Đức Giáo Hoàng Leo XIV phát biểu trước các thành viên của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Leo XIV tại Vatican vào ngày 18 tháng 9 năm 2026. | Ảnh: Vatican Media


Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh vai trò của giáo dân và tu sĩ trong việc định hình học thuyết xã hội Công Giáo, đồng thời kêu gọi việc đào tạo để tham gia đời sống công cộng dựa trên tinh thần liên đới, công bằng và hòa bình.

Theo Victoria Cardiel của hãng tin EWTN News, trong bản tin ngày 18 tháng 9 năm 2026, hôm thứ Sáu, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã nhấn mạnh những đóng góp của giáo dân và tu sĩ – những người đã góp phần định hình học thuyết xã hội Công Giáo và hiện thân hình ảnh "một Giáo hội đang tiến bước theo những hướng đi mới".

Trong buổi tiếp kiến ngày 18 tháng 9 với khoảng 50 thành viên của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Leo XIV, Đức Giáo Hoàng mô tả chủ nghĩa nhân bản Kitô giáo là "một tầm nhìn hướng về Đấng Tạo Hóa", giúp vun đắp các mối quan hệ huynh đệ. Ngài cho biết học thuyết xã hội Công Giáo cũng bắt nguồn từ chính truyền thống nhân văn đó.

"Học thuyết xã hội của Giáo hội cũng nảy sinh từ nền tảng này," Đức Leo phát biểu tại Phòng Công nghị (Consistory Hall) ở Vatican. "Việc phân tích mặc khải Kitô giáo trong bối cảnh các vấn đề hiện đại về xã hội, lao động, kinh tế và văn hóa sẽ không thể thực hiện được nếu thiếu sự đóng góp của giáo dân – cả nam và nữ – những người đã trăn trở với các vấn đề trọng đại của thời đại mình."

"Sát cánh cùng họ là các nam nữ tu sĩ, những người đã thể hiện hình ảnh một Giáo hội đang tiến bước theo những hướng đi mới," ngài nói, trích dẫn Tông huấn Dilexi Te của ngài.

Cơ sở nghiên cứu, giáo dục và văn hóa này được thành lập trong Dòng Thánh Augustinô vào tháng 10 năm 2025, chuyên nghiên cứu về cuộc đời và huấn quyền của Đức Giáo Hoàng Leo XIV.

"Sự thay đổi mang tính thời đại mà chúng ta đang trải qua khiến cho sự tương tác thường xuyên giữa các tín hữu và huấn quyền của Giáo hội, giữa công dân bình thường và các chuyên gia, giữa cá nhân và các định chế, trở nên cần thiết hơn bao giờ hết," Đức Giáo Hoàng nói.

Trong buổi tiếp kiến, Đức Leo khuyến khích các thành viên của trung tâm thúc đẩy công tác đào tạo hướng tới sự tham gia vào đời sống công cộng và phục vụ xã hội. “Dù phải đi ngược dòng, sứ mệnh mang đầy hy vọng của anh chị em là thúc đẩy—tại Ý và trên toàn thế giới—công tác đào tạo cho đời sống công và chính trị; một sự đào tạo được quan niệm như là sự phục vụ lợi ích chung, tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng, và việc xây dựng các mối quan hệ dựa trên tình liên đới, công lý và hòa bình,” ngài nói.

Được thành lập như một tổ chức thuộc “khu vực thứ ba” (khu vực phi lợi nhuận/xã hội dân sự) tại Ý vào tháng 12 năm 2025, trung tâm này hướng tới việc thúc đẩy suy tư về Học thuyết Xã hội Công Giáo và việc áp dụng học thuyết đó vào các thách thức đương đại.

Một nền văn minh tình yêu

Đức Giáo Hoàng bày tỏ sự trân trọng đối với sáng kiến của dòng Augustinô, đồng thời nhấn mạnh “tầm quan trọng của việc suy tư và tư duy phản biện trong việc xây dựng một nền văn minh tình yêu—lĩnh vực mà học thuyết xã hội của Giáo hội có nhiều đóng góp giá trị.”

