1. Đức Tổng Giám Mục Caracas kêu gọi hỗ trợ sau trận động đất tàn phá.

Các cộng đồng nhà thờ đang tích cực hỗ trợ những người bị tổn thương sâu sắc sau trận động đất kinh hoàng tàn phá Venezuela.

Các linh mục, những người đã đồng hành cùng những người bị thương trong các bệnh viện ở Caracas, cho biết "thực tế thật khủng khiếp".

Trong một tin nhắn mà tổ chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ, gọi tắt là ACN đã xem được, một linh mục cho biết: "Trước khi ban bí tích xức dầu cho người bệnh cho một người mẹ, tôi hỏi bà ấy cảm thấy thế nào. Bà ấy mỉm cười và trả lời: ‘Tôi vẫn còn sống,’ rồi nói thêm: ‘Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi vừa bị cắt cụt cả hai chân, nhưng chúng ta sẽ tiếp tục tiến về phía trước.’"

" Trước khi tôi ban bí tích cho bà ấy, một người mẹ khác đã hỏi tôi: ‘Hãy cầu nguyện cho những đứa con nhỏ của tôi, những đứa trẻ đã qua đời.’ Và một cô bé, trong nước mắt, nói với tôi rằng em đã mất cha mẹ, ngài bà và anh chị em của mình."

Đức Tổng Giám Mục Raúl Biord của Caracas nói với ACN: "Đối với những người sống sót, đó là một phép màu, nhưng chúng ta đã mất đi rất nhiều người... Một trong những điều quan trọng nhất lúc này là lắng nghe."

"Chúng tôi biết nhiều gia đình phải tự mình đưa người thân đã khuất ra khỏi đống đổ nát."

Theo số liệu chính thức mới nhất, hơn 1.400 người đã được xác nhận thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương sau hai trận động đất có cường độ 7,2 và 7,5 độ richter, xảy ra cách nhau chưa đầy một phút trên cả nước vào ngày 24 tháng 6.

Hàng chục ngàn người vẫn mất tích.

La Guaira, thủ phủ của bang La Guaira, nằm trên bờ biển gần Caracas, là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất từ hai trận động đất liên tiếp.

Các chủng sinh đang ở trong Chủng viện Thánh Phêrô và Thánh Phaolô khi trận động đất xảy ra lúc 6 giờ chiều giờ địa phương.

Đức Tổng Giám Mục Biord cho biết: "Các chủng sinh đang ở trong tòa nhà khi mặt đất rung chuyển. Có một số người bị thương nhẹ, nhưng không ai thiệt mạng và cả các chủng sinh lẫn các thầy dạy của họ đều đã kịp thời rời khỏi tòa nhà."

"Có thể nói đó là một phép màu. Tuy nhiên, tòa nhà không thể tiếp cận, không thể sử dụng được và bị hư hại nặng nề. Họ mất tất cả mọi thứ, thậm chí cả quần áo và giày dép… Không còn gì cả."

Các chủng sinh đã được chuyển đến Caracas, nơi họ sẽ nhận được sự chăm sóc tâm lý để giúp họ vượt qua chấn thương mà họ đã trải qua.

Một số khu vực vẫn mất điện và nhiều tòa nhà đã sụp đổ hoàn toàn, trong khi những tòa nhà khác bị hư hại cấu trúc nghiêm trọng đến mức không thể sử dụng được.

Các nguồn tin từ nhà thờ trao đổi với ACN ước tính rằng khoảng 250.000 người có thể đã mất nhà cửa do trận động đất. Nhiều ngân hàng vẫn đóng cửa, vì vậy người dân không thể tiếp cận tiền mặt để trang trải các nhu cầu cơ bản.

Đức Tổng Giám Mục Biord nói: "Chúng ta cần dành thời gian để tổ chức viện trợ cần thiết. Nhu cầu rất lớn. Đương nhiên, ưu tiên hàng đầu hiện nay là tái thiết cuộc sống."

"Chúng ta đã mất mát quá nhiều. Chúng ta cần chăm sóc những người sống sót. Các linh mục và tu sĩ, cũng như các tình nguyện viên và nhân viên mục vụ của Caritas phải đáp ứng nhu cầu của hàng ngàn người đã bị tổn thương nặng nề về mặt tinh thần."

"Đây sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu của giáo phận trong những tháng tới, nhằm hỗ trợ và đào tạo những người sẽ trực tiếp tham gia vào công tác mục vụ này."

