Đúng là một niềm vui “vỡ oà”.

Được cởi trói sau 3 năm đại dịch, giáo dân Gx ĐMHCG ở Garland TX nay có dịp cùng nhau vui Tết thoải mái, con cái từ các nơi trở về xum họp, gia đình có thể cùng nhau mừng xuân và tiệc tùng văn nghệ tưng bừng do Gx tổ chức...và hơn thế nữa, trong ngôi nhà thờ thân yêu, giaó dân lại có thể ngồi “chen lấn” một cách “thoải mái”, để có dịp cảm nhận thế nào là “hơi ấm tình người” trong muà Đông giá lạnh, và còn được phát “lì xì” và nhận “lộc” sau khi lễ xong.

Mỗi khi lễ xong, người ta đã ùa nhau tiến lên bàn thờ và chen lấn nhau ở trên đó...

Để làm chi vậy? Xin thưa để chụp hình lưu niệm.

Hai cây hoa đào và hoa mai, vươn cao một cách nghệ thuật trên những chậu hoa cúc, dàn dựng thành một cảnh quan cuả nét đẹp miền quê Việt Nam, với quang gánh và nón lá, với trái quả và câu đối đỏ, đã là sức thu hút làm cho mọi người phải tiến lại gần để chiêm ngưỡng và đua nhau bấm máy.

Lần đầu tiên ở đây chúng tôi chứng kiến có một sự “đại náo thiên cung” như thế, mà các vị quan chức cuả nhà thờ, vốn là rất kỷ luật chặt chẽ, lại tỏ ra khoan dung “lảnh mặt làm ngơ” (theo cách nói cuả một vị bô lão).

Không hiểu sự việc là có “phép” cuả cha xứ hay chỉ là một sự “dung dưỡng” cuả các quan chức trong ngày đầu xuân, tuy nhiên chúng tôi cũng xin minh xác cùng quí độc giả là ngôi nhà thờ cuả Gx này, được xây theo mẫu cuả giáo phận có nhà nguyện Thánh Thể riêng, cho nên khi không có thánh lễ thì Mình Thánh Chuá đã được di chuyển đi, cho nên không có vấn đề “Phạm Thánh” ở đây...Hy vọng rằng qua sự chiêm ngưỡng nghệ thuật nói trên, mọi người sẽ tới gần Chuá hơn, ít ra là được “bước vào Cung Thánh Chuá Trời” mỗi dịp Xuân về.

Ngoài những hình ảnh trình bầy trong album sau đây, chúng tôi còn có video sẽ phát hành sau, xin quí độc giả nhớ đón xem.

Xem hình ảnh