Vatican:Hoa Kỳ một lần nữa lại coi thường công pháp quốc tế khi cho thông tin phàt hành hình ảnh tử thi hai người con của Saddam Hussein.
Theo tờ báo “Quan sát viên Roma” (L'Osservatore Romano) số phát hành hôm Thứ Sáu 25/7 tại Roma với tiêu đề: “Một lần nữa, bộ mặt bi thảm của chiến tranh”.
Tờ báo của Tòa Thánh loan tin: “Hôm qua, coi thường đến điều luật của công pháp quốc tế (trong việc đối xử với) người thất trận, khi đưa ra những hình ảnh tử thi của hai người con trai của Saddam Hussein là Uday và Qusay đã biến dạng, người đã bị giết trong một cuộc tảo thanh do lực lượng quân đội Hoa Kỳ”.
Trong lúc đó, theo một Giáo Sĩ người Iraq đã cho biết những cuộc giết chóc hằng ngày xảy ra đối với lực lượng Hoa Kỳ trong nước là “những trường hợp lẻ tẻ” nó không phản ánh đến “một cuộc nổi dậy chung” chống lại sự chiếm đóng thời hậu chiến của lực lượng Hoa Kỳ.
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh Vatican vào ngày hôm thứ Năm 24/7, Ðức Ông Jacques Isaac, tổng thư ký Hội Ðồng Giám Mục Công Giáo Chalđê nói “Có một chiều hướng chung, cho rằng có một sự đối kháng khắp nơi đối với lực lượng Hoa Kỳ”.
“Nhưng đối với tôi đó là một sự phóng đại, bởi vì một vài trường hợp riêng rẽ không có nghĩa nói lên một cuộc nổi dậy chung. Tại thủ phủ Baghdad, tôi thấy linh Hoa Kỳ chới với trẻ em tại đường phố”.
Tính đến nay, sau khi giết được hai người con và tung ra các hình ảnh, Mỹ tưởng rằng sẽ làm êm dịu đi những cuộc đối kháng, thế nhưng lại có thêm 3 binh sĩ Mỹ bị thiệt mạng. Hơn 150 quân Mỹ đã tử thương kể từ khi Hoa Kỳ đổ quân tấn công cáp duồng Iraq vào hồi tháng Ba; hơn 40 lính Mỹ đã bị giết sau khi Tổng Thống George W Bush tuyên bố chiến tranh tại Iraq đã chấm dứt.
Ðức Ông Isaac cũng là giám đốc trường Công Giáo Babel tại Baghdad cũng nhận định rằng đa số nhân dân Iraq thừa nhận họ chưa đủ tài lực để tự cai trị lấy mình.
“Ðối với tôi dường như mọi người tin rằng chưa phải là lúc để lực lượng Mỹ rời khỏi quốc gia Iraq”.
Ðức Ông cũng bác bỏ đến lập trường tạo nên tình thế nổi bật khi Hoa Kỳ giết chết hai người con của Saddam Hussein vào ngày thứ Ba 22/7, Ðức Ông nói :”chắc chắn mà nói nó chẳng thay đổi gì cả”.
Ngài nói điều quan trọng hơn cả là hòa bình cho Iraq đó là những giá trị trường cửu là điều được đánh giá một cách thành đạt kể từ khi chính quyền sụp đổ.
“Hiện nay tại Iraq, sự chung sống tồn tại giữa các tôn giáo hiện diện thực sự là một hiện thực. Và sự vắng bóng của chính quyền đang cho thấy đó không phải là những cuộc chiến tôn giáo giữa Sunnis và Shìtes, giữa Kitô và Hồi Giáo”. Ðức Ông thêm rằng đó là “những chiều hướng sống chung” trong “cuộc sống và máu” của họ.
Theo tờ báo “Quan sát viên Roma” (L'Osservatore Romano) số phát hành hôm Thứ Sáu 25/7 tại Roma với tiêu đề: “Một lần nữa, bộ mặt bi thảm của chiến tranh”.
Tờ báo của Tòa Thánh loan tin: “Hôm qua, coi thường đến điều luật của công pháp quốc tế (trong việc đối xử với) người thất trận, khi đưa ra những hình ảnh tử thi của hai người con trai của Saddam Hussein là Uday và Qusay đã biến dạng, người đã bị giết trong một cuộc tảo thanh do lực lượng quân đội Hoa Kỳ”.Trong lúc đó, theo một Giáo Sĩ người Iraq đã cho biết những cuộc giết chóc hằng ngày xảy ra đối với lực lượng Hoa Kỳ trong nước là “những trường hợp lẻ tẻ” nó không phản ánh đến “một cuộc nổi dậy chung” chống lại sự chiếm đóng thời hậu chiến của lực lượng Hoa Kỳ.
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh Vatican vào ngày hôm thứ Năm 24/7, Ðức Ông Jacques Isaac, tổng thư ký Hội Ðồng Giám Mục Công Giáo Chalđê nói “Có một chiều hướng chung, cho rằng có một sự đối kháng khắp nơi đối với lực lượng Hoa Kỳ”.
“Nhưng đối với tôi đó là một sự phóng đại, bởi vì một vài trường hợp riêng rẽ không có nghĩa nói lên một cuộc nổi dậy chung. Tại thủ phủ Baghdad, tôi thấy linh Hoa Kỳ chới với trẻ em tại đường phố”.
Tính đến nay, sau khi giết được hai người con và tung ra các hình ảnh, Mỹ tưởng rằng sẽ làm êm dịu đi những cuộc đối kháng, thế nhưng lại có thêm 3 binh sĩ Mỹ bị thiệt mạng. Hơn 150 quân Mỹ đã tử thương kể từ khi Hoa Kỳ đổ quân tấn công cáp duồng Iraq vào hồi tháng Ba; hơn 40 lính Mỹ đã bị giết sau khi Tổng Thống George W Bush tuyên bố chiến tranh tại Iraq đã chấm dứt.
Ðức Ông Isaac cũng là giám đốc trường Công Giáo Babel tại Baghdad cũng nhận định rằng đa số nhân dân Iraq thừa nhận họ chưa đủ tài lực để tự cai trị lấy mình.
“Ðối với tôi dường như mọi người tin rằng chưa phải là lúc để lực lượng Mỹ rời khỏi quốc gia Iraq”.Ðức Ông cũng bác bỏ đến lập trường tạo nên tình thế nổi bật khi Hoa Kỳ giết chết hai người con của Saddam Hussein vào ngày thứ Ba 22/7, Ðức Ông nói :”chắc chắn mà nói nó chẳng thay đổi gì cả”.
Ngài nói điều quan trọng hơn cả là hòa bình cho Iraq đó là những giá trị trường cửu là điều được đánh giá một cách thành đạt kể từ khi chính quyền sụp đổ.
“Hiện nay tại Iraq, sự chung sống tồn tại giữa các tôn giáo hiện diện thực sự là một hiện thực. Và sự vắng bóng của chính quyền đang cho thấy đó không phải là những cuộc chiến tôn giáo giữa Sunnis và Shìtes, giữa Kitô và Hồi Giáo”. Ðức Ông thêm rằng đó là “những chiều hướng sống chung” trong “cuộc sống và máu” của họ.