Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang Portland Oregon dâng hoa kính Đức Mẹ
(Portland-Oregon) Thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2015,nhân dịp cuối tháng Hoa, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang đã tổ chức buổi cung nghinh Đức Mẹ chung quanh khuôn viên giáo xứ và dâng hoa kính Đức Mẹ vào lúc 5 giờ chiều.
Xem Hình
Chương trình được bắt đầu bởi nghi thức xông hương trước Thánh Tượng Đức Mẹ do linh mục Batolômêô Phạm Hữu Đạt chánh xứ cử hành với sự tham dự của nhiều ban ngành và đòan thể trong giáo xứ.
Thánh giá và nến cao dẫn đầu do các em trong ban giúp lễ đãm trách, quý bà trong Hội Đền Tạ Đạo Binh Xanh Fatima, quý vị trong Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Quý nữ tu thuộc Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt Miền Portland, quý ông trong Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, các em dâng hoa thuộc trường Giáo Lý & Việt Ngữ La Vang, quý linh mục và rất đông quý giáo dân.
Mọi người vừa đi vừa lần hạt Mân Côi và hát những bài thánh ca về Đức Mẹ một cách trang nghiêm và sốt sáng, bời vì kinh Mân Côi là Một Siêu Linh Dược cho đời sống.
Đọc kinh Mân Côi, xin đời không còn tàn úa héo hon
Đọc kinh Mân Côi mang niềm vui đến, xoá tan ưu phiền
Đọc kinh Mân Côi xin tình yêu Chúa đến cho muôn người
Đọc kinh Mân Côi khấn xin Mẹ hiền cuộc sống binh yên
Kết thúc buổi rước kiệu là một vũ khúc dâng hoa do các em học sinh thuộc trường GL&VN La Vang dâng tiến thật linh động và tâm tình, chắc chắn sẽ được Đức Mẹ thương yêu đón nhận vào sổ những kẻ Mẹ yêu, Mẹ dạy, Mẹ dẫn, Mẹ nuôi dưỡng, Mẹ Phù hộ và chúc lành.
Mẹ ơi ! Trước nhan Mẹ con dâng về Mẹ
Một tràng hoa Mân côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu
Đời con tiếng ca hòa dâng lên Mẹ hiền
Tựa ngàn hoa thắm tươi, xin dâng lên Mẹ thương yêu.
Tướng thuật từ Portland Oregon
Phan Hoàng Phú Quý
(Portland-Oregon) Thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2015,nhân dịp cuối tháng Hoa, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang đã tổ chức buổi cung nghinh Đức Mẹ chung quanh khuôn viên giáo xứ và dâng hoa kính Đức Mẹ vào lúc 5 giờ chiều.
Xem Hình
Chương trình được bắt đầu bởi nghi thức xông hương trước Thánh Tượng Đức Mẹ do linh mục Batolômêô Phạm Hữu Đạt chánh xứ cử hành với sự tham dự của nhiều ban ngành và đòan thể trong giáo xứ.
Thánh giá và nến cao dẫn đầu do các em trong ban giúp lễ đãm trách, quý bà trong Hội Đền Tạ Đạo Binh Xanh Fatima, quý vị trong Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Quý nữ tu thuộc Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt Miền Portland, quý ông trong Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, các em dâng hoa thuộc trường Giáo Lý & Việt Ngữ La Vang, quý linh mục và rất đông quý giáo dân.
Mọi người vừa đi vừa lần hạt Mân Côi và hát những bài thánh ca về Đức Mẹ một cách trang nghiêm và sốt sáng, bời vì kinh Mân Côi là Một Siêu Linh Dược cho đời sống.
Đọc kinh Mân Côi, xin đời không còn tàn úa héo hon
Đọc kinh Mân Côi mang niềm vui đến, xoá tan ưu phiền
Đọc kinh Mân Côi xin tình yêu Chúa đến cho muôn người
Đọc kinh Mân Côi khấn xin Mẹ hiền cuộc sống binh yên
Kết thúc buổi rước kiệu là một vũ khúc dâng hoa do các em học sinh thuộc trường GL&VN La Vang dâng tiến thật linh động và tâm tình, chắc chắn sẽ được Đức Mẹ thương yêu đón nhận vào sổ những kẻ Mẹ yêu, Mẹ dạy, Mẹ dẫn, Mẹ nuôi dưỡng, Mẹ Phù hộ và chúc lành.
Mẹ ơi ! Trước nhan Mẹ con dâng về Mẹ
Một tràng hoa Mân côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu
Đời con tiếng ca hòa dâng lên Mẹ hiền
Tựa ngàn hoa thắm tươi, xin dâng lên Mẹ thương yêu.
Tướng thuật từ Portland Oregon
Phan Hoàng Phú Quý