Hôm 21 Tháng Tư, các tín hữu Kitô Sri Lanka đã đánh dấu hai năm ngày Chúa Nhật Phục sinh đẫm máu trong đó các phần tử Hồi Giáo cực đoan có liên hệ với bọn khủng bố Hồi Giáo IS đã đánh bom vào ba nhà thờ và ba khách sạn sang trọng.

Đức Hồng Y Malcolm Ranjith, Tổng Giám Mục thủ đô đã chủ sự buổi cầu nguyện, cùng với Đức Giám Mục Phụ Tá Anton Ranjith, tại Đền thờ Thánh Antôn ở thủ đô.

Hai Giám Mục Phụ Tá khác, Jayakody Don Anthony Anthony và Maxwell Silva, đồng cử hành nghi lễ tại Nhà thờ St Sebastian ở Katuwapitiya.

Sau khi kết thúc thánh lễ tại Nhà thờ St Sebastian ở Katuwapitiya, Hội đồng Giám mục Công Giáo Sri Lanka đã gửi một bức thư đến Đức Giáo Hoàng Phanxicô yêu cầu ngài công nhận là các vị tử vì đạo các tín hữu đã chết trong các vụ tấn công.

Vào buổi sáng, gia đình các nạn nhân đã tập trung tại hai nhà thờ bị tấn công ở Colombo và Negombo, mặc đồ tang đen.

Đúng 8h45, trùng với thời điểm quả bom đầu tiên nổ, một phút mặc niệm đã được tổ chức, kèm theo tiếng chuông ngân vang. Cuối cùng, những người có mặt thắp nến và dâng hoa tưởng nhớ những người đã khuất.

Tại Kochchikade, Đức Tổng Giám Mục Colombo đã cử hành lễ tưởng niệm bằng tiếng Anh và tiếng Sinhala trước sự chứng kiến của đông đảo các đại sứ và quan chức.

Trong bài giảng, ngài chỉ ra rằng chủ nghĩa cực đoan tôn giáo là một công cụ hữu ích cho những tham dự vào lĩnh vực địa chính trị toàn cầu và các tác nhân địa phương của họ để đạt được những mục tiêu đen tối. Một trong số đó là gieo rắc căng thẳng giữa các tôn giáo khác nhau, và đã thất bại tại Sri Lanka.

“Mọi người đã đánh bại nỗ lực của các lực lượng chính trị và các lực lượng khác nhằm tạo ra mối hiềm khích giữa các tín hữu Kitô, những người Sinhalese và người Hồi giáo. Điều quan trọng là chúng ta phải làm việc cùng nhau như các tôn giáo chứ không phải chống lại nhau”.

Phát biểu về báo cáo của ủy ban điều tra và cuộc điều tra đang diễn ra, Đức Hồng Y nói rằng “Điều cản trở quá trình điều tra minh bạch về vấn đề này là tình hình chính trị và nhu cầu bảo vệ các liên minh”.

Vào buổi tối, hơn 500 linh mục Công Giáo từ tất cả các giáo phận của Sri Lanka đã đọc kinh Mân Côi trong một cuộc rước ở Negombo từ Đại học Maris Stella đến Nhà thờ St Sebastian ở Katuwapitiya.

Một cỗ xe có tượng Chúa Kitô Phục Sinh bị hư hại trong vụ nổ đi ở đầu đoàn rước trong khi một cỗ xe chở Đức Mẹ đi theo sau.

Trong khi đó, Liên minh Công dân Negombo đã tổ chức một cuộc biểu tình im lặng vào sáng hôm qua từ 8 giờ sáng đến 9 giờ 30 phút sáng, trên con đường chính không xa Nhà thờ St Sebastian ở Katuwapitiya.
Source:Asia News