Đêm nay thao thức gẫm suy
Tình yêu Thiên Chúa cao vời biết bao
Mùa chay nhìn lại dòng đời
Bao năm con đã bội thề với Cha

Nay được cảm nghiệm tình Cha
Tâm con hạnh phúc chan hòa mừng vui
Lòng con tự hối ăn năn
Xin Cha tha thứ lỗi lầm bao năm…

Cha là suối ngọt đời con
Cho con được uống suối nguồn tình thương
Để con không phải khát khao
Vì Cha đã ấp ủ con no đầy

Bao năm con mãi kiếm tìm
Tìm trong hư ảo mộng tan kiếp người
Con được Cha mở tâm linh
Cho con cảm nghiệm tình Cha tuyệt vời!

Xin Cha sữa lỗi đời con
Để con hoán cãi một lòng xin vâng
Đời con trao trọn nơi Cha
Một lòng tín thác xin Cha giữ gìn

Bên Cha con không sợ nỗi gì
Vì Cha che chở quan phòng cho con
Dòng đời sóng gió nổi trôi
Con tin Cha ở bên con mỗi ngày

Giúp con vuợt thắng ác thần
Tránh xa tội lỗi hướng về nẻo ngay
Giúp con kiên định trung thành
Để con chung thủy sắt son vẹn tòan!

Cho con sánh bước bên Cha
Cha là ánh sáng chiếu soi nẽo đường
Giúp con giữ trọn lời thề
Để con lèo lái thuyền tình tâm linh
Đưa con đến chốn an bình
Hồn con hạnh phúc bên tình Cha yêu
Đời con chỉ có Cha thôi
Xin Cha đừng để con lìa xa Cha

Mỗi ngày cảm nghiệm tình Cha
Qua lời kinh nguyện gẫm suy nguyện cầu
Siêng năng chuỗi hạt mân côi
Đọc lời kinh thánh của Cha phán truyền

Cho con thông hiểu Thánh Kinh
Vì lời Cha dạy giúp con nên người
Siêng năng suy gẫm lời Cha
Ban ơn sáng suốt nơi Cha Thánh Thần

Xin Cha mở miệng lưõi con
Để con chia sẻ lời Cha cho người
Xin Cha chạm đến trái tim
Những ai chưa biết đến Cha bao giờ

Cho con một trái tim yêu
Yêu Cha như Cha đã yêu con muôn đời
Dạy con yêu hết mọi người
Với lòng bác ái giúp con vẹn tòan

Bên Cha con chẳng cần gì
Hồn con tràn ngập an bình nơi Cha
Tình Cha no thỏa hồn con
Là niềm vui sướng hiệp thông mỗi ngày

Cho con phân định hướng đi
Tìm đuờng nhỏ hẹp mà về bên Cha
Để khi Cha gọi tên con
Là niềm hạnh phúc thiên đường con mong

Portland 3/20/2020