Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Latinh của Giêrusalem, đã bày tỏ hy vọng thận trọng về hòa bình ở Gaza, kêu gọi người dân trong khu vực chống lại sự thù hận và “suy nghĩ khác đi” về nhau.

Đức Hồng Y Pizzaballa, người có thẩm quyền bao trùm cộng đồng Công Giáo Latinh tại Israel, Palestine, Jordan và Síp, cũng giữ chức vụ Đại Viện Phụ của Dòng Mộ Thánh. Ngài bắt đầu chuyến viếng thăm mục vụ bốn ngày đến vùng đô thị Detroit vào ngày 4 tháng 12, cử hành Thánh lễ với cộng đồng Chanđê tại Nhà thờ Công Giáo Chanđê Thánh Thomas ở West Bloomfield, Michigan. Đức Tổng Giám Mục Detroit Edward J. Weisenburger và Giám mục Chanđê Francis Y. Kalabat đã tham gia cùng ngài. Trong suốt chuyến viếng thăm, Đức Hồng Y đã mang đến một thông điệp hy vọng vừa nghiêm chỉnh vừa vững chắc cho các Kitô hữu tại Thánh Địa.

Tại buổi họp báo ngày 5 tháng 12, Đức Tổng Giám Mục Weisenburger đã chào đón Đức Hồng Y và ca ngợi những nỗ lực của ngài trong việc thúc đẩy một “nền hòa bình công bằng và lâu dài” tại Gaza. Khi được CNA hỏi về hy vọng còn lại cho các Kitô hữu tại Thánh Địa giữa những gì ngài mô tả là một trong những thảm họa tồi tệ nhất trong nhiều thập niên, Pizzaballa cảnh báo không nên đánh đồng hy vọng với các giải pháp chính trị tức thời.

“Hy vọng là một từ phức tạp,” ngài nói. “Đừng nhầm lẫn hy vọng với một giải pháp chính trị, một giải pháp sẽ không sớm đạt được, dù là ở Gaza, Thánh Địa, hay xung đột Palestine-Israel. Nếu đặt hy vọng vào điều này, bạn sẽ thất vọng.” Ngài nhấn mạnh rằng cả thể chế chính trị lẫn tôn giáo đều phải nỗ lực nuôi dưỡng hy vọng.

“Hy vọng,” Đức Hồng Y nói tiếp, “là một từ không thể đứng một mình. Nó phải bắt nguồn từ một điều gì đó khác,” cụ thể là đức tin và khát vọng. Ngài nói thêm, “Cần phải có khát vọng để nó thành hiện thực. Một điều cần cân nhắc thứ hai là nếu các thể chế thất bại, chúng ta cần mọi người suy nghĩ khác đi, hành động khác đi, cả người Israel lẫn người Palestine. Điều này có thể không giải quyết được tất cả các vấn đề, nhưng nó nói với mọi người rằng, 'Không phải tất cả đều đã mất.'“

Người theo Kitô giáo chỉ chiếm khoảng 1% dân số Gaza - khoảng 500 người - và khoảng 2% dân số ở cả Israel và Bờ Tây, nơi có khoảng 190.000 và 45.000 người theo Kitô giáo. Nhiều người vẫn tiếp tục di cư, làm dấy lên lo ngại về tương lai của Kitô giáo trong khu vực. Ví dụ, Gaza chỉ có một giáo xứ Công Giáo.

Đức Thượng Phụ đã mô tả tình hình ngày càng tồi tệ ở Gaza kể từ cuộc tấn công khủng bố của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023. Ngài cho biết hầu hết cơ sở hạ tầng - nhà cửa, bệnh viện và trường học - đã bị phá hủy thành đống đổ nát, khiến các gia đình phải sống trong lều trại khi mùa đông đang đến gần và lương thực vẫn còn khan hiếm. Trong một chuyến thăm sau khi Hamas và Israel đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào mùa thu năm nay, ngài đã mang lương thực, bao gồm cả thịt gà, đến cho các Kitô hữu đang trú ẩn tại khu nhà thờ Holy Family. “Đó là lần đầu tiên họ nhìn thấy thịt sau chín tháng”, ngài nói. Mặc dù lương thực được đưa vào Gaza, nhưng phần lớn số lương thực này lại được đưa ra chợ, nơi nhiều người không có tiền để mua, ngài nói.

Bất chấp sự tàn phá, đời sống bí tích vẫn tiếp tục. Giáo xứ tiếp nhận khoảng 500 người Gaza di tản, có các hoạt động trường học và phụng vụ hàng ngày, bao gồm Thánh lễ, Kinh Chiều, Kinh Mân Côi và Chầu Thánh Thể. Các buổi Rước lễ lần đầu và thậm chí cả lễ cưới đã được tổ chức. Đức Hồng Y Pizzaballa cho biết đời sống bí tích của giáo xứ đã khích lệ tinh thần đoàn kết giữa những người đang trú ẩn tại nhà thờ, đồng thời cũng là một sự hỗ trợ tinh thần.

