HỐ NAI - Chiều thứ Hai 01.6.2015 Tân linh mục Phaolo Trần Minh Khánh về dâng lễ tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho Giáo xứ Bắc Hải, hạt Hố Nai, Giáo phận Xuân Lộc.

Hình ảnh

Tân Linh mục Phaolo là một trong 19 thầy phó tế được Đức Cha Đaminh, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc Truyền chức Linh mục tại Nhà thờ Chính tòa Xuân Lộc sáng thứ Bảy 30.5.2015 vừa qua. (19 Phó Tế gồm 15 Đại chủng sinh thuộc Giáo phận Xuân Lộc và 4 Đan sĩ thuộc dòng Xitô Phước Lý).

Trong thánh lễ tạ ơn của tân Linh mục Phaolo, có sự hiện diện của quý Cha chánh xứ: Bắc Hải, Thuận Hòa, Cha nghĩa phụ Gioan Đỗ Văn Ngân, Cha Giuse chưởng ấn, quý Cha giáo, quý Cha trong ngoài giáo phận, quý Thầy phó tế.

Tham dự lễ có quý Chủng Sinh thuộc ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc, Quí Bề Trên, Quí tu sĩ nam nữ cùng các ban ngành đoàn thể trong giáo xứ, quý khách, quý linh tông huyết tộc của Cha mới.

Đoàn rước từ trong xứ đường tiến vào cung thánh, hòa với tiếng hát ca đoàn cất cao bài ca “Từ đó, vâng từ đó, Chúa đã gọi con. Một phút trao lời ước giao muôn vạn thưở. Từ đây, vâng từ đây, Chúa đã chọn con. Ấn tín trao tay là lời hứa sắt son. Lời Người nung chảy vàng khối. Lời Người phá đổ tội lỗi. Con thân đứa bé thơ ngây dám đâu loan báo lời Người. Từ ngày con trong bào thai, từ ngày xa xăm thưở ấy, ơn Ta thánh hiến người rồi trao ban giao ước muôn đời….”

Mở đầu thánh lễ, Cha Đaminh Bùi Văn Án, Chánh xứ Bắc Hải, Ngài rất vui mừng thay mặt cộng đoàn dâng lời chào mừng quý cha, quý tu sĩ, quý khách, quý cộng đoàn hiện diện. Ngài chào mừng và giới thiệu Cha mới. Lời chào mừng vừa hết thì cộng đoàn nổ tràng pháo tay vang dội, biểu lộ niềm vui hiệp thông cầu nguyện cho quý Cha mới.

Trong bài giảng lễ, Cha nghĩa phụ của Cha mới Phaolo chia sẻ bài Tin Mừng Mc 26,45-46. Này, đến giờ Con Người bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi. “Đứng dậy, ta đi nào! Kìa kẻ nộp Thầy đã tới”. Như thế, Chúa Giesu đã sẵn sàng để gánh vác hết tất cả thay cho các môn đệ, thay cho những con người yếu đuối, thay cho những con người tội lỗi, thay cho cả loài người: “Máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội” (Mt 26, 24).

Và Ngài chia sẻ với cộng đoàn về thân phận người linh mục của Chúa ví tựa như chiếc bình sành, dễ vỡ. Linh mục là "con người" nên cũng mang thân phận của con người với một thân xác nặng nề, yếu hèn, dễ vấp ngã như mọi người, mặc dù đã được Thiên Chúa tuyển chọn.

Trong dịp mừng lễ tạ ơn của tân linh mục hôm nay, Ngài mời gọi mọi người hãy cùng nhau giúp các linh mục mỗi ngày một hoàn hảo, thánh thiện. Đặc biệt cầu nguyện cho các linh mục, hầu mang lại nhiều ơn ích trong sứ vụ thánh hoá dân Thiên Chúa.

Sau phần hiệp lễ, các tân Linh mục ra quỳ trước cung thánh, và cùng cộng đoàn đọc kinh cầu nguyện cho các linh mục.

Tiếp đến là phần chúc mừng của Cha xứ Đaminh, của Ban hành giáo Bắc Hải, và lời cảm ơn của Cha mới Phaolo đến quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý Cộng đoàn và quý khách, quý thân nhân, ân nhân và gia đình huyết tộc.

Sau lễ là phần chụp hình lưu niệm với Cha mới, và tiệc liên hoan trong Hoa Viên Xứ Đường Bắc Hải với phần chúc mừng và chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn; nhưng không kém phần nhộn nhịp vui tươi.

Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương các Linh Mục, xin cầu cho chúng con. Xin cho chúng con được thêm nhiều linh mục thánh thiện.