Christa Pike, người phụ nữ bị hành quyết bằng tiêm thuốc độc hồi tháng trước ở Tennessee nhưng vụ việc đã bị xử tử bất thành, đã được xuất viện và hiện đang ở trong tù, theo lời luật sư của bà.

Bà ta đã được chuyển trở lại Trung tâm Phục hồi chức năng Deborah K. Johnson ở Nashville, nơi bà ta bị giam giữ trước khi bị hành quyết theo kế hoạch vào ngày 30 tháng 9.

"Christa Pike đã được xuất viện từ một bệnh viện địa phương và hiện đang ở Trung tâm Phục hồi chức năng Deborah K. Johnson, nơi bà đã được điều trị hơn 30 năm", các luật sư của bà, Stephen Ferrell, Luke Ihnen, Randy Spivey và Kelly Gleason, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Bảy. "Bà ấy biết ơn những người ứng cứu đầu tiên và đội ngũ y tế vì sự chăm sóc của họ trong những hoàn cảnh đặc biệt này. Bà ấy vẫn đang tiếp tục được chăm sóc y tế tại nhà tù, và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi quá trình hồi phục của bà ấy."

Bà Pike, 50 tuổi, đã được tiêm hai liều thuốc gây chết người, nhưng nhóm luật sư của bà đã xác nhận ngay sau khi thủ tục thất bại rằng, trong một diễn biến chưa từng có, bà vẫn còn sống và đã được vào bệnh viện. Một nhân chứng, một người tham dự buổi họp báo, cho biết có thể nghe thấy bà ngáy rất to khoảng một giờ sau khi thủ tục bắt đầu. Sau đó, bà được đưa bằng xe cứu thương đến một bệnh viện trong khu vực.

Hôm thứ Ba, đội ngũ luật sư của bà cho biết bà đã tỉnh lại và đang nói chuyện từ giường bệnh.

Hôm thứ Tư, Pike bắt đầu "thực hiện những bước đi hạn chế" với sự trợ giúp, theo nhóm của cô. Và đến thứ Năm, các luật sư của cô đã nêu chi tiết thêm về tiến triển, cho biết trong một tuyên bố rằng cô ấy đang đi lại "với một số trợ giúp" và cánh tay của cô ấy "đang hồi phục và lấy lại khả năng vận động và sức mạnh". Họ cũng cho biết "phổi của cô ấy đã thông thoáng và cô ấy đã bắt đầu ăn uống bình thường".

Theo Trung tâm Thông tin về Án tử hình, Pike là người duy nhất được biết đến đã sống sót sau một vụ hành quyết ở Mỹ.

Năm 1995, Pike bị kết tội giết hại dã man bạn học cùng lớp, Colleen Slemmer, 19 tuổi. Hồ sơ tòa án cho thấy Pike, khi đó 18 tuổi, đã tra tấn và giết Slemmer, dùng dao phay và dao rọc giấy chém cô trong khoảng một giờ đồng hồ tại một khu rừng trong khuôn viên Đại học Tennessee, với sự giúp đỡ của bạn trai và một người bạn.

Việc thi hành án tử hình đối với Pike được phép tiến hành sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ nỗ lực vào phút chót nhằm ngăn chặn nó. Bà sẽ là người phụ nữ đầu tiên bị hành quyết ở tiểu bang này kể từ năm 1820.

Hiện vẫn chưa rõ điều gì sẽ xảy ra với Pike trong thời gian tới.

Các luật sư của Pike đã tham dự một phiên điều trần khẩn cấp tại tòa án quận Davidson hôm thứ Tư, trong đó họ đã yêu cầu và được chấp thuận một phán quyết nói rằng sở cải huấn Tennessee phải bảo quản hồ sơ và các bằng chứng khác về vụ tiêm thuốc độc thất bại của bà.

Đội ngũ luật sư của bà đã tiếp tục kêu gọi Thống đốc Tennessee Bill Lee giảm án tử hình cho Pike, thúc giục ông thay đổi bản án thành tù chung thân không ân xá để tiểu bang không thể thực hiện án tử hình Pike lần thứ hai. Các luật sư của bà cho biết đây là thủ tục thông thường sau khi một tù nhân sống sót sau các thủ tục hành quyết thất bại.

Tuy nhiên, trong khi những người khác đã sống sót sau những ca phẫu thuật thất bại trước đó, Pike là tù nhân duy nhất được biết đến trong kỷ nguyên tử hình hiện đại của Hoa Kỳ còn sống sau khi thực sự bị tiêm hóa chất gây chết người.

"Bang không hề hứa hẹn rằng bà Pike sẽ không bị hành quyết trong tương lai", Ihnen, một trong những luật sư của bà Pike, nói trước tòa hôm thứ Tư.