Theo Giáo phận Kafanchan, một chủng sinh Công Giáo ở Nigeria đã thiệt mạng sau khi nhà xứ nơi ngài đang sống bị phóng hỏa trong một vụ được xác nhận là một vụ mưu toan bắt cóc.

Thủ phạm của vụ án được cho là phiến quân Hồi giáo Fulani.

Theo Đức Giám Mục Julius Yakubu Kundi của Kafanchan, chủng sinh Na'aman Danlami đã chết khi quân Fulanis tấn Công Giáo xứ Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael ở Fadan Kamantan vào ngày 7 tháng 9 và đốt cháy nhà xứ.

Trong một cuộc phỏng vấn với tổ chức bác ái Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ, gọi tắt là CAN, Đức Cha Kundi cho biết linh mục giáo xứ, Cha Emmanuel Okolo, và phụ tá của ngài đã có thể thoát khỏi đám cháy, nhưng chủng sinh 25 tuổi lại thiệt mạng..

“Những kẻ tấn công nhằm mục đích bắt cóc linh mục giáo xứ. Khi cố gắng đột nhập vào nhà xứ không thành công, họ đã phóng hỏa đốt nhà. Hai linh mục đã trốn thoát được nhưng chủng sinh đã bị thiêu cháy bên trong”, ACN dẫn lời vị giám mục Công Giáo Nigeria cho biết trong một báo cáo được chia sẻ với ACI Africa, đối tác tin tức của CNA tại Phi Châu.

Kundi nói thêm: “Cuộc tấn công kéo dài hơn một giờ nhưng không có phản ứng hay hỗ trợ nào từ lực lượng quân sự. Cách đó một km có trạm kiểm soát nhưng hoàn toàn không có phản ứng gì”.

“Công dân Nigeria không được bảo vệ. Chúng tôi hầu như không được hưởng lợi từ lực lượng an ninh”, Đức Cha Kundi nói.

Trước đó, chủng sinh Danlami được cho là đã mất tích. Một linh mục đã đưa lên mạng xã hội đoạn video cho thấy vụ đốt phá nói rằng họ không thể xác định được nơi ở của chủng sinh.

“Cha Okolo và tôi đã ra khỏi nhà. Nhưng anh Na'aman thì chúng tôi không biết ở đâu. Chúng tôi không biết anh ở đó trong ngọn lửa hay họ đã bắt anh, hay anh đã trốn thoát”, vị linh mục nói và cho biết thêm rằng giáo xứ đã bị tấn công vào khoảng 8 giờ tối.

Đức Cha Kundi mô tả cái chết của Danlami là “một mất mát khủng khiếp”, đồng thời nói thêm rằng vụ giết hại anh ta không phải là vụ đầu tiên diễn ra tại giáo phận của ngài ở Bang Kaduna.

Đức Giám Mục nói: “Chủng sinh này là thành viên thứ hai mà chúng tôi đã mất trong giáo phận dưới bàn tay của các cuộc tấn công khủng bố của bọn cướp Fulani”.

Ngài nói thêm rằng năm ngoái, Cha John Mark Cheitnum, giám đốc truyền thông của Giáo phận Kafanchan, đã bị bắt cóc và sát hại dã man.

Đức Cha Kundi nói với ACN: “Chúng tôi đã tìm thấy thi thể của anh Na'aman Danlami sáng nay và đã đưa đến đến nhà xác”.

ACN lên án vụ sát hại Danlami và vụ bắt cóc một chủng sinh khác ở Kaduna.

Trong ghi chú được chia sẻ với ACI Phi Châu, tổ chức giáo hoàng đã báo cáo về vụ bắt cóc chủng sinh Ezequiel Nuhu, được thực hiện vào ngày 7 tháng 9 tại Kaduna.

ACN đưa tin rằng thầy Nuhu đã bắt đưa đi cùng với cha mình. Tổ chức bác ái cho biết: “Nuhu là một chủng sinh ở Abuja nhưng đã đến miền nam Kaduna để nghỉ lễ cùng gia đình”.

“ACN International lên án vụ tấn công mới nhất nhằm vào Giáo Hội Công Giáo ở Nigeria, trong đó một chủng sinh bị thiêu chết ở Giáo phận Kafanchan, cũng như vụ bắt cóc một chủng sinh khác ở miền nam Kaduna,” ACN cho biết.

Tổ chức bác ái Công Giáo kêu gọi “những lời cầu nguyện cho sự an nghỉ của Na'aman Danlami và sự an ủi cho gia đình và cộng đồng của ông. ACN cũng cầu nguyện cho sự an toàn và nhanh chóng thả Ezekiel Nuhu.”

ACN đưa tin thêm rằng Nigeria là một quốc gia đặc biệt nguy hiểm đối với các giáo sĩ Công Giáo trong những năm gần đây.

Vào năm 2022, bốn linh mục Công Giáo đã bị giết ở quốc gia Tây Phi này và 28 người bị bắt cóc. Vào năm 2023, số thành viên giáo sĩ là nạn nhân của vụ bắt cóc đã lên tới 14 người.


Source:Catholic News Agency