“Hôm nay Mẹ Lên Trời, trần hoàn ơi hãy mừng vui lên.” Đó là câu hát dường như đã quá đỗi quen thuộc để diễn tả niềm vui đối với mọi giáo dân khắp hoàn vũ địa cầu mỗi khi mừng lễ Đức Mẹ Linh hồn và Xác lên trời. Hòa chung với niềm hân hoan trong Giáo Hội, cùng chung tâm tình cảm tạ với đoàn con cái Giáo phận Vinh, tại Giáo xứ Thuận Nghĩa (ngày 16/8) cũng đã diễn ra Thánh lễ Đức Mẹ Linh hồn và Xác lên trời – Bổn mạng của hội khuyến học và là thời điểm để tổng kết năm học văn hoá và giáo lý xứ 2015.

Hình ảnh

Tổng kết năm học là thời gian thuận lợi để ý thức lại những thành quả và khó khăn trong năm học qua. Nhìn lại một năm học qua đi, giáo xứ Thuận Nghĩa đã có những thành tựu đáng ghi nhận. Hội Khuyến học đã khen thưởng động viên cho 559 em về Giáo lý và văn hóa. Từ Giáo xứ đến cấp Giáo hạt, từ cấp I đến cấp Đại học năm 2014 – 2015.

Về Giáo lý:
107 em học sinh Giáo lý từ sơ cấp đến vào đời, từ cấp Xứ đến cấp Giáo Hạt
- 2 em đạt giải nhất: Mỗi em 1 chiếc xe đạp trị giá 1.250.000đ/chiếc = 2.500.000đ
- 26 em giải nhì: 300.000đ/em = 7.800.000đ
- 51 em giải ba: 100.000đ/em = 5.100.000đ
- Chúc mừng 4 em giải nhất cấp Giáo Hạt: 500.000đ/em = 2.000.000đ
- 24 em đạt giải: 100.000đ/em = 2.400.000đ

Về văn hóa:
- Động viên 9 Thầy Cô dạy hè 2015: 1000.000/người = 9.000.000đ
- 3 em giỏi cấp Tỉnh: thưởng 500.000đ/em = 1.500.000đ
- 17 em giỏi cấp 3 và Đại học: thưởng 300.000đ/em = 5.100.000đ
- 9 em giỏi cấp trường: thưởng 200.000đ/em = 1.800.000đ
- 83 em tiên tiến: thưởng 50.000đ/em = 4.150.000đ
Cấp II:
- 10 em giỏi cấp Huyện và toàn diện: 200.000đ/em = 2.000.000đ
- 47 em giỏi cấp trường: thưởng 100.000đ/em = 4.700.000đ
Cấp I:
- Giỏi tiêu biểu và xuất sắc 92 em x 50.000đ/em = 4.600.000đ
- Học tốt các môn: 192 em x 20.000đ/em = 3.840.000đ
Tổng cộng khen thưởng trong dịp lễ bổn mạng là: 54.090.000đ

Những con số đạt được ấy đã phần nào diễn tả sự cố gắng không ngừng của các em học sinh, tinh thần học hỏi vì “một ngày mai tươi sáng” mà các em đang ấp ủ. Tất cả như đang hứa hẹn cho một giáo xứ Thuận Nghĩa phát triển đầy tươi mới. Để kết thúc phần tổng kết năm học, đại diện Ban Hành Giáo đã nói lên sự vui mừng vì những kết quả đạt được và hứa sẽ cố gắng khắc phục những khó khăn trong năm học tới. Đáp lại tấm chân tình đó, Cha Quản Xứ Antôn Nguyễn Văn Đính cũng đã khuyến khích các bạn học sinh tiếp tục phấn đấu học học tập, bởi chỉ có kiến thức mới nâng con người ta lên “tầm cao mới.” Sau đó, toàn thể cộng đoàn được kêu mời chuẩn bị tham dự Thánh lễ là đỉnh cao và là nguồn mạch của mọi sinh hoạt Hội Thánh.

Đúng 7h00’, đoàn rước nhập lễ được khởi hành từ nhà xứ ra đến nhà thờ mới. Niềm hân hoan, phấn khởi được bày tỏ trên khuôn mặt rạng rỡ của mỗi người khi reo vui tiến bước vào cung điện Nhà Chúa trong tiếng kèn, điệu hát ngân vang. Trong lời khai lễ, Cha Quản Xứ Antôn đã bày tỏ niềm vui mừng của ngày lễ trọng đại và Ngài cũng mời gọi mọi người cầu nguyện cách riêng cho hội Khuyến học trong ngày lễ Bổn mạng. Tiếp đó trong bài Giảng lễ, Cha Antôn đã chỉ rõ tình yêu thương tha thiết mà Đức Maria dành cho nhân loại ngang qua những câu chuyện kể, việc Mẹ nói lời “Xin Vâng” chấp nhận làm Mẹ Đấng Cứu Thế, thái độ vội vã viếng thăm khi nghe tin chị họ Elisabet mang thai đã được 6 tháng, Mẹ đã tinh tế và nhìn thấy nhu cầu cần thiết của con người trong tiệc cưới Cana, rồi cả việc Mẹ sẵn sàng chịu đau đớn khi dâng Con trong cuộc khổ nạn để cứu độ nhân loại, và cả biết bao lần Mẹ đã hiện ra cùng con người với sứ điệp ăn năn sám hối tại Lộ Đức, Fatima hay ở La Vang,... Tất cả những điều ấy cho thấy Mẹ luôn ở cạnh bên con người, luôn yêu thương, chở che nhân loại bằng tình yêu vô bờ bến. Để đáp lại tình yêu của Đức Maria, Cha Antôn tha thiết kêu mời mọi người hãy yêu mến Đức Mẹ bằng cách siêng năng chạy đến với Mẹ, nói với Mẹ mọi tâm tư vui buồn, chăm lần chuỗi mân côi bởi chỉ có tình yêu mới đáp lại tình yêu.

Cuối Thánh lễ, Cha Quản Xứ cùng toàn thể giáo dân đã dâng Giáo phận cho Mẹ để xin Mẹ luôn nâng đỡ, ủi an mọi thành phần trong Giáo phận luôn an bình trên đường lữ thứ trần gian. Sau đó, các thành viên trong hội Khuyến học, các thầy cô giáo lý viên cùng các thành phần liên quan đã quây quần bên nhau nơi bàn cơm thân mật với Cha Quản Xứ.

Mừng lễ Đức Mẹ Linh hồn và Xác lên trời là cơ dịp thuận tiện nhất để đoàn con cái Giáo phận Vinh nói chung, Giáo xứ Thuận Nghĩa nói riêng mà cách đặc biệt là hội Khuyến học nhìn lại tình yêu thương bao la và những ơn lành mà Mẹ đã ban theo suốt thời gian. Mẹ vẫn ở đó, vẫn chờ đợi mọi người tìm về bên Mẹ để yêu thương, vỗ về. Đến với Mẹ để rồi cảm nếm được tình yêu thương sâu lắng, vững bền bởi Mẹ cũng chính là Cửa ngõ của Thiên Đàng.

Được biết, Hội khuyến học Giáo xứ Thuận Nghĩa được thành lập năm 2013, với gần 200 thành viên, hội phí mỗi thành viên là 500.000VND/năm. Đây là lần thứ ba hội mừng lễ Bổn Mạng. Trong ba năm qua, Hội đã chi phí cho chương trình khuyến học của giáo xứ trên 400 triệu đồng. Đó là sự hy sinh của các Hội viên và là nguồn động viên khích lệ lớn lao cho con em tiến bước trên con đường học vấn.