Los Angeles: Các tài tử Hollywood, các chính trị gia, các thể thao gia nổi tiếng, các tướng lãnh trong quân lực Hoa Kỳ và các giáo sĩ Công Giáo đã đến nhà thờ St Charles Borromeo tại Bắc Hollywood vào ngày 27/8 (hiện nay có Cha Lê Sơn Hà làm phó xứ) tham dự thánh lễ giỗ giáp 30 ngày cho nghệ sĩ lão thành Bob Hope mà cụ đã qua đời vào ngày 27/7 hưởng thọ 100 tuổi.
Ðức Hồng Y Roger M. Mahony, đã lớn lên cùng với gia đình cụ Hope tại Giáo Xứ St Charles Borromeo, Ngài đã giảng trong Thánh Lễ cho cụ mà lòng nhân đạo và tài năng đã đánh động quá nhiều người.
Ðức Hồng Y Mahony đã nói “Năng khiếu của Bob Hope không nhiều cho bằng thiên tài kể chuyện và làm khôi hài … nhưng cụ đã dẫn chúng ta từ những tiếng cười qua những cảm xúc nhất thời của con người đến một cái gì sâu xa hơn đó là niềm vui. Bởi vì niềm vui nó còn tồn tại. Ðó là niềm vui trong cuộc đời này để vượt xa hơn đi vào những niềm vui vĩnh cửu của thiên quốc”.
Nghệ Sĩ Bob Hope đã thành hôn với người vợ Dolores là một người suốt đời giữ đức tin Công Giáo, đã sống chung thủy hơn 69 năm và cụ đã hoạt động tích cực tại nhà thờ St Charles Borromeo. Những mãi tới năm 1996, cụ mới chính thức trở thành người Công Giáo.
“Ðức Hồng Y kể tiếp “Tôi còn nhớ khi nói với Bob nhiều lần, ‘Bob, ông nên trở thành người Công Giáo. Nói cho cùng, cuộc đời của cụ đã bén rễ tại nhà xứ này. Tôi đã đi học tại trường ở đây với Tony (người con trai của cụ Bob Hope); Bob và Bing Crosby và tất cả mọi hạng ngưới đã có công xây dựng ngôi trường học mới, nên lúc nào cụ cũng ở đây. Và câu trả lời thường xuyên của ông ta là “Con không cần trở thành người Công Giáo vì Dolores đã cầu nguyện đủ cho cả hai chúng con”.

Cụ Dolores Hope đã cùng với 3 trong 4 người con ngồi hàng ghế đầu kể cả người con trưởng là Tony, đã nói về người Cha như sau: “Ðó là sự nghiệp của ông, làm cho người ta cười. Và tôi chưa hề gặp người nào tìm thấy niềm vui sướng trong lúc thực hành nghề nghiệp của mình. Một cử tọa tươi cười là lương thực cho ông ta.. và là một tiêu chuẩn để thành công”.
Trong suốt 80 năm đi diễn, Hope đã có một sự liên hệ với quân sĩ mà chưa hề có một diễn viên nào giống như ông. Bob Hope đã đi trình diễn trưc tiếp với các lực lượng quân đội mỗi năm kể từ năm 1941 kể cả những mùa Giáng Sinh tại Việt Nam, cho tới chuyến lưu diễn cuối cùng tại Kuwait lúc ấy cụ Bob Hope đã 88 tuổi.
Thượng Nghị Sĩ Dianne Feinstein, D-Calif cho biết: “Có lẽ những điều được nhớ tới nhất đối với Bob Hope là một nhà yêu nước vĩ đại mà trong suôt 50 năm đã phục vụ cho quân đội Hoa Kỳ thường trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Bob thường nói khôi hài với thính giả có tâm hồn chai đá, nhưng khả năng để làm cho những con người đau đớn cực kỳ về thể lý hay cảm xúc cười là thực sự phi thường”.
Vào năm 1962, Tổng Thống John F. Kenedy đã trao cho cụ Bob Hope Huy Chương Vàng của Quốc Hội là một huy chưong cao quý nhất cho dân sự, vị sự cống hiến phục vụ của ông dành cho quân đội.
Tham dự Thánh Lễ giỗ còn có nhiều ngôi sao sáng chói đã từng vang bóng một thời trong chương trình USO và những chương trình đặc biệt trên đài truyền hình như Connie Stevens, Mickey Rooney, Loni Anderson, Raquel Welch, Dixie Carter, Hal Holbrook, Phyllis Diller, Ed McMahon và Narue Isnibd.
