Đức Giáo Hoàng Lêô XIV kêu gọi: Hãy cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh và đừng quên người dân Myanmar

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho những người đau khổ ở các quốc gia đang có chiến tranh, đặc biệt là Myanmar, một đất nước đã bị tàn phá bởi nhiều năm xung đột dân sự và bất ổn nội bộ.
(Tin Vatican - Francesca Merlo)
Kết thúc buổi triều yết chung hôm thứ Tư (5/11/2025), Đức Giáo Hoàng Lêô hướng suy nghĩ về những người vẫn đang tiếp tục chịu đau khổ giữa vô số các cuộc xung đột vũ trang trên thế giới.
"Tôi mời gọi anh chị em", ngài nói, "hãy cùng tôi cầu nguyện cho tất cả những người đang bị thử thách bởi bạo lực chiến tranh ở nhiều nơi trên thế giới."
Đặc biệt, Đức Giáo Hoàng Lêô cầu nguyện cho người dân Myanmar, Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế "đừng quên người dân Myanmar và hãy cung cấp hỗ trợ nhân đạo cần thiết cho họ."
Lời cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng dành cho người Myanmar được đưa ra trong bối cảnh đất nước này tiếp tục phải đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới. Gần năm năm kể từ khi quân đội lên nắm chính quyền trong một cuộc đảo chính lật đổ chính phủ dân cử, xung đột dân sự đã gây ra cái chết của hàng ngàn người và khiến ba triệu người khác phải di tản.
Những gì bắt đầu là các cuộc biểu tình rầm rộ phản đối cuộc đảo chính năm 2021 đã biến thành các cuộc đụng độ bạo lực giữa các lực lượng ủng hộ dân chủ và các nhóm vũ trang sắc tộc chống lại chính quyền quân sự.
Toàn bộ làng mạc đã bị phá hủy bởi các cuộc không kích và giao tranh, trong khi hàng triệu người khác không được tiếp cận lương thực, thuốc men và nơi trú ẩn. Liên Hợp Quốc ước tính rằng hơn một nửa dân số Myanmar hiện đang cần những hỗ trợ nhân đạo.
Cuộc khủng hoảng người Rohingya
Tuy nhiên, tình hình tồi tệ ở Myanmar đã bắt nguồn từ trước cuộc đảo chính năm 2021. Chính phủ dân sự bị quân đội lật đổ đã phải đối mặt với sự lên án của quốc tế về cách xử lý cuộc khủng hoảng người Rohingya, trong đó các thành viên của cộng đồng thiểu số Hồi giáo phải chịu đựng bạo lực cực đoan và có hệ thống.
Khi quân đội Myanmar bắt đầu chiến dịch vào tháng 8 năm 2017, họ đã thực hiện các vụ giết người trên bình diện rộng, bạo lực tình dục, tra tấn và phá hủy toàn bộ làng mạc. Phái đoàn Điều tra Sự thật của Liên Hợp Quốc về Myanmar mô tả các hành động của quân đội là được thực hiện với "ý định diệt chủng".
Đến đầu năm 2018, hơn 700.000 người Rohingya đã chạy trốn sang nước láng giềng Bangladesh, gia nhập vào nhóm những người phải di tản khỏi các làn sóng đàn áp trước đó. Những người ở lại bang Rakhine của Myanmar tiếp tục phải đối diện với những hạn chế nghiêm trọng về di chuyển, bị từ chối quyền công dân và sống trong điều kiện chế độ phân biệt chủng tộc.
Bạo lực chủ yếu do chính quân đội sau này lên nắm quyền vào năm 2021 gây ra. Tuy nhiên, chính quyền dân sự lúc bấy giờ đã không hành động.
Cộng đồng quốc tế lên án những hành động này, nhưng các tướng lĩnh chịu trách nhiệm hầu như không chịu trách nhiệm.
Chỉ bốn năm sau, vào tháng 2 năm 2021, chính các tướng lĩnh này - do Min Aung Hlaing lãnh đạo - đã tiến hành một cuộc đảo chính, lật đổ chính phủ được bầu cử dân chủ của Aung San Suu Kyi. Họ mong đợi sẽ nhanh chóng củng cố quyền lực. Thay vào đó, họ đã gây ra một làn sóng phản kháng chưa từng có trên toàn quốc.
Kể từ đó, quân đội đã sử dụng cùng những chiến thuật tàn bạo mà họ đã triển khai chống lại người Rohingya, lần này là chống lại toàn thể người dân Myanmar. Do đó, người dân Myanmar, thuộc mọi sắc tộc và tín ngưỡng, đã phải chịu đựng nhiều năm áp bức, phân biệt đối xử và mất mát dưới nhiều chế độ khác nhau.

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho những người đau khổ ở các quốc gia đang có chiến tranh, đặc biệt là Myanmar, một đất nước đã bị tàn phá bởi nhiều năm xung đột dân sự và bất ổn nội bộ.
(Tin Vatican - Francesca Merlo)
Kết thúc buổi triều yết chung hôm thứ Tư (5/11/2025), Đức Giáo Hoàng Lêô hướng suy nghĩ về những người vẫn đang tiếp tục chịu đau khổ giữa vô số các cuộc xung đột vũ trang trên thế giới.
"Tôi mời gọi anh chị em", ngài nói, "hãy cùng tôi cầu nguyện cho tất cả những người đang bị thử thách bởi bạo lực chiến tranh ở nhiều nơi trên thế giới."
Đặc biệt, Đức Giáo Hoàng Lêô cầu nguyện cho người dân Myanmar, Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế "đừng quên người dân Myanmar và hãy cung cấp hỗ trợ nhân đạo cần thiết cho họ."
Lời cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng dành cho người Myanmar được đưa ra trong bối cảnh đất nước này tiếp tục phải đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới. Gần năm năm kể từ khi quân đội lên nắm chính quyền trong một cuộc đảo chính lật đổ chính phủ dân cử, xung đột dân sự đã gây ra cái chết của hàng ngàn người và khiến ba triệu người khác phải di tản.
Những gì bắt đầu là các cuộc biểu tình rầm rộ phản đối cuộc đảo chính năm 2021 đã biến thành các cuộc đụng độ bạo lực giữa các lực lượng ủng hộ dân chủ và các nhóm vũ trang sắc tộc chống lại chính quyền quân sự.
Toàn bộ làng mạc đã bị phá hủy bởi các cuộc không kích và giao tranh, trong khi hàng triệu người khác không được tiếp cận lương thực, thuốc men và nơi trú ẩn. Liên Hợp Quốc ước tính rằng hơn một nửa dân số Myanmar hiện đang cần những hỗ trợ nhân đạo.
Cuộc khủng hoảng người Rohingya
Tuy nhiên, tình hình tồi tệ ở Myanmar đã bắt nguồn từ trước cuộc đảo chính năm 2021. Chính phủ dân sự bị quân đội lật đổ đã phải đối mặt với sự lên án của quốc tế về cách xử lý cuộc khủng hoảng người Rohingya, trong đó các thành viên của cộng đồng thiểu số Hồi giáo phải chịu đựng bạo lực cực đoan và có hệ thống.
Khi quân đội Myanmar bắt đầu chiến dịch vào tháng 8 năm 2017, họ đã thực hiện các vụ giết người trên bình diện rộng, bạo lực tình dục, tra tấn và phá hủy toàn bộ làng mạc. Phái đoàn Điều tra Sự thật của Liên Hợp Quốc về Myanmar mô tả các hành động của quân đội là được thực hiện với "ý định diệt chủng".
Đến đầu năm 2018, hơn 700.000 người Rohingya đã chạy trốn sang nước láng giềng Bangladesh, gia nhập vào nhóm những người phải di tản khỏi các làn sóng đàn áp trước đó. Những người ở lại bang Rakhine của Myanmar tiếp tục phải đối diện với những hạn chế nghiêm trọng về di chuyển, bị từ chối quyền công dân và sống trong điều kiện chế độ phân biệt chủng tộc.
Bạo lực chủ yếu do chính quân đội sau này lên nắm quyền vào năm 2021 gây ra. Tuy nhiên, chính quyền dân sự lúc bấy giờ đã không hành động.
Cộng đồng quốc tế lên án những hành động này, nhưng các tướng lĩnh chịu trách nhiệm hầu như không chịu trách nhiệm.
Chỉ bốn năm sau, vào tháng 2 năm 2021, chính các tướng lĩnh này - do Min Aung Hlaing lãnh đạo - đã tiến hành một cuộc đảo chính, lật đổ chính phủ được bầu cử dân chủ của Aung San Suu Kyi. Họ mong đợi sẽ nhanh chóng củng cố quyền lực. Thay vào đó, họ đã gây ra một làn sóng phản kháng chưa từng có trên toàn quốc.
Kể từ đó, quân đội đã sử dụng cùng những chiến thuật tàn bạo mà họ đã triển khai chống lại người Rohingya, lần này là chống lại toàn thể người dân Myanmar. Do đó, người dân Myanmar, thuộc mọi sắc tộc và tín ngưỡng, đã phải chịu đựng nhiều năm áp bức, phân biệt đối xử và mất mát dưới nhiều chế độ khác nhau.