Dường như mọi sự vật do con người tạo ra thường có ít nhất là hai mặt: thật và giả. Cố gắng sống thật rất khó; giả tạo, lừa dối lại dễ nên con người thích chọn dễ bỏ khó. Sự thật này phát xuất tự cõi lòng. Cõi lòng gian manh đi đến hành động bất nhân chỉ có nửa bước. Vì thế trên đời có đủ thứ giả mạo. Hàng giả đủ kiểu, đủ loại, từ loại đắt tiền đến thứ rẻ mạt. Từ y phục che thân cho đến đồ trang sức. Dụng cụ dùng trong bếp cho đến đồ trang trí trong nhà. Ngoài ngõ thì có rau quả, tôm cá, ngoài chợ thì có gạo, thịt đều có thật giả. Chúng giống như thật, rất khó nhận ra. Nói đến giá cả thì ngoài nói thách ra còn giá thật, giá giả. Nếu không rành giá sẽ có lúc mua hớ. Ngoài hàng giả ra còn có cả giả danh, giả dạng, tôn giáo giả. Đức Kitô có lần nhắc môn đệ

Anh em hãy coi chừng, đừng để ai lừa gạt anh em, vì sẽ có nhiều kẻ mạo Danh Thầy đến nói rằng 'Chính Ta là Đấng kitô', và họ sẽ gạt được nhiều người Mt 24:4

Thật và giả đều do con người tạo ra và chúng đến từ tâm con người. Một khi tâm biến dạng thì phân biệt thật giả cũng biến dạng. Họ tự dối mình trước khi dối người. Họ biết rõ trong lòng gian trá nhưng môi miệng tỏ ra chân thành. Tệ hơn nữa là thề nói thật, xỉ nhục sự thật bằng lời thề gian. Bên ngoài như thật nhưng trong là giả. Giả mạo tồn tại vì có người cam tâm tự nguyện làm nô lệ cho ma qủi với hứa hẹn cao sang quyền thế, của cải, vật chất.

Phúc Âm tuần này Đức Kitô cảnh báo môn đệ đừng học cách tự lừa dối mình. Phải đồng nhất từ trong lòng ra đến cửa miệng, trung thực với chính con tim mình. Đức Kitô nhắc lại lời tiên tri Isaiah nói rõ lời ngon ngọt, giảo hoạt, khua môi, múa mép không có giá trị.

Dân này tôn kính Ta bằng môi, bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích Mt 15:8

Cảm nhận một điều trình bày một nẻo là bất chính. Có người coi lời nói đó thoảng qua như gió thổi qua tai. Có người tin và trở thành nạn nhân. Dựa vào lí luận để biện minh cho gian manh lừa đảo, ngụy biện thuộc vào tội gian lận trí tuệ. Dựa vào tài khéo dụng ngôn lừa đảo thuộc vào tội gian lận ngôn từ. Dựa vào giảo hoạt, lanh lẹ gạt người phạm tội gian lận lòng tin. Ngôn ngữ, lí luận không mạnh hơn sự thật, không lấn át được công lí, không lừa gạt được con tim chân chính. Đức Kitô kêu gọi môn đệ sống thật với cõi lòng và khiển trách kẻ gian manh, nói một đàng, làm một nẻo. Môn đệ Đức Kitô cần sống khôn ngoan. Người khôn gieo đức ái; kẻ dại tích vật chất. Giữ Lời Chúa trong lòng, suy gẫm để đem ra thực hành trong cuộc sống. Sống, thực hành Lời Chúa được ví như người khôn chọn xây nhà trên nền đá.

Ai nghe những Lời Thầy đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ Mt 7:25.

Đám đông nghe Đức Kitô giảng dậy hết lòng khâm phục, cảm kích nói với nhau Người giảng dậy như một Đấng có thẩm quyền. Dụ ngôn 'Nén Bạc' trong Phúc Âm thánh Mathêu 25:14tt cho biết Thiên Chúa không trách phạt môn đệ thất bại khi họ cố gắng sống thực hiện Lời Chúa nhưng thực tế lại không thực hiện được như tấm lòng mong ước. Đức Kitô không trách phạt môn đệ thu ít hoa lợi nhưng đòi buộc môn đệ sống chân thành; thành thật với lòng mình, với tha nhân. Dấu chỉ của cuộc sống giả hình lộ rõ khi tìm vui ở lời khen ngợi, ca tụng. Mong được kính nể, đề cao, tâng bốc là dấu chỉ của cuộc sống giả hình.

Chân thành phục vụ, vui sống khiêm nhường, thành tâm chào đón mọi người là dấu chỉ của trung tín môn đệ Đức Kitô.
Xin ánh sáng Lời Chúa soi bước chân con.