(CNS 28/08/2003) Rosaline Costa và Sitangshu Guha, người Bangladesh, vừa lên tiếng báo động rằng các chính sách phân biệt đối xử với các tôn giáo thiểu số đang diễn ra tại Bangladesh chung cuộc sẽ dẫn đến cảnh người Công Giáo, Phật Giáo và Ấn Giáo biến mất khỏi đất nước này.
Chị Rosaline Costa, cựu nữ tu dòng Nữ Tử Bác Ái, hiện đang điều hành tờ Hotline Bangladesh, một tờ thông tin về tình trạng nhân quyền tại Bangladesh cho biết người Kitô Giáo, Ấn Giáo và Phật Giáo đang biến mất dần khỏi đất nước này dưới chính sách đàn áp của một chính quyền Hồi Giáo theo kiểu Taliban.
Chị Guha, một người theo Ấn Giáo, vừa được nhập cư vào Hoa Kỳ cho biết những người Hồi Giáo tại Bangladesh hành hạ những người khác tôn giáo với họ, cưỡng hiếp phụ nữ cả một làng mà không hề bị trừng trị.
Trong thập niên 1940, khi người Anh bắt đầu triệt thoái khỏi lãnh thổ này, số người không phải Hồi Giáo tại đây đã liên tục giảm từ con số 30% còn dưới 10% như hiện nay.
Chị Rosaline Costa, cựu nữ tu dòng Nữ Tử Bác Ái, hiện đang điều hành tờ Hotline Bangladesh, một tờ thông tin về tình trạng nhân quyền tại Bangladesh cho biết người Kitô Giáo, Ấn Giáo và Phật Giáo đang biến mất dần khỏi đất nước này dưới chính sách đàn áp của một chính quyền Hồi Giáo theo kiểu Taliban.
Chị Guha, một người theo Ấn Giáo, vừa được nhập cư vào Hoa Kỳ cho biết những người Hồi Giáo tại Bangladesh hành hạ những người khác tôn giáo với họ, cưỡng hiếp phụ nữ cả một làng mà không hề bị trừng trị.
Trong thập niên 1940, khi người Anh bắt đầu triệt thoái khỏi lãnh thổ này, số người không phải Hồi Giáo tại đây đã liên tục giảm từ con số 30% còn dưới 10% như hiện nay.