VATICAN (ZENIT.org).- Theo như thông cáo đã được Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh phổ biết đã được báo L'Osservatore Romano ấn bản tiếng Pháp đăng tải: "Luật quốc tế, một con đường cho hòa bình", đó là chủ đề của Ngày Thế giới Hòa bình 2004.



Chủ đề Ngày Thế Giới Hòa bình sắp tới "Luật quốc tế, một con đường cho hòa bình" muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của luật pháp trong tư cách bảo đảm những tương quan quốc tế nhắm cổ võ hoà bình giữa các quốc gia. Chiến tranh mới đây tại Iraq đã cho thấy tất cả sự mỏng giòn của luật quốc tế, nhất là trong những gì liên quan tới chức vụ của Liên Hiệp Quốc.

Chủ đề này thể hiện một niềm xác tín sâu xa của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: "Luật quốc tế lâu nay là một luật chiến tranh và hòa bình. Tôi nghĩ luật đó ngày càng được kêu gọi trở thành một luật duy nhất cho hòa bình phải được hiểu là ủng hộ công lý và tình liên đới" (Diễn văn trước Ngoại giao Đoàn được ủy nhiệm bên Tòa Thánh, 13/1/1997, n.4; cf ORLF n. 2 1/1997).

Những nguyên lý cơ bản linh hứng niềm xác tín này là chính những nguyên lý khích lệ sự dấn thân của Giáo hội vì hòa bình: phẩm giá bình đẳng của tất cả nhân vị và của tất cả cộng đồng nhân loại, sự hiệp nhất gia đình nhân loại, sự ưu tiên của luật pháp vượt trên vũ lực.

Nhân loại đứng trước một thách đố nghiêm trọng: nếu nó không đạt tới chỗ trang bị cho mình những cơ chế thật sự hiệu nghiệm để gạt bỏ tai họa chiến tranh, nó sẽ có nguy cơ để vũ lực vượt thắng sức mạnh của luật pháp.

Như Công đồng Vatican II đã khẳng định, hòa bình "không hẳn là vắng bóng chiến tranh, cũng không chỉ được giản lược vào sự quân bình giữa các lực lượng đối phương, cũng không phát xuất do một nền cai trị độc tài, nhưng theo đúng định nghĩa thì hòa bình là công trình của công bằng" (Ga 32, 17)" (Hiên chế mục vụ Gaudium et Spes, số. 78).

Trên cấp bậc thế giới, luật quốc tế được kêu gọi tạo thành một dụng cụ công lý có khả năng phát triển những hoa quả hòa bình. Như vậy luật có nhiệm vụ qui định cách hài hòa thực tại quốc tế--không chỉ bao gồm những đối tượng có bản tính theo quốc gia, nhưng còn nhờ vào những bộ máy và những cơ cấu có khả năng bảo đảm công lý, bằng cách loại trừ những nguyên nhân xung đột trong tương lai,ngõ hầu ngăn ngừa những vụ xung đột mà không cần xử dụng vũ khí.

Hơn bao giờ hết thế giới ngày nay cần hơn bao giờ hết sống trong một tinh thần của tính họp pháp quốc tế đổi mới vá chân chính: Ngày thế giới Hoa bình sắp tới muốn cống hiến sự đóng góp của Giáo hội trong viễn ảnh này.