Ngài cũng ca ngợi cam kết của trung tâm trong việc đối thoại với các trường đại học, các cơ sở học thuật, cơ quan công quyền, tổ chức xã hội dân sự, các định chế Giáo hội và mạng lưới các hiệp hội, nhằm thúc đẩy sự hợp tác và trao đổi ở cả bình diện quốc gia lẫn quốc tế.

Trong bối cảnh đó, ngài đặc biệt lưu ý đến sự hợp tác giữa trung tâm với Khoa Thần học miền Trung nước Ý và Viện Giáo phụ học Giáo hoàng Augustinianum.

“Chìa khóa nằm ở việc luôn cùng nhau bước đi, không khép lại cánh cửa gặp gỡ ngay cả với những người khác biệt, những người dường như có suy nghĩ, lời nói hay hành động khác với mình,” ngài nói.

Một chủ nghĩa nhân bản cởi mở với hòa bình

Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh ý nghĩa biểu tượng của thành phố Florence—nơi đặt trụ sở của trung tâm nghiên cứu mới này.

Ngài giải thích rằng việc chọn thành phố này là “một lời mời gọi tìm kiếm nguồn cảm hứng từ các giá trị của chủ nghĩa nhân bản—một tầm nhìn cởi mở hướng về Đấng Tạo Hóa và nhờ đó, xây dựng được những mối quan hệ huynh đệ.”

“Không phải chiến tranh, mà chính việc kiến tạo hòa bình và thiết lập sự cân bằng công bằng mới tạo nên nền văn minh, với sự tham gia tích cực của mọi thành phần xã hội và văn hóa trong một xã hội cởi mở,” ngài khẳng định.

Đào tạo chính trị: Lời đáp lại thái độ buông xuôi

Đức Giáo Hoàng bày tỏ hy vọng rằng trung tâm sẽ thúc đẩy đối thoại và chuẩn bị cho các thế hệ mới tham gia vào đời sống công.

“Nguyện xin trung tâm nghiên cứu của quý vị thúc đẩy công việc này—một công việc đòi hỏi những người tiên phong và những người kiến tạo nhịp cầu kết nối, đặc biệt là khi sự ngờ vực và thái độ buông xuôi đang có nguy cơ chiếm ưu thế,” ngài nói.

Ngài gọi công việc của trung tâm là “điều đối lập với thái độ buông xuôi” và kêu gọi trung tâm thúc đẩy tinh thần phục vụ trong đời sống công và chính trị, dựa trên trách nhiệm đối với cộng đồng và lợi ích chung.

Thánh Augustinô và tình yêu như một động lực canh tân

Trong phần cuối bài phát biểu, Đức Giáo Hoàng Leo đã nhấn mạnh tính thời sự của tư tưởng Augustinô đối với những thách thức mà thế giới đương thời đang phải đối diện.

Ngài cho biết, những suy tư của Thánh Augustinô “có nhiều giá trị đóng góp trong bối cảnh quốc tế ngày nay, giúp hiểu về tình yêu như là nguyên lý canh tân đời sống cá nhân, kinh tế và chính trị.”

Ngài nói: “Tình yêu gắn kết để giải phóng, hiệp nhất để sinh hoa kết trái, và dấn thân để kiến tạo.”

Đức Giáo Hoàng cũng trích dẫn thông điệp Magnifica Humanitas của ngài: “Chúng ta nhìn nhận lịch sử dưới ánh sáng của Chúa đã chịu đóng đinh và phục sinh… Chúng ta không coi hiện tại là một định mệnh đã được an bài, mà là cơ hội để hoán cải cá nhân và tập thể.”

Cuối cùng, ngài khích lệ các thành viên của trung tâm hãy trở thành những chứng nhân cho sự tác động âm thầm của Thiên Chúa trong dòng lịch sử.

“Phải, hãy là những chuyên gia về sự mới mẻ của Thiên Chúa: không phải sự mới mẻ gây choáng ngợp bởi tốc độ và hiệu năng, mà là điều Người thực hiện trong thầm lặng, giải phóng thế giới cũ khỏi những ngõ cụt và mở ra những nẻo đường để chúng ta cùng nhau bước đi, hướng về thành đô của Người,” ngài nói.