Hope được nhớ tới là một người can đảm và độ lượng, là người đã dùng sự khôi hài của mình để mang lại niềm vui và nụ cười cho những người xung quanh ông.
Ðức Hồng Y Roger M. Mahony, đã lớn lên cùng với gia đình cụ Hope tại Giáo Xứ St Charles Borromeo, Ngài đã giảng trong Thánh Lễ cho cụ mà lòng nhân đạo và tài năng đã đánh động quá nhiều người.Ðức Hồng Y Mahony đã nói “Năng khiếu của Bob Hope không nhiều cho bằng thiên tài kể chuyện và làm khôi hài … nhưng cụ đã dẫn chúng ta từ những tiếng cười qua những cảm xúc nhất thời của con người đến một cái gì sâu xa hơn đó là niềm vui. Bởi vì niềm vui nó còn tồn tại. Ðó là niềm vui trong cuộc đời này để vượt xa hơn đi vào những niềm vui vĩnh cửu của thiên quốc”.
Nghệ Sĩ Bob Hope đã thành hôn với người vợ Dolores là một người suốt đời giữ đức tin Công Giáo, đã sống chung thủy hơn 69 năm và cụ đã hoạt động tích cực tại nhà thờ St Charles Borromeo. Những mãi tới năm 1996, cụ mới chính thức trở thành người Công Giáo.
“Ðức Hồng Y kể tiếp “Tôi còn nhớ khi nói với Bob nhiều lần, ‘Bob, ông nên trở thành người Công Giáo. Nói cho cùng, cuộc đời của cụ đã bén rễ tại nhà xứ này. Tôi đã đi học tại trường ở đây với Tony (người con trai của cụ Bob Hope); Bob và Bing Crosby và tất cả mọi hạng ngưới đã có công xây dựng ngôi trường học mới, nên lúc nào cụ cũng ở đây. Và câu trả lời thường xuyên của ông ta là “Con không cần trở thành người Công Giáo vì Dolores đã cầu nguyện đủ cho cả hai chúng con”.

Cụ Dolores Hope đã cùng với 3 trong 4 người con ngồi hàng ghế đầu kể cả người con trưởng là Tony, đã nói về người Cha như sau: “Ðó là sự nghiệp của ông, làm cho người ta cười. Và tôi chưa hề gặp người nào tìm thấy niềm vui sướng trong lúc thực hành nghề nghiệp của mình. Một cử tọa tươi cười là lương thực cho ông ta.. và là một tiêu chuẩn để thành công”.
Trong suốt 80 năm đi diễn, Hope đã có một sự liên hệ với quân sĩ mà chưa hề có một diễn viên nào giống như ông. Bob Hope đã đi trình diễn trưc tiếp với các lực lượng quân đội mỗi năm kể từ năm 1941 kể cả những mùa Giáng Sinh tại Việt Nam, cho tới chuyến lưu diễn cuối cùng tại Kuwait lúc ấy cụ Bob Hope đã 88 tuổi.
Thượng Nghị Sĩ Dianne Feinstein, D-Calif cho biết: “Có lẽ những điều được nhớ tới nhất đối với Bob Hope là một nhà yêu nước vĩ đại mà trong suôt 50 năm đã phục vụ cho quân đội Hoa Kỳ thường trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Bob thường nói khôi hài với thính giả có tâm hồn chai đá, nhưng khả năng để làm cho những con người đau đớn cực kỳ về thể lý hay cảm xúc cười là thực sự phi thường”.
Vào năm 1962, Tổng Thống John F. Kenedy đã trao cho cụ Bob Hope Huy Chương Vàng của Quốc Hội là một huy chưong cao quý nhất cho dân sự, vị sự cống hiến phục vụ của ông dành cho quân đội.Tham dự Thánh Lễ giỗ còn có nhiều ngôi sao sáng chói đã từng vang bóng một thời trong chương trình USO và những chương trình đặc biệt trên đài truyền hình như Connie Stevens, Mickey Rooney, Loni Anderson, Raquel Welch, Dixie Carter, Hal Holbrook, Phyllis Diller, Ed McMahon và Narue Isnibd.
Hope được nhớ tới là một người can đảm và độ lượng, là người đã dùng sự khôi hài của mình để mang lại niềm vui và nụ cười cho những người xung quanh ông.