(CWN 01/09/2003) Đức Giám Mục Robert Morlino thuộc giáo phận Madison đã lên tiếng chỉ trích áp lực của các linh mục thuộc giáo phận Milwaukee muốn bãi bỏ luật độc thân linh mục. Đức Cha Morlino nhận định rằng đây là một ví dụ điển hình về tính hời hợt của người Mỹ là thứ không có chỗ đứng trong đức tin Công Giáo.

Trong một bài đăng trên tờ báo của giáo phận Madion, Đức Cha Morlino viết: “Đây là một phần của não trạng thực tiễn kiểu Mỹ khi cho rằng cứ gỡ bỏ tính bắt buộc của luật độc thân thì sẽ làm cho ơn thiên triệu hợp thị hiếu (nguyên văn more marketable) và có lẽ từ một vài quan điểm nào đó thì chuyện này cũng có thể lắm”.

“Nhưng đồng thời đó cũng là một bước thụt lùi của sự trông cậy hoàn toàn nơi Đức Giêsu về vấn đề này, chỉ mình Đức Giêsu Kitô ban cho ta tặng ân của đời sống độc thân”.

Được biết, Đức Cha Morlino mới được bổ nhiệm Giám Mục giáo phận Madison hôm 1/8/2003.

Vấn đề luật độc thân linh mục đã bị nhóm 163 linh mục thuộc tổng giáo phận Milwaukee thách thức hai tuần trước đây. Đây là lần đầu tiên trong ¼ thế kỷ qua vấn đề này lại được khơi dậy. Một số linh mục ở Chicago, southern Illinois, Boston, New York và Pittsburgh cho rằng họ dự định ủng hộ yêu cầu của các linh mục tại Milwaukee.

Giáo phận Madison có 99 linh mục phục vụ 135 giáo xứ trong 11 quận. Năm 1999, giáo phận này đã có tới 129 linh mục. Con số ước lượng của giáo phận cho rằng với đà này đến năm 2025, giáo phận chỉ còn 34 linh mục.

Cha Gary Wankerl, cha sở nhà thờ St. Olaf ở DeForest nhận xét rằng các linh mục trong giáo phận Madison ủng hộ luật độc thân linh mục và chương trình phó tế vĩnh viễn của giáo phận cho phép Giáo Hội tiếp tục phục vụ anh chị em giáo dân trong điều kiện có ít linh mục hơn.