Lúc 9:15 sáng Chúa Nhật 18/08/2002, Đức Thánh Cha đã đến công viên Blonia gần Krakovia để cử hành thánh lễ tôn phong cho các vị tôi tớ Chúa là Đức Cha Zygmunt Szczesny Felinski, các linh mục Jan Balicki, Jan Beyzym và nữ tu Sancja Szymkowiak. Thực ra, thánh lễ chính thức bắt đầu lúc 10h, nhưng Đức Thánh Cha đã đến sớm để đi vòng quanh chào hỏi anh chị em giáo dân.

Theo ước lượng ban đầu của ban tổ chức sẽ có khoảng 2 triệu người tham dự thánh lễ này. Tuy nhiên trong thực tế con số đã lên đến gần 3 triệu người. Nhiều người đã đến đây từ chiều tối hôm trước để cố dành cho được một chỗ gần khán đài. Nhiều người đi bộ và rất nhiều người đi trên những chuyến xe lửa và xe bus chạy liên tục suốt đêm. Họ mang theo thức ăn và những tấm trải ny lông để ngả mình một giấc trong khi chờ trời sáng. Nhiều nhóm thanh niên đi xe lửa đến đây vào lúc chập tối đã thức rất khuya để tổ chức văn nghệ. Nhiều người mua bán thức ăn và những nón có hình Đức Thánh Cha khiến không khí của công viên Blonia tưng bừng như một ngày hội suốt đêm thứ Bẩy rạng sáng Chúa Nhật.

Trong khi xe của Đức Thánh Cha đi rảo xung quanh, anh chị em giáo dân đã cùng hát bài "Ba Lan yêu mến Ngài, Krakovia yêu mến Ngài". Đây là bài hát đã được soạn vào năm 1999 nhưng lần đó Đức Thánh Cha đã phải hủy bỏ thánh lễ vì bị cúm đột ngột. Khi Đức Thánh Cha tiến lên lễ đài, đám đông hô lớn "Đức Thánh Cha về nhà". Đức Thánh Cha gương mặt trông rất xúc động đã vẫy chào anh chị em giáo dân rất lâu.

Nhiều anh chị em giáo dân cũng rất xúc động khi nhìn thấy Đức Thánh Cha. Bà Magda Fidej, 52 tuổi là một phụ nữ gần Krakovia cho phóng viên AP biết như sau: "Mắt tôi lúc nào cũng rướm lệ. Tôi sợ không cầm được nước mắt khi ngài đi qua. Thật là một ân huệ cao cả của Thiên Chúa đã cho Đức Giáo Hoàng này là người Ba Lan".

Elzbieta Krawczykiewicz, một dược sĩ nhận định rằng chuyến tông du này chắc chắn đem đến cho Đức Thánh Cha một sức mạnh mới "vì đây là Krakovia, đây là Ba Lan yêu dấu của ngài". Bà Elzbieta nhận định rằng "Đức Thánh Cha là hải đăng tinh thần của Ba Lan trong khi hội nhập vào Âu Châu với những vấn đề như phá thai, an tử. Tiếng nói của Đức Thánh Cha được người dân Ba Lan lắng nghe vì chính tiếng nói ấy đã giúp họ vượt qua được thảm họa lớn lao nhất trong lịch sử Ba Lan hiện đại đó là đại họa cộng sản".

Trong bài giảng Đức Thánh Cha nhắc nhở người dân Ba Lan với một giọng nói đặc biệt mạnh mẽ: "Khi sự tuyên truyền ồn ào của chủ nghĩa tự do, của thứ tự do không đi kèm với sự thật và trách nhiệm, ngày càng vang lên mạnh mẽ hơn ở ngay nước chúng ta, các mục tử của Giáo Hội không thể không công bố triết lý minh nhiên của tự do đó là sự thật về thập giá của Đức Kitô".

Đức Thánh Cha cũng cảnh giác về nguy cơ của thời đại mới khi con người sống như thể không có Chúa khi nhắc đến tạo sinh vô tính và an tử.

"Con người dành cho mình quyền của đấng tạo hóa để can thiệp cả vào mầu nhiệm sự sống. Họ muốn quyết định cuộc sống con người qua thao tác trên gen và thiết đặt giới hạn của sự chết".

Anh chị em giáo dân Ba Lan đã hoan hô vang dậy sau khi Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng của mình.

Sau thánh lễ phong Chân Phước, Đức Thánh Cha đã hướng dẫn buổi đọc kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 20 Quanh Năm.

Lúc 1 giờ trưa Đức Thánh Cha đã dùng bữa trưa với các Đức Hồng Y và các Đức Giám Mục Ba Lan cùng đoàn tùy tùng của ngài.

Lúc 6 giờ chiều Chúa Nhật ngài viếng thăm Vương Cung Thánh Đường Wawel và lúc 7h tối ngài đi thăm mộ ông bà thân sinh tại nghĩa trang Rakowice, Krakovia.