ACN đã phê duyệt gói hỗ trợ đầu tiên trị giá 100.000 euro (86.410 bảng Anh) để giúp Giáo hội tại Venezuela ứng phó với thảm kịch này.

Khoản viện trợ này sẽ giúp hỗ trợ các linh mục, cộng đồng tôn giáo và những người làm công tác mục vụ khác đang che chở các gia đình, giúp đỡ những người sống sót và cung cấp sự hỗ trợ tinh thần sau thảm kịch.

Đức Tổng Giám Mục Biord đã cảm ơn ACN và các tổ chức bác ái khác vì sự giúp đỡ của họ.

Ngài nói thêm: "Chúng tôi thực sự cần sự hỗ trợ của các bạn. Điều đó giúp chúng ta cùng nhau xây dựng lại cuộc sống và đất nước."


Source:Catholic Herald



2. 3.344 ứng viên tuyên thánh ở Tây Ban Nha

Trên tờ Quan Sát Viên Rôma, số ra ngày 9 Tháng Bẩy, 2026, Đức Hồng Y Marcello Semeraro, tổng trưởng Bộ Tuyên Thánh cho biết như sau:

Mới đây, Văn Phòng Phụ Trách Các Án Tuyên Thánh của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đã trao cho tôi Báo cáo nhan đề "Đại Năm Thánh 2025: Báo cáo về các án tuyên thánh ở Tây Ban Nha". Bộ dữ liệu này bổ sung cho công trình đã dẫn đến việc xuất bản " Đại Năm Thánh 2025: Báo cáo về các vụ tử đạo trong cuộc bách hại tôn giáo thế kỷ XX ở Tây Ban Nha" và Phụ lục kèm theo khoảng hai năm trước. Đây là công trình đầu tiên được một Hội đồng Giám mục xuất bản cung cấp cái nhìn tổng quan toàn diện về tất cả các án tuyên chân phước và tuyên thánh của một quốc gia và tình trạng của quốc gia đó, không bao gồm các vụ tuyên thánh của công dân Tây Ban Nha ở các nơi khác trên thế giới.

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV gần đây đã gọi Tây Ban Nha là "cái nôi của các vị thánh vĩ đại và các nhà truyền giáo nhiệt thành". Lịch sử Giáo hội đã được làm giàu thêm bởi cuộc đời của những người nam và nữ sinh ra ở Tây Ban Nha, những người được tuyên thánh, đã có ảnh hưởng to lớn đến đời sống giáo hội và văn hóa. Hãy nghĩ đến những cái tên như các vị sáng lập Thánh Dominic de Guzmán, Thánh Inhaxiô thành Loyola và Thánh Anthony Mary Claret; hoặc những nhà cải cách vĩ đại như Teresa hài đồng Giêsu, Thánh Gioan thành Ávila và Thánh Gioan Thánh Giá, đó là chỉ kể một vài người.

Các số liệu được cung cấp trong các báo cáo do Văn Phòng Phụ Trách Các Án Tuyên Thánh của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha biên soạn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuyên thánh ở quốc gia này. Cho đến nay, các án tuyên thánh, tổng cộng 3.344 ứng viên, bao gồm: 53 án tử đạo (trong đó 48 án liên quan đến cuộc đàn áp tôn giáo thế kỷ 20 ở Tây Ban Nha); 292 án vì đức hạnh anh hùng, một án vì hiến dâng mạng sống và một án tuyên thánh tương đương. Có 57 giáo phận tham gia, trong tổng số 70 giáo phận ở Tây Ban Nha.

Hiện tại, 42 vụ án vẫn đang trong giai đoạn giáo phận, trong khi đó, trong số những vụ án ở giai đoạn Rôma, có 148 Tôi Tớ Chúa, nay đã được phong tước vị Chân phước, được tuyên bố là anh hùng vì những đức hạnh của họ.

Những trường hợp này đại diện cho toàn thể các thành phần dân Chúa: giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ, chủng sinh, giáo dân, cha mẹ, thanh niên và trẻ em. Điều đáng chú ý là có tới 82 trường hợp thành lập, trong đó 71 trường hợp đến từ các dòng tu và 11 trường hợp từ các tổ chức thế tục.

Số lượng các vị được tuyên chân phước (bao gồm cả 2026 sắc lệnh phong tử đạo) là 2.449, trong đó 2.404 là các vị tử đạo trong cuộc bách hại tôn giáo thế kỷ 20 ở Tây Ban Nha. 45 người còn lại là những trường hợp được phong vì đức hạnh, bao gồm 2 Hồng Y, 1 giám mục giáo phận, 7 linh mục giáo phận, 4 linh mục dòng tu, 2 tu sĩ nam, 22 tu sĩ nữ và 7 giáo dân.

Văn Phòng Phụ Trách Các Án Tuyên Thánh của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha thúc đẩy một "mục vụ thánh thiện" bao trùm mọi thực tiễn mục vụ, để lời kêu gọi phổ quát về sự thánh thiện của Công đồng Vatican II vang vọng trong mọi lĩnh vực của đời sống Kitô giáo. Bên cạnh việc trực tiếp theo dõi các vụ án đang diễn ra, văn phòng này còn thúc đẩy nhiều sáng kiến khác. Gần đây, văn phòng cũng đang chuẩn bị xuất bản một cuốn sách trong loạt sách "Biblioteca de Autores Cristianos", là thành quả của tất cả các nghiên cứu được thực hiện cho các báo cáo, và một trang web mới nhằm nâng cao nhận thức về sự thánh thiện trong các Giáo hội địa phương trên khắp Tây Ban Nha.

Tôi đồng tình với nhận xét của bà Lourdes Grosso García, M. Id., giám đốc Văn phòng, người thừa nhận rằng "việc công bố các Báo cáo không phải là điểm đến mà là điểm khởi đầu; giờ đây, vấn đề là làm cho mọi người biết đến cuộc đời và tấm gương của tất cả những người đàn ông và phụ nữ này, những người có thể giúp đỡ mỗi chúng ta trên con đường hướng đến sự thánh thiện của chính mình."

Văn phòng phụ trách các vụ án tuyên thánh của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, được thành lập cách đây 25 năm như một biểu hiện cho mối quan tâm của các giám mục Tây Ban Nha về chủ đề tuyên thánh và thánh hóa, không chỉ đóng góp một cách phẩm chất cao và súc tích mà còn là một ví dụ về cách các vụ án tuyên chân phước và tuyên thánh có thể làm sống động đời sống mục vụ của cả một quốc gia. Thông điệp mà nó truyền tải là để truyền cảm hứng cho các thực thể lãnh thổ khác, dù có tầm quan trọng về mặt địa lý hay không, cùng hoạt động theo cách tương tự. Và đó cũng là hy vọng cá nhân của tôi.

+ Hồng Y Marcello Semeraro

Tổng trưởng Bộ Tuyên Thánh


Source:OSSERVATOREROMANO



3. Bà Ann Widdecombe, một chính trị gia Công Giáo nổi tiếng người Anh, qua đời.

Một chính trị gia nổi tiếng người Anh, đồng thời là người cải đạo sang Công Giáo, đã qua đời ở tuổi 78.

Ann Widdecombe là một nhân vật chính trị nổi tiếng ở Anh, từng giữ chức Nghị viên Quốc hội đại diện cho khu vực bầu cử Maidstone ở Kent thuộc đảng Bảo thủ trong 23 năm, từ năm 1987 đến năm 2010.

Có một số nguồn tin cho rằng bà ấy đã qua đời vào thứ Tư do ngã, nhưng thông tin này nhanh chóng bị cảnh sát bác bỏ.

"Chúng tôi vô cùng đau buồn khi hôm nay thông báo về sự ra đi của bà Ann Widdecombe, DSG. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và bạn bè của bà Ann. Chúng tôi mong muốn gia đình không liên lạc trong thời điểm đau buồn này", đại diện của bà, Cloud 9 Management, cho biết.

Sau khi rời quốc hội, bà xuất hiện trong các chương trình truyền hình Strictly Come Dancing năm 2010 và Celebrity Big Brother năm 2018.

Là người ủng hộ mạnh mẽ việc Anh rời khỏi Liên minh Âu Châu, bà sau đó gây xôn xao dư luận khi rời khỏi đảng Bảo thủ và gia nhập đảng Brexit (lúc bấy giờ) với tư cách là thành viên Nghị viện Âu Châu, gọi tắt là MEP, sau này trở thành Reform UK, đảng dân túy cánh hữu do Nigel Farage lãnh đạo.

Sau đó, bà trở thành phát ngôn nhân của tổ chức Reform UK về vấn đề nhập cư và tư pháp.

Sau khi hay tin bà Widdecombe qua đời, ông Farage đã bày tỏ lòng kính trọng đối với bà.

"Khi Ann Widdecombe quyết định tranh cử cho Đảng Brexit trong cuộc bầu cử sớm Nghị viện Âu Châu năm 2019, đó là một khoảnh khắc trọng đại và là một cú hích lớn. Cử tri rất yêu mến bà. Bà đã đóng vai trò quyết định trong việc đưa Brexit thành công và tất cả chúng ta sẽ rất nhớ bà", ông nói.

Năm 1990, sau khi John Major trở thành Thủ tướng, bà trở thành thứ trưởng tại Bộ An sinh Xã hội. Năm 1995, bà được bổ nhiệm làm Bộ trưởng phụ trách nhà tù tại Bộ Nội vụ dưới thời Michael Howard, Bộ trưởng Nội vụ lúc bấy giờ.

Sau thất bại của đảng Bảo thủ năm 1997, bà cũng giữ chức bộ trưởng y tế trong chính phủ đối lập và sau đó là bộ trưởng nội vụ trong chính phủ đối lập.

Lãnh đạo đảng Bảo thủ, Kemi Badenoch, cho biết Widdecombe là một "chính trị gia đáng gờm, người không bao giờ ngại nói lên quan điểm của mình và đã đấu tranh hết mình cho những gì bà tin tưởng."

Niềm tin Công Giáo của Widdecombe

Bà được tiếp nhận vào Giáo Hội Công Giáo năm 1993, sau quyết định của Giáo hội Anh giáo về việc phong chức cho phụ nữ. Anh trai bà, Linh mục Malcolm Widdecombe (1937-2010), vẫn là một tín hữu Anh giáo suốt đời và là linh mục quản xứ của nhà thờ St. Philip và St. Jacob ở Bristol.

Widdecombe là người thẳng thắn ủng hộ giáo lý của Giáo hội và công khai ủng hộ quyền sống. Trong cuộc phỏng vấn với Colm Flynn của EWTN hồi tháng 9 năm ngoái, bà đã giải thích điều gì đã thu hút bà đến với Giáo hội.

"Điều tuyệt vời của Công Giáo là chúng ta không thỏa hiệp – một điều gì đó hoặc là đúng hoặc là sai. Nó hoặc là phải hoặc là sai. Nó hoặc là tội lỗi hoặc là không. Không có sự quanh co, mập mờ vô tận như bạn thấy ở Giáo hội Anh giáo," bà nói.

"Nếu bạn tin điều gì đó, hãy nói ra. Ý tôi là, tin mà không nói ra thì có ích gì chứ?", cô ấy nói thêm để giải thích cho sự thẳng thắn của mình.

Bà cho biết bà thường xuyên gặp phải sự ngạc nhiên từ các đồng nghiệp về lập trường bỏ phiếu của mình, vốn được định hình bởi niềm tin Công Giáo. "Tôi tin vào những điều không hợp thời nên nhìn chung họ chỉ nghĩ tôi hơi kỳ quặc," bà nói.

Chris Whitehouse, một thành viên hội đồng quản trị của Right to Life UK, một tổ chức bác ái ủng hộ quyền sống, cũng đã bày tỏ lòng kính trọng đối với Widdecombe.

"Trong suốt 40 năm, Ann là một người bạn thân thiết và quen biết của tôi, một người cố vấn chính trị và một nữ anh hùng đáng kính của phong trào bảo vệ sự sống. Được quen biết bà ấy là một niềm vui và một vinh dự, dù đôi khi cũng là một thử thách," ngài nói.

Widdecombe sinh ra trong một gia đình theo đạo Tin Lành nhưng được giáo dục tại trường nữ tu Công Giáo La Sainte Union ở Bath. Sau này bà nói: "Tôi biết quan điểm của phái Tin Lành là có một thời điểm nhất định dẫn đến sự cải đạo, nhưng tôi nghĩ Kitô giáo là một điều gì đó phát triển… nó tinh tế hơn nhiều."

Phát biểu hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Y tế James Murray nói về bà Widdecombe: "Tôi không thể nói rằng tôi luôn đồng ý với quan điểm của bà ấy, nhưng bà ấy là một phần không thể thiếu trong nền chính trị của chúng ta."

"Mọi người đều có thể công nhận những đóng góp mà bà ấy đã thực hiện cho chính trị," vị bộ trưởng thuộc đảng Lao động nói thêm với Times Radio.

Widdecombe cũng xuất bản một số tiểu thuyết nổi tiếng và là cây bút chuyên mục cho tờ Daily Express. Bà sinh năm 1947 tại Bath và chưa từng kết hôn. Bà có hai bằng cử nhân, một tại Đại học Birmingham và một tại Lady Margaret Hall, Đại học Oxford.


Source:CRUXNOW