“Mỗi lần tôi nói chuyện với họ, tôi không bao giờ nghe thấy một lời giận dữ nào; chưa bao giờ,” Đức Hồng Y Pizzaballa nói. “Và có một người, tôi thậm chí không thể nói tên, ông ấy là giám đốc bệnh viện. Một buổi tối, ở Gaza, giữa những tiếng bom rơi gần khu nhà, ông ấy nói, 'Đức Giám Mục ơi, chúng ta, những người Kitô hữu, đang gặp vấn đề. Giữa tất cả bạo lực, chúng ta không thể nào ghét họ được.'“

Trong khi Israel và Hamas đã đồng ý ngừng bắn vào ngày 9 tháng 10, Đức Hồng Y Pizzaballa cho biết người dân Gaza hiện chỉ mới thoát khỏi “chế độ sinh tồn”. Ngài nói: “Họ tự hỏi, 'Chúng tôi phải làm gì bây giờ? Khi nào việc tái thiết sẽ bắt đầu? Sẽ có chính quyền nào? Ai sẽ quyết định? Còn con cháu chúng tôi thì sao?' Trước đây, những câu hỏi này không hề có chút cảm xúc nào, nhưng giờ đây chúng đã được bộc lộ.”

Đức Tổng Giám Mục Weisenburger thừa nhận tính phức tạp của tình hình, nói rằng không thể “đơn giản hóa thành những câu chuyện nhỏ”. Ngài suy ngẫm về tổn thất nhân mạng của cuộc chiến: “Quá nhiều quả bom đã giết chết khoảng 70.000 người, xóa sổ nhà cửa khỏi mặt đất, và phá hủy thành phố, trường học và bệnh viện của họ, là do chúng ta gây ra. Tôi nghĩ rằng chúng ta, những người Mỹ, phải gánh vác một phần trách nhiệm tái thiết.” Ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với thông điệp hy vọng của Đức Hồng Y, đồng thời cho biết thêm rằng những người dân Detroit hào phóng đã đóng góp khoảng 500.000 đô la cho các nhu cầu tại Thánh Địa. “Bằng cách làm điều gì đó, chúng ta có thể nuôi dưỡng hy vọng”, ngài nói.

Trong bài giảng tại Thánh lễ cộng đồng Chanđê, Đức Cha Pizzaballa đã so sánh viễn kiến của Isaiah về sự phục hồi với sự tàn phá hiện nay ở Trung Đông, bao gồm cả nỗi thống khổ của người Chanđê ở Iraq dưới bàn tay của ISIS. Ngài nhấn mạnh sứ mệnh của Giáo hội là vun đắp hòa bình. Về vụ tấn công của Hamas, ngài nói: “Chúng ta phải nói điều này rất rõ ràng: điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được”. Tuy nhiên, ngài nói thêm rằng “sự trả đũa của Israel, những gì xảy ra sau đó ở Gaza, là một câu trả lời thậm chí còn khó khăn hơn”. Ngài nhấn mạnh: “Chúng tôi không chống lại Israel”, đồng thời khẳng định rằng “Tình hình sẽ không bao giờ thay đổi chừng nào người Palestine chưa được công nhận là những con người có phẩm giá và quyền tự quyết”.

Ngày 5 tháng 12, Đức Hồng Y đã đến thăm các anh em Phanxicô tại Tu viện Thánh Bonaventure và cầu nguyện tại mộ của Chân phước Solanus Casey. Ngài đã nhận được thánh tích hạng nhất của Chân phước Solanus để mang về Giêrusalem. Cộng đồng Chanđê cũng trao tặng ngài thánh tích của bốn vị tử đạo Chanđê. Ngày hôm sau, ngài đến thăm Chủng viện Thánh Tâm và trò chuyện với các chủng sinh và giảng viên.

Khoảng 500 người đã tham dự bữa tối gây quỹ được tổ chức vào ngày 5 tháng 12 tại Khu nghỉ dưỡng St. John's, trước đây là khuôn viên trường dòng, chuyên phục vụ các hoạt động bác ái. Đức Tổng Giám Mục Weisenburger cho biết chủ sở hữu khu nghỉ dưỡng, Quỹ Bác ái Gia đình Pulte, quyên góp 100% lợi nhuận ròng của các sự kiện như vậy cho mục đích bác ái.

Các cuộc hành hương đến Thánh Địa sẽ được nối lại

Người theo Kitô giáo ở Thánh Địa vẫn đang chịu ảnh hưởng kinh tế nặng nề từ chiến tranh, đặc biệt là ở Bethlehem, khu vực Bờ Tây của Jordan do Israel quản lý và ngành du lịch đang sụt giảm mạnh. Tác giả kiêm nhà làm phim Steve Ray, người đã dẫn đầu hơn 200 chuyến hành hương, dự định sẽ hướng dẫn một nhóm hơn 50 người hành hương từ ngày 28 tháng 12 đến ngày 6 tháng Giêng.

“ Tôi nghe nói 70% đến 80% thu nhập của người theo Kitô giáo đến từ khách hành hương. Việc tất cả xe buýt du lịch phải đỗ trong hai năm là một thảm họa tài chính”, ngài nói. Về vấn đề an toàn, ngài nói thêm, “Mạng xã hội đã thổi phồng sự việc quá mức. Chưa từng có khách hành hương nào bị thương. Chúng tôi không lo lắng.” Ngài dự định sẽ có thêm bốn chuyến hành hương nữa vào năm 2026, bao gồm một chuyến dành cho sinh viên Đại học Ave Maria.

Kết thúc chuyến viếng thăm Detroit, Đức Hồng Y Pizzaballa sẽ cử hành Thánh lễ tại Đền thờ Little Flower, nơi lưu giữ thánh tích của Thánh Therese de Lisieux.


Source:Catholic News Agency