Chủ nhật vừa qua, Ðức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho hòa bình vùng Trung Ðông hòng cứu sống mạng người trước những giải pháp súng đạn.

“Trong thời gian nghỉ hè, có một số người được nghỉ ngơi, cha không quên những lo âu băn khoăn về miền Ðất Thánh, ở đó hắng ngày vẩn xẩy ra những cuộc tàn sát ghê gớm không bao giờ ngừng, làm cho đời sống của những anh chị em chúng ta trở nên khốn nạn trong cơn xoáy của thù hận.”

Ðức Thánh Cha đặt câu hỏi: Khi nào thí có sự chung sống hòa bình giữa dân Israel và Palesine mà không cần đến súng đạn? Không còn những vụ tự sát bằng nổ bom, không còn xây cất nhửng bức tường ngăn cách, những cuộc trả thù đẩm máu hầu mang lại một giải pháp công bình cho cuộc xung đột hiện nay.

Ðức Thánh Cha nói đến những người đau khổ khóc than cho thân nhân của mình bị chết oan uổng và nhà cữa bị phá sập đổ, những nạn nhân vô tội của bạo động. Ngài nói thêm, “không thể biện minh và bào chửa cho việc chém giết những kẻ vô tội không thể tự vệ.”

Từ năm 1967: mọi người đã chứng kiến những khốn khổ triền miên của dân Palestine, bi đuởi ra khỏi vùng đất mình đang sinh sống, và hiện nay đang ở trong tình trạng giam cầm, một thứ hình phạt tập thể; những khổ đau của dân Israel, hằng ngày sống trong lo sợ làm mục tiêu do những cuộc đánh bom. Những vụ vi phạm trầm trọng quyền làm người và tự do tôn giáo. Giới nghiêm làm cản trở những cuộc cầu nguyện hằng tuần, tín đồ không thể đến nơi thờ phượng như họ mong muốn.

“Cha nghỉ đến các con, những Kitô hữu, dù không dính dấp vào những vụ tranh chấp bạo động vẫn phải chịu đau khổ với đồng bào của mình và mong muốn rời xa vùng Ðất Thánh. Cha cùng với Giáo Hội luôn ở bên cạnh các con trong tinh thần tương thân tương ái. Ðứng trước thảm trạng ở Trung Ðông, mọi người không thể thờ ơ, bởi vậy một lần nữa tôi kêu gọi những người có trách nhiệm Israel cũng như Palestine hãy cố gắng tìm một giải pháp chân thành.”

“Tôi đòi hỏi công đồng thế giới hãy dấn thân vào trong cuộc đói thoại giữa các phe phái, để có kết quả tốt đẹp tiến tới hòa bình. Cha kêu gọi các Kitô hữu khắp tòan thế giới kết hơp cùng Cha trong tin tưởng và cầu nguyện.

Lạy Mẹ Maria, Nữ vương Hòa bình, xin Mẹ nhậm lời cầu xin của những ngưởi đau khổ ở miền Ðất Thánh.” (8/13/02)