Ðức Giáo Hoàng lại cổ võ việc nhìn nhận những nguồn gốc Kitô gáo của Lục địa

CASTEL GANDOLFO (Zenit.org).- Toàn văn bài huấn dụ của Ðức Gioan Phaolô II trước khi đọc kinh Truyền Tin vào ngày Chúa Nhật 24/8, khi Ngài gặp hàng ngàn người hành hương tập hợp trong trong khuôn viên Dinh Thự Mùa Hè Gandolfo.

***

Anh chị em thân mến!

1. Tôi lại nghĩ tới quá trình hiện nay của việc hợp nhất châu Âu và, nhất là vai trò quyết định của các cơ chế của nó.

Trước hết, tôi nghĩ về Liên-hiệp Châu Âu, cam kết tìm sự cởi mở trong những hình thức mới, sự gặp gỡ và sự cộng tác giữa các quốc gia thành viên.

Hơn nữa, tôi nghĩ tới Hội đồng châu Âu, với trụ sở tại Strasbourg, và Toà án được sáp nhập châu Âu về Nhân quyền, thực thi trách vụ cao thượng là xây dựng một châu Âu tự do, công lý và liên đới.

Sau cùng, cũng phải nhắc tới Tổ chức An ninh và Hợp tác tại châu Âu, chuyên lo việc cổ võ vấn đề những tự do cơ bản của những con người và những quốc gia trong lục địa

2. Tôi theo dõi trong sự cầu nguyện tiến trình khó nhọc của qui ước hiến pháp Liên-hiệp châu Âu, bây giờ đang được những chính phủ các nước khác nhau nghiên cứu. Tôi tin tưởng rằng tất cả những người đang hiến nghị lực cho vấn đề sẽ luôn luôn được thúc đẩy bởi niềm xác tín rằng "một trật tự thích hợp của xã Hội phải được ăn rễ sâu trong những giá trị đạo đức và dân sự chính thống, những giá trị được các công dân chia sẻ cách khôn ngoan hết sức "[ tông huấn Ecclecsia in Europa," 114).

Về phần mình, Giáo Hội Công giáo xác tín rằng Tin Mừng Chúa Kitô, đã là một yếu tố hợp nhất các dân tộc châu Âu trong nhiều thế kỷ, tiếp tục là, cũng ngày hôm nay, một nguồn vô tận của linh đạo và tình huyn h đệ. Quan tâm đến sự này là có lợi cho tất cả, và công nhận minh nhiên trong qui ước những nguồn gốc Kitô hữu của châu Âu, trở nên nguyên lý bảo đảm cho một tương lai đối với lục địa.

3. Chúng ta hãy cầu xin Ðức Maria Chí Thánh, ngõ hầu trong việc xây dựng một châu Âu cho ngày nay và ngày mai, linh hứng thiêng liêng này không bị coi thường vì nó cần thiết để hoạt động trong đường lối đích thực phục vụ con người. Một sự linh hứng như vậy gặp trong Tin Mừng một bảo đảm chắc chắn ủng hộ tự do, công lý và hoà bình cho tất cả, những kẻ tin hay không tin.

Sau khi đọc kinh Truyền Tin, Ðức Thánh Cha chào những người hành hương trong nhiều thứ tiếng. Bằng tiếng Anh, Ngài nói:

Tôi vui mừng chào những người hành hương và khách thăm viếng nói tiếng Anh hiện diện trong kinh Truyền tin. Tôi chân thành câu xin những phúc lành mang niềm vui và hoà bình của Thiên Chúa xuống trên anh chị em và gia đình.