tư cách Giám mục Roma tôi tiếp tục đồng hành với anh em mãi với kinh nguyện của tôi và sự gần gũi thiêng liêng của tôi. Ước chi tình yêu Thánh Thể và Kinh thánh luôn luôn chiếu ánh sáng thần linh trên những con đường cuộc đời anh em.

Hỡi các bạn trẻ yêu quí! Mới đây tại Toronto, Canada, đã xảy ra một cuộc gặp gỡ đặc biệt của giới trẻ đến từ khắp thế giới, một cuộc gặp gỡ cứ hai năm một lần được gọi là Ngày Giới Trẻ Thế Giới . Đó là một biến cố kỳ diệu, đầy một tinh thần đức tin; đức tin là nền tảng vững chắc cho sự nhiệt tình của các ước mơ và chương trình giới trẻ. Như tôi đã nói trên bờ hồ Ontario, chúng ta sống lại kinh nghiệm dân xứ Galilee. Với họ, Chúa Giêsu đã giao phó sứ điệp các Mối Phúc bên bờ Hồ Tiberias. Hôm nay tôi trở lại từ kinh nghiệm này, ghi nhớ trong trí sứ điệp Tình Thương xót của Chúa.

Qua Thánh Faustina, Chúa giao phó sứ điệp này cho anh em, hầu trong ánh sáng sứ điệp này anh em có thể hiểu hơn ý nghĩa của sự sống khó nghèo tinh thần, sự có lòng thương xót, sự kiến tạo hòa bình, sự đói khát sự công chính, và sau cùng sự chịu bắt bớ vì danh Chúa Giêsu. Hôm nay cũng cần như vậy. Tôi xin Chúa ban cho sự sống của anh em, theo phương pháp thần linh đòi hỏi này, sẽ là một chứng từ hấp dẫn của tình thương xót trong ngày chúng ta.

Tôi cũng muốn chào cách riêng các thành viên của phong trào Các Bạn người Cùi Hiệp hội của Cha Jan Beyzym, cha tiếp tục sứ vụ hiệu nghiệm của cha là giúp đỡ những người phung. Tôi nài nỉ anh em đừng bao giờ thôi công việc thương xót của anh em, và xin quan thầy anh em nâng đỡ anh em.

Qua Hồng Y Armand Gáetan Razafindalandra, Tổng Giám mục Alananarovo, tôi chào Giáo hội tại Madagascar. Xin Đức Bà Czestochowa, mà lòng sùng kính Đức Bà là một sự di sản của Chân phước Jan Beyzym, bảo vệ anh em.

Tôi chào những người hành hương đến từ Tổng Giáo phận Warsaw, do Hồng Y Trưởng giáo hướng dẫn. Sự phong chân phước cho Tổng Giám mục Felix Felinski được cử hành tại Krakovia bởi vì ngài kết thúc cuộc đời mình tại đó, nhưng ngài vẫn luôn luôn là Quan thầy Tổng Giáo phận anh em. Mặc dầu ngài phục vụ đó chỉ một thời gian ngắn ngủi, ngài để lại dấu không thể tẩy xóa của linh đạo thâm sâu của ngài. Qua sự cầu khẩn của ngài, tôi cầu xin sự thịnh vượng cho Thủ đô và cho tất cả những ai sống ở đó.

Tôi không thể quên Tổng Giáo phận Przemysi, hôm nay vui mừng vì Cha Jan Balicki đã được nâng lên vinh quang các vị Chân phước. Tôi chào Tổng Giám mục Jizel, hàng giáo sĩ và giáo dân, và tôi xin Chúa ban cho sự sốt sắng đối với Quan thầy mới, sẽ mang lại hoa quả ân sủng dồi dào vào trong tâm hồn mọi người.

Tôi chào các Cha dòng Tên với vị Bề trên Tổng quyền. Hôm nay các cha có một vị Chân phước mới Jan Beyzym. Ước chi lòng tận tụy của ngài đối với Chúa và những kẻ đói nghèo là một tấm gương cho anh em, và xin lòng tận tụy đó luôn luôn linh hứng anh em để anh em nhận lãnh những nhiệm vụ mới theo những đòi hỏi của thời gian.

Tôi đã nhắc tới các Chị em Seraphic: một lần nữa tôi chào các chị em, tôi hy vọng các chị em sẽ tăng thêm số và nhân đức trước mặt Chúa và người ta.

Sau hết, chúng ta phải tỏ lòng kính trọng những người khách đến từ các phần khác nhau trên thế giới. Vậy tôi xin chào những người hành hương từ Lithuania, Russia, Ukraine, Belarus, Uzbekistan, Slovakia, Cọng hòa Czech, Hungary, Italy, Austria, Canada, England, France, Đức , Thụy Sĩ, Hoa Kỳ và các nước khác. Sự hiện diện của họ là bằng chứng lòng tôn sùng Tình Thương xót của Chúa đã trải dài khắp thế giới. Và cảm tạ Chúa! Tôi xác tín rằng họ sẽ mang sứ điệp này về cho gia đình họ, và cho những nơi họ đang sống. Tôi cầu xin cho điều này sẽ là một ân huệ hy vọng và hoà bình cho mọi người thiện chí.

Và bây giờ chúng con gửi gắm những ý chỉ chúng con cho Mẹ Thiện Chúa, Mẹ hay Thương xót. Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần... .