Ngày 14 tháng 9, nhân dịp sinh nhật lần thứ 71 của ngài, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã đến thăm Thư viện Tông Tòa Vatican và nói rằng "một mặt, sách mang lại sự bình yên, mặt khác, nó khơi dậy sự bồn chồn, nuôi dưỡng khát vọng và sự táo bạo để tìm tòi."

Sau khi nhắc lại rằng mẹ mình là một thủ thư, Đức Giáo Hoàng Lêô đã nói về vị trí của sách trong cuộc đời của Thánh Augustinô.

Khi Thánh Augustinô "nghe thấy tiếng một đứa trẻ hát: ‘Hãy cầm lấy và đọc, hãy cầm lấy và đọc’", và ngài đọc thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma, "sự nghi ngờ đã tan biến, nhưng khát vọng thì không, nó càng trở nên mạnh mẽ hơn, thúc đẩy ngài khám phá bề rộng và chiều sâu của Kinh Thánh", Đức Giáo Hoàng nói. "Cuốn Kinh Thánh đến với Thánh Augustinô cũng chính là cuốn sách đã mở mang tâm hồn ngài."

"Thưa anh chị em, bằng việc gìn giữ, nghiên cứu và phổ biến cho các học giả những cuốn sách của người kế vị Thánh Phêrô, anh chị em đang giúp Giáo hội và nhân loại đạt đến chiều sâu của khát vọng," Đức Giáo Hoàng Lêô nhận xét. "Nếu không có điều đó, mọi thứ sẽ xa rời Thiên Chúa hằng sống, nguồn gốc của chân lý và tình yêu."

Đức Giáo Hoàng nói thêm rằng Thư viện Tông Tòa Vatican "sẽ tồn tại chừng nào nó còn duy trì được nhịp co và nhịp giãn của mình":

Tuy nhiên, trái tim cũng sống qua thì tâm trương, và Thư viện của chúng ta cũng vậy... Ở đây không chỉ có sách Âu Châu và Kitô giáo, mà còn có những cuốn sách được viết trong các bối cảnh tôn giáo khác và có nguồn gốc từ mọi nơi trên thế giới. Tất cả điều này đã diễn ra nhiều thế kỷ trước khi thông lệ này trở thành một giá trị được chia sẻ rộng rãi trên toàn cầu. Thông qua đường lối này, Thư viện Tông đồ làm chứng cho sự cởi mở văn hóa lâu đời và luôn đổi mới của Giáo hội.

Đức Giáo Hoàng Lêô nói thêm: "Hãy trung thành với quá khứ và trung thành với tương lai, sử dụng ngôn ngữ và phương tiện phù hợp với công việc của mình, và tiếp tục tìm kiếm những con đường mới hướng tới sự hòa giải."

Tờ L’Osservatore Romano đưa tin rằng Đức Giáo Hoàng "đã chú ý đến một tác phẩm sắp đặt của nghệ sĩ người Pháp JR: một con sóng lớn màu đen trắng tượng trưng cho sự mâu thuẫn của nước, một kỳ quan của thiên nhiên nhưng cũng là một sức mạnh tiềm tàng gây thảm họa. Nằm trên mặt tiền lối vào của Thư viện và Lưu trữ Tông Tòa Vatican, tác phẩm lấy cảm hứng từ những bản khắc do họa sĩ Gustave Doré thực hiện cho ấn bản Kinh Thánh tiếng Pháp năm 1866."


Source:Catholic World News