Uganda -- Một xương sườn bị gãy và ba mươi ngày điều trị: đó là hậu quả của những cú đánh gây tổn thương cho Cha Guglielmo Maffeis, nhà truyền giáo dòng Comboni phải chịu đựng vào đêm Thứ bảy rạng Chúa Nhật tuần trước do bị tấn công bởi một nhóm các phiến quân ở Iceme, cách Lira khoảng 50 km (miền Bắc Uganda). Cha Maffeis đến truyền giáo ở Uganda kể từ năm 1962.
Theo tin tức của Thông tấn xã Công Giáo MISNA, nhà truyền giáo 70 tuổi, gốc Ponte San Pietro (Giáo phận Bergamo) vẫn còn nằm bệnh viện ở Lira, thành phố gần nhất, nơi cha được chở tới sau bị khoảng 20 phiến quân LRA đánh đập.
Trong khi đó, các chi tiết khác có thể cho thấy được tính chất hung bạo của cuộc tấn công của nhóm dân quân LRA: Trước khi đến nhà thờ giáo xứ của Cha Maffeis, các phiến quân bắt cóc khoảng 20 thường dân, hành động mà họ đã từng thực hiện trong 15 năm qua ở các vùng lãnh thổ Acholi, Lango và Teso, miền Bắc Uganda. Nhóm Olum cướp bóc lục lọi nhà thờ giáo xứ, đánh cắp lương thực, trang phục và tiền bạc. Trước khi rút khỏi, chúng xúc phạm nhà thờ và phá hủy hầu hết căn nhà của Cha Maffeis.
Cha Maffeis nói các phiến quân, lại một lần nữa tiến vào nhà thờ, đã phá hủy một pho tượng và trộm micro đặt trên bàn thờ và toàn bộ dàn ampli. Tình tiết cho thấy tình hình của sự không an toàn trong những vùng lãnh thổ của miền Bắc Ugandan, bị tràn vào phá hoại bởi các phiến quân LRA.
Theo tin tức của Thông tấn xã Công Giáo MISNA, nhà truyền giáo 70 tuổi, gốc Ponte San Pietro (Giáo phận Bergamo) vẫn còn nằm bệnh viện ở Lira, thành phố gần nhất, nơi cha được chở tới sau bị khoảng 20 phiến quân LRA đánh đập.
Trong khi đó, các chi tiết khác có thể cho thấy được tính chất hung bạo của cuộc tấn công của nhóm dân quân LRA: Trước khi đến nhà thờ giáo xứ của Cha Maffeis, các phiến quân bắt cóc khoảng 20 thường dân, hành động mà họ đã từng thực hiện trong 15 năm qua ở các vùng lãnh thổ Acholi, Lango và Teso, miền Bắc Uganda. Nhóm Olum cướp bóc lục lọi nhà thờ giáo xứ, đánh cắp lương thực, trang phục và tiền bạc. Trước khi rút khỏi, chúng xúc phạm nhà thờ và phá hủy hầu hết căn nhà của Cha Maffeis.
Cha Maffeis nói các phiến quân, lại một lần nữa tiến vào nhà thờ, đã phá hủy một pho tượng và trộm micro đặt trên bàn thờ và toàn bộ dàn ampli. Tình tiết cho thấy tình hình của sự không an toàn trong những vùng lãnh thổ của miền Bắc Ugandan, bị tràn vào phá hoại bởi các phiến quân LRA.