Đức Giáo Hoàng Lêô XIV lên án sự leo thang các cuộc tấn công gần đây ở Ukraine

Trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư (27/5/2026), Đức Giáo Hoàng Lêô XIV kêu gọi hòa bình sau các cuộc tấn công mới nhất của Nga vào Ukraine, Ngài nhấn mạnh rằng chiến tranh không giải quyết được vấn đề; nó làm trầm trọng thêm vấn đề, bởi vì “bất cứ nơi nào tên lửa và máy bay không người lái rơi xuống, hy vọng sụp đổ; nhà cửa và nơi thờ phượng bị phá hủy, và sinh mạng của những người vô tội bị thương và tử nạn.”
(Tin Vaticqan - Deborah Castellano Lubov)
ĐTC nói: “Tôi theo dõi với sự lo ngại về cuộc chiến ở Ukraine, vốn đã leo thang mạnh mẽ trong những ngày gần đây. Tôi muốn bày tỏ sự cảm thông của mình với tất cả những người đang đau khổ vì các cuộc tấn công gần đây, bao gồm cả những cuộc tấn công nhắm vào thường dân.”
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã đưa ra lời khẳng khái này khi kết thúc buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư ngày 27 tháng 5, sau một làn sóng tấn công mới của Nga vào Ukraine.
“Chiến tranh,” Đức Giáo Hoàng nói, “không giải quyết được vấn đề; nó làm trầm trọng thêm vấn đề. Nó không xây dựng an ninh mà làm gia tăng đau khổ và thù hận.”
“Ở bất cứ nơi nào tên lửa và máy bay không người lái rơi xuống, hy vọng sụp đổ; nhà cửa và nơi thờ phượng bị phá hủy, và những sinh mạng vô tội bị tử nạn,” ngài phó thác tất cả những người bị chiến tranh làm tổn thương cho sự che chở của Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Hòa Bình.
Những lời an ủi và đức tin dành cho các tín hữu Lebanon
Khi các cuộc tấn công mới diễn ra ở Lebanon, Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào đặc biệt đến các tín hữu hành hương Lebanon khi ngài nói với các tín hữu nói tiếng Ả Rập và tiếng Pháp trong buổi tiếp kiến.
“Đức Maria, Mẹ của chúng ta,” ngài nói, “luôn hiện diện với chúng ta, cầu nguyện cho chúng ta và chăm sóc chúng ta bằng tình mẫu tử.”
“Nguyện xin Chúa,” Đức Giáo Hoàng Lêô nói, “ban phước lành cho tất cả các bạn và luôn bảo vệ các bạn khỏi mọi điều gian ác!”
Lời cảm ơn dành cho tất cả các bà mẹ, vì đã dạy con cái yêu mến Chúa
Cuối cùng, khi nói với các tín hữu hành hương Ba Lan, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã cảm ơn các bà mẹ khi nhắc lại rằng Ba Lan đã kỷ niệm Ngày của Mẹ hôm qua.
“Tôi cảm ơn tất cả các bà mẹ đã quảng đại trao tặng món quà sự sống và chăm sóc cho con cái, dạy chúng yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân,” ngài nói.
Đức Giáo Hoàng cầu nguyện Đức Maria chuyển cầu cho các bà mẹ “để họ nhận được ơn lành của mối liên kết bền chặt với Chúa Giêsu”.
Đức Thánh Cha kêu gọi người dân Ba Lan hãy bảo vệ ở quê hương mình: “Nhờ sự giúp đỡ của Mẹ, sự sống của mỗi người từ khi thụ thai đến khi chết tự nhiên. Tôi chúc phúc cho tất cả các bạn!”

Trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư (27/5/2026), Đức Giáo Hoàng Lêô XIV kêu gọi hòa bình sau các cuộc tấn công mới nhất của Nga vào Ukraine, Ngài nhấn mạnh rằng chiến tranh không giải quyết được vấn đề; nó làm trầm trọng thêm vấn đề, bởi vì “bất cứ nơi nào tên lửa và máy bay không người lái rơi xuống, hy vọng sụp đổ; nhà cửa và nơi thờ phượng bị phá hủy, và sinh mạng của những người vô tội bị thương và tử nạn.”
(Tin Vaticqan - Deborah Castellano Lubov)
ĐTC nói: “Tôi theo dõi với sự lo ngại về cuộc chiến ở Ukraine, vốn đã leo thang mạnh mẽ trong những ngày gần đây. Tôi muốn bày tỏ sự cảm thông của mình với tất cả những người đang đau khổ vì các cuộc tấn công gần đây, bao gồm cả những cuộc tấn công nhắm vào thường dân.”
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã đưa ra lời khẳng khái này khi kết thúc buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư ngày 27 tháng 5, sau một làn sóng tấn công mới của Nga vào Ukraine.
“Chiến tranh,” Đức Giáo Hoàng nói, “không giải quyết được vấn đề; nó làm trầm trọng thêm vấn đề. Nó không xây dựng an ninh mà làm gia tăng đau khổ và thù hận.”
“Ở bất cứ nơi nào tên lửa và máy bay không người lái rơi xuống, hy vọng sụp đổ; nhà cửa và nơi thờ phượng bị phá hủy, và những sinh mạng vô tội bị tử nạn,” ngài phó thác tất cả những người bị chiến tranh làm tổn thương cho sự che chở của Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Hòa Bình.
Những lời an ủi và đức tin dành cho các tín hữu Lebanon
Khi các cuộc tấn công mới diễn ra ở Lebanon, Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào đặc biệt đến các tín hữu hành hương Lebanon khi ngài nói với các tín hữu nói tiếng Ả Rập và tiếng Pháp trong buổi tiếp kiến.
“Đức Maria, Mẹ của chúng ta,” ngài nói, “luôn hiện diện với chúng ta, cầu nguyện cho chúng ta và chăm sóc chúng ta bằng tình mẫu tử.”
“Nguyện xin Chúa,” Đức Giáo Hoàng Lêô nói, “ban phước lành cho tất cả các bạn và luôn bảo vệ các bạn khỏi mọi điều gian ác!”
Lời cảm ơn dành cho tất cả các bà mẹ, vì đã dạy con cái yêu mến Chúa
Cuối cùng, khi nói với các tín hữu hành hương Ba Lan, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã cảm ơn các bà mẹ khi nhắc lại rằng Ba Lan đã kỷ niệm Ngày của Mẹ hôm qua.
“Tôi cảm ơn tất cả các bà mẹ đã quảng đại trao tặng món quà sự sống và chăm sóc cho con cái, dạy chúng yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân,” ngài nói.
Đức Giáo Hoàng cầu nguyện Đức Maria chuyển cầu cho các bà mẹ “để họ nhận được ơn lành của mối liên kết bền chặt với Chúa Giêsu”.
Đức Thánh Cha kêu gọi người dân Ba Lan hãy bảo vệ ở quê hương mình: “Nhờ sự giúp đỡ của Mẹ, sự sống của mỗi người từ khi thụ thai đến khi chết tự nhiên. Tôi chúc phúc cho tất cả các bạn!”