Nguyễn Trung Tây
Nhìn Giêsu Hữu biết Đức Giêsu - John 14:1-12


Hắn,
thiên hạ hay nói thật giống Mẹ, như một khuôn đúc!
Nhân gian cứ bảo sao giống Bố, như hai giọt nước!
Con giống Mẹ giống Bố,
chuyện đương nhiên, chuyện bình thường, không nghi ngờ.
1 nửa Bố, 1 nửa Mẹ, 2 cộng lại hóa ra Con.
Không cần Bố đứng đó,
Người đi ngang qua đều biết đó là Con, phiên bản Bố,
Bố hiện thân rõ ràng, sắc nét trên khuôn mặt và cá tính Con.
Cả hai, Bố và Con đều là Bố.
Nhìn Con biết Bố,
Bố sao Con vậy!

Đức Giêsu,
Ngài nói với các môn đệ,
“Nếu các con biết Thầy, các con cũng biết Bố Thầy” (John 14:7).
Ngài vừa nói xong, thật nhanh, thật sốt sắng, môn đệ Philip giơ cao tay thắc mắc, một thắc mắc lạc đề, “Xin Thầy cho chúng con biết Bố Thầy” (14:8).
Ngài lấm lem nhắc nhở Philip ngây ngô bằng một câu nhè nhẹ,
“Thầy ở với các con bao lâu nay, mà con, Philip, con vẫn không biết Thầy hay sao?” (14:9).
Môn đệ đòi biết Bố của Thầy. Nhưng Thầy không nhắc chi về Bố, mà mang người đòi biết Bố quay về lại chính mình. Câu 14:9 tạm phiên dịch,
“Từ bao lâu nay, con ở với Thầy, con nghe Thầy rao giảng, con ăn ngày ba bữa bánh mì với Thầy, con uống chén rượu đỏ với Thầy, nhưng con vẫn không hề biết Thầy!”

Sao Đức Giêsu lại nói như vậy?

Đơn giản thôi, bởi Con chính là Bố.
Bố vô hình, nhưng Bố yêu trần gian, Bố sai Con xuống trần gian. Con trở nên hữu hình, Đức Giêsu người Do Thái!
Bố yêu. Con yêu!
Con trai đẹp, bởi Bố, nguồn của Đẹp.
Từ Bố phát sinh ra Con!
Thấy Con là thấy chính Bố.
Biết Con là biết chính Bố.
Biết Thầy là biết chính Bố Thầy!

Tôi,
Môn đệ của Đức Giêsu, một Giêsu hữu,
Đức Giêsu vác thánh giá, Giêsu hữu cũng vác thánh giá.
Đức Giêsu tranh đấu cho người không có tiếng nói trong xã hội,
Giêsu hữu cũng trở thành tiếng nói cho người mất tiếng nói.
Đức Giêsu lấm lem cho trần thế bớt lấm lem,
Giêsu hữu quyết không ngồi trong bốn bức tường, khu vực an toàn, nhưng đi ra ngoài, chia sẻ thật thà, chia sẻ rộn ràng với những cuộc đời lấm lem.

Từ Đức Giêsu phát sinh ra Giêsu hữu!
Thấy Giêsu hữu là thấy chính Đức Giêsu.
Biết Giêsu hữu là biết chính Đức Giêsu.
Đức Giêsu sao, Giêsu hữu như vậy!

Lời Nguyện
Lạy Ngài! Qua Ngài, xin cho con nhận ra Thiên Chúa, Đấng Toàn Năng, Đấng Yêu Thương tuyệt đối!