Trực thăng vũ trang Apache đã thấy hoạt động ở quận ash-Shu'la ở phía Tây của thủ đô Baghdad.

Các nhân chứng cho biết trực thăng đã bắn vào những dân quân trung thành với giáo sĩ Shia Moqtada al Sadr.

Những người này đã tham dự những cuộc biểu tình bạo động tại bốn thành phố của Iraq hôm Chủ Nhật.

Vài chục người biểu tình đã bị binh sĩ liên quân hạ sát và nhiều người bị thương.

Người đứng đầu chính quyền Mỹ ở Iraq, ông Paul Bremer tuyên bố là ông sẽ không chấp nhận bất cứ một thách thức nào của những ủng hộ viên của Sheik Moqtadar al Sadr.

"Một nhóm dưới quyền của Moqtadar al Sadr đã tự đặt mình ra ngoài uy quyền của liên quân và chính quyền Iraq."

"Chính ông ta đã kêu gọi tấn công vào các lực lượng an ninh Iraq và liên quân, và chính ông ta đã chỉ huy cuộc tấn công hôm qua."

"Chúng tôi sẽ tái lập an ninh và trật tự mà người dân Iraq trông đợi từ liên quân và từ các lực lượng vũ trang Iraq."

Trong mộ̣t diễn biến khác, lực lượng Mỹ nói họ đang bắt đầu cuộc tấn công vào những kẻ nổi loạn ở Faluja, vốn đã từ lâu tập trung sự chống đối bạo động đối với liên quân.

Con đường chính vào vùng này đã bị đóng cửa vô hạn định và một phát ngôn nhân của Hoa Kỳ nói chiến dịch này sẽ kéo dài trong nhiều ngày.

Hoa Kỳ đã hứa sẽ truy nã những kẻ đã phân thây tử thi của bốn nhân viên dân sự Mỹ hôm tuần rồi.

Trong khi đó, ở thành phố Basra ở phía Nam, những ủng hộ viên của Shek Moqtada Sadr, đã chiếm trụ sở chính quyền địa phương.

Dmithra Luthra của đài BBC hiện đang có mặt trên nóc nhà của dinh thị trưởng cho biết Sheik al Sadr có vẻ như đang tái xác định là đây không phải là một cuộc chiếm đóng, đây chỉ là một cuộc biểu tình ngồi lỳ.

Họ chỉ muốn đòi hỏi của họ được đáp ứng, đó là việc trả tự do cho một ủng hộ viên của Sheik al Sadr đã bị bắt. (